
Ai Cập: Xử lại vụ tỷ phú địa ốc hại đời “sao” ca nhạc
Tòa án Ai Cập vừa tiến hành xét xử lại vụ tỷ phú bất động sản Talaat Moustafa chủ mưu sát hại ca sĩ Suzanne Tamim, quốc tịch Liban.
(TT&VH) - Tòa án Ai Cập vừa tiến hành xét xử lại vụ tỷ phú bất động sản Talaat Moustafa chủ mưu sát hại ca sĩ Suzanne Tamim, quốc tịch Liban. Tình, tiền và tội ácĐầu tuần này, tòa án hình sự Ai Cập bắt đầu xử lại vụ ông trùm bất động sản Talaat Moustafa, 50 tuổi, thuê người giết hại nữ ca sĩ Suzanne Tamim. Trong phiên xử diễn ra hồi tháng 5 năm ngoái, cả hai kẻ nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của cô ca sĩ xinh đẹp đều bị tuyên án tử hình. Tuy nhiên đầu tháng 3 vừa qua, Tòa án Chung thẩm, cơ quan có chức năng kháng án cao nhất tại Ai Cập, đã cho phép Moustafa và Sukkary được tham dự một phiên xử mới. Lý do của tòa là đã có những sai lầm về quy trình điều tra và xử án.
Nạn nhân Suzanne Tamim
Phiên tòa xử lại bắt đầu bằng việc đọc bản cáo trạng. Theo đó, trung tâm của vụ việc gây chấn động này là ca sĩ Suzanne Tamim. Sinh tại Liban năm 1977, cô trở thành “sao” từ năm 1999, khi giành chiến thắng trong chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc Studio Al Fan của Đài truyền hình LBC. Những tưởng cuộc đời sẽ trở nên tươi đẹp sau đó, thực tế Tamim đã có cuộc sống riêng đầy bất hạnh. Cô kết hôn hai lần nhưng đều không hạnh phúc. Trong quá trình chạy trốn khỏi sự kiềm tỏa của người chồng thứ hai, Adel Matouk, Tamim đã tới Ai Cập và có quan hệ tình ái với Moustafa. Tuy nhiên khi đến lượt mình bị bỏ rơi, Moustafa đã không chấp nhận được điều đó. Dù Tamim đã trốn tới London (Anh), kết hôn với võ sĩ kick box Riad Alazzawi, ông ta vẫn lần ra và quấy rối họ bằng những cú điện thoại đe dọa. Với ý định trả thù người tình, Moustafa đưa cho Sukkary 2 triệu USD để gã này khử cô ca sĩ. Sukkary đã theo dấu Tamim từ London tới tận nhà riêng của cô ở Dubai (UAE). Y thuê khách sạn ở ngay cạnh chung cư nơi Tamim sống để tiện theo dõi và “xử lý” nạn nhân. Vào ngày định mệnh 28/7/2008, Sukkary đã tới căn hộ của Tamim, giả làm một người lau dọn và gõ cửa. Khi nữ ca sĩ ra mở cửa, Sukkary đã đâm liên tiếp rồi cắt đứt động mạch và khí quản của nạn nhân. Tuy nhiên y chỉ lẩn trốn được một thời gian ngắn trước khi bị bắt giữ.
Moustafa (áo trắng), nhân vật bị cáo buộc đứng sau vụ sát hại ca sĩ người Liban Phép thử tính nghiêm minh của luật pháp
Xuất hiện tại phiên tòa xử lại vào sớm ngày 26/4 qua, sát thủ Mohsen El Sukkary, 41 tuổi, luôn miệng khẳng định bản thân không phạm tội giết người. “Thề với Thượng đế, tôi không giết cô ta” - Sukkary hét lên trong phòng xử đầy phóng viên, luật sư và thân nhân của bị cáo. “Con tôi đã phải ngồi tòa một cách bất công trong vòng hai năm qua. Nhưng tôi rất lạc quan về phiên xử lại” - cha của Mohsen El Sukkary, ông Munir, nói bên ngoài tòa. Moustafa cũng bác bỏ các cáo buộc giết người. Trong phiên xử lại đầu tiên, tòa dành nhiều thời gian để xem xét các chứng cứ hình sự chống lại Moustafa và Sukkary. Hiện một trong những chứng cứ quan trọng nhất là đoạn video từ camera an ninh cho thấy Sukkary đã đi vào và ra khỏi căn hộ của Tamim ở Dubai. Người ta cũng thấy nhiều dấu vân tay và bộ quần áo dính máu của y tại hiện trường, bên cạnh chiếc thẻ tín dụng dùng để mua vũ khí giết người. Về phần Moustafa, ông này bị cáo buộc đã bỏ 2 triệu USD thuê Sukkary giết người. Moustafa còn bị buộc tội đã cung cấp phương tiện vận chuyển cũng như visa du lịch để Sukkary có thể bám theo nạn nhân và sát hại cô. Mặc dù phiên tòa xử lại chưa kết thúc, nhiều người Ai Cập đã cảm thấy băn khoăn về việc Moustafa tạm thoát án tử hình. Họ cho rằng đây là dấu hiệu về viễn cảnh Moustafa sẽ được tự do, chỉ bởi ông ta là thành viên giới thượng lưu ở Ai Cập.Được biết Moustafa từng là thành viên Thượng viện Ai Cập. Ngoài việc là chính khách có nhiều ảnh hưởng, ông ta còn giữ chức chủ tịch tập đoàn Talaat Moustafa, đế chế kinh doanh bất động sản đã đứng đằng sau việc xây dựng một loạt các công trình nhà ở hạng sang bao quanh thủ đô Cairo, có tài sản lên tới 1,6 tỷ USD.Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN