thethaovanhoa.vn

Những cái nhất của vòng bán kết Champions League

30/04/2010 06:47 GMT+7

Hai cái tên sẽ có mặt tại sân Bernabeu để tranh ngôi Vương của bóng đá châu Âu đã được xác định, đó là Inter Milan và Bayern Munich...

(TT&VH Online) – Hai cái tên sẽ có mặt tại sân Bernabeu để tranh ngôi Vương của bóng đá châu Âu đã được xác định, đó là Inter Milan và Bayern Munich. Dù con đường đi đến trận chung kết của mỗi đội có khác nhau nhưng cả hai đều xứng đáng đi đến trận đấu cuối cùng tại Champions League mùa này. Trong khi Bayern vượt qua Lyon bằng chiến thắng thuyết phục 4-0 sau hai lượt trận thì Inter lại thể hiện bản lĩnh thi đấu tuyệt vời khi hạ bệ các nhà ĐKVĐ.  Trang Goal đã chọn ra những cầu thủ hay nhất và tệ nhất của vòng bán kết Champions League mùa này.

Hay nhất:

Ivica Olic (Bayern Munich): Tiền đạo người Croatia xứng đáng là cầu thủ hay nhất vòng bán kết với một cú hattrick vào lưới Lyon trong trận lượt về. Bàn mở tỷ số của Olic vào lưới Lyon mang tính quyết định nhất bởi đó là bàn thắng trên sân khách cho Bayern và khiến đội chủ nhà rơi vào thế phải rượt đuổi. Với 7 bàn thắng tính đến thời điểm này, tiền đạo của Bayern đang có cơ cơ hội lớn để đoạt danh hiệu Vua phá lưới khi chỉ còn kém Lionel Messi 1 bàn, nhưng anh vẫn còn một trận chung kết để vượt qua ngôi sao của Barca.


Olic (phải) chia vui với đồng đội. Ảnh: Getty

Lucio + Walter Samuel (Inter): Nếu như thủ quân Javier Zanetti là hậu vệ hay nhất của Inter trong trận lượt đi khi vô hiệu hóa hoàn toàn Lionel Messi, thì ở trận lượt về, bộ đôi trung vệ  Lucio và Walter Samuel mới đóng vai trò chính giúp Nerazzurri đứng vững trước những đợt tấn công như vũ bão của Barca. Bộ đôi này đã ngăn chặn thành công hầu hết những đường chuyền hay những pha không chiến của Barca một cách dễ dàng.

Gerard Pique (Barcelona): Chỉ có một người bên phía Barca có thể phá vỡ sự chắc chắn của hàng thủ Inter là Pique. Trung vệ của Barca không chỉ xuất sắc trong phòng ngự mà anh còn có một pha xử lý điệu nghệ như một tiền đạo thực thụ khi đánh bại Ivan Cordoba và Julio Cesar trước khi sút tung lưới đội khách.

Esteban Cambiasso (Inter): Trong một ngày thi đấu thăng hoa, tiền vệ người Argentina luôn tỏ ra chắc chắn và có mặt ở những điểm nóng để hóa giải các đợt tấn công của đội chủ nhà. Khả năng tranh chấp tay đôi cùng nguồn thể lực dồi dào đã giúp Cambiasso hạn chế được những pha đi bóng hay những đường chuyền nguy hiểm “chết người” của nhạc trưởng Xavi bên phía Barca. Cambiasso một lần nữa chứng tỏ rằng anh là một trong những tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới.

Tệ nhất:

Cris (Lyon): Thủ quân của Lyon đã có một trận đấu đáng quên khi chính anh là nguyên nhân chính khiến đội bóng Pháp thảm bại 0-3 trước Bayern Munich ngay trên sân nhà. Cris đã để sổng Olic trong bàn mở tỷ số của Bayern trước khi khép lại một trận đấu tồi tệ bằng chiếc thẻ đỏ ở phút 59 khiến Lyon vỡ trận. Và hai bàn thua tiếp theo đến với Lyon như một điều tất yếu.

Thiago Motta (Inter): Nếu Inter không thể có mặt trong trận chung kết, chắc chắn Motta sẽ là người ân hận nhất. Chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho Motta có thể là quá nặng và Sergio Busquets có thể cũng đã “diễn” quá đạt, nhưng tiền vệ người Brazil đã mắc sai lầm lớn khi vung tay vào mặt đối phương trong một tình huống không cần thiết, bởi trước đó cầu thủ này đã phải nhận một thẻ vàng. May cho Motta là dù chơi thiếu người, nhưng Inter vẫn thi đấu cực kỳ vững vàng để giành quyền đi tiếp.


Suýt chút nữa Motta đã khiến Inter phải trả giá. Ảnh: AP

Gaby đối đầu Diego Milito: Cuộc so tài giữa hai anh em nhà Milito rất được người hâm mộ chờ đợi nhưng cuối cùng lại chẳng có gì đáng xem bởi Gaby bị Guardiola đẩy ra cánh trái hàng phòng ngự trong khi Diego tỏ ra quá đơn độc trên hàng công và hiếm khi chạm chân vào bóng. Hệ quả là gần như không có bất kỳ pha tranh chấp tay đôi nào giữa hai anh em nhà Milito trong suốt trận đấu.

Zlatan Ibrahimovic (Barcelona): Không như trận lượt đi, Ibrahimovic có rất nhiều bóng trong trận lượt về, nhưng như thường lệ, tiền đạo người Thụy Điển vẫn tỏ ra rất vô duyên trước khung thành đối phương. Dù chơi rất nỗ lực và chịu khó di chuyển, nhưng Ibra không gây ra được bất kỳ mối nguy hiểm nào trong vòng cấm của Inter. Trong suốt 63 phút có mặt trên sân, Ibra có đúng một cú sút về phía khung thành Julio Cesar, nhưng đó là từ một quả phạt trực tiếp và bóng cũng đi chệch khung thành.

Vũ Mạnh (Theo Goal)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN