thethaovanhoa.vn

Federer-Nadal: Đợi cuộc trùng phùng

03/05/2010 06:28 GMT+7

Roger Federer hiện là ông vua của làng banh nỉ nhưng trước khi bước vào Roland Garros 2010 trong tháng tới, ngôi sao người Thụy Sĩ cho rằng, ứng viên số một ở giải đấu này vẫn là Rafael Nadal.

(TT&VH cuối tuần) - Roger Federer hiện là ông vua của làng banh nỉ nhưng trước khi bước vào Roland Garros 2010 trong tháng tới, ngôi sao người Thụy Sĩ cho rằng, ứng viên số một ở giải đấu này vẫn là tay vợt chỉ giành được 1 danh hiệu trong 11 tháng qua: Rafael Nadal.

“Rafael Nadal là một thế lực tuyệt đối trên sân đất nện trong vòng 5 năm qua”, Federer nói khi anh chuẩn bị cho giải đấu trên sân đất nện đầu tiên trong mùa của mình, tại Roma, “Anh ấy chỉ thua một trận duy nhất ở Roland Garros và tôi tin rằng đó là ứng cử viên hàng đầu. Mặc dù vô địch hồi năm ngoái, tôi vẫn cho rằng mình không phải là ứng viên số một. Rafael chưa hề thua bất cứ ai ở ngoài nhóm năm tay vợt hàng đầu thế giới trên sân đất nện và đã chứng minh tại Monaco rằng anh ấy mạnh đến mức nào”.


Federer và Nadal cắt băng khánh thành trung tâm tennis mới ở Roma ngày 27/4/2010
Mùa Hè năm ngoái, Federer hiểu rằng cơ hội giành Grand Slam duy nhất mà anh còn thiếu, Roland Garros, đã mở ra sau khi chấn thương đầu gối khiến Nadal phải gác vợt trước Robin Soderling ở vòng 4. Cả bốn giải Roland Garros trước đó, tay vợt người Thụy Sĩ đều thất bại dưới tay Nadal, ở vòng bán kết năm 2005 và trong trận chung kết ba năm kế tiếp.

Nhiều thứ đã thay đổi kể từ trận đấu gần nhất giữa họ vào tháng 5/2009, khi Federer kết thúc chuỗi 5 trận thua liên tiếp trước Nadal, dù tay vợt người TBN vẫn đang dẫn với cách biệt 13-7 trong 20 cuộc đối đầu trực tiếp. Federer giờ đã là cha và hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam với chiến thắng ở Paris hồi năm ngoái. Còn Nadal dính chấn thương, phải trải qua giai đoạn hồi phục dài nhất sự nghiệp cho tới nay của anh.

Dù vậy, kể từ sau giải Australia mở rộng mà Federer vô địch, tay vợt người Thụy Sĩ rất ít xuất hiện, trong khi Nadal có những bước tiến vững chắc để khẳng định sự trở lại của anh. Tay vợt số 3 thế giới vào bán kết tại Indian Wells và Miami trước khi bảo vệ thành công danh hiệu vô địch ở Monte Carlo. Còn Federer để thua Marcos Baghdatis và Tomas Berdych từ những vòng đầu trong hai giải đấu mà anh tham dự sau giải Australia mở rộng. Tay vợt người Thụy Sĩ cũng rút lui tại Dubai vì bệnh phổi và sẽ cần không ít thời gian để làm quen trở lại với các sân đất nện.

Lịch thi đấu sẽ rất dày đặc từ Roma tới Wimbledon” - Federer nói - “Tôi cần phải hoàn toàn sung sức ở Wimbledon và hy vọng mình sẽ có thêm một trận chung kết nữa”. Nadal cũng đang chuẩn bị sẵn sàng, cho hai giải Grand Slam với thời gian kề cận. Ý thức được tình trạng thể lực không bảo đảm, Nadal đã rút lui khỏi giải Barcelona mở rộng trên sân nhà, nơi anh từng giành 5 chức vô địch liên tiếp. Anh giải thích: “Đó là giải đấu rất tuyệt, nơi tôi luôn cảm thấy thoải mái, nhưng cần phải nghĩ xa hơn”. Còn về triển vọng đối đầu với đại kình địch, Nadal nói: “Còn quá sớm để nói về Federer. Tôi nghĩ với cả tôi và Roger, sẽ là đáng hài lòng nếu được gặp nhau ở bán kết tại một giải đấu sẽ hết sức khó khăn như Roma Masters”. Đáng tiếc là Federer đã lỡ hẹn khi bất ngờ bị loại sớm ở giải này.
 
T.Trọng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN