thethaovanhoa.vn

Đi một ngày đàng...

29/04/2010 15:32 GMT+7

Ngạn ngữ xưa có câu “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Chuyến thăm ba thành phố lớn của Trung Quốc là Thượng Hải, Thiên Tân và Bắc Kinh đã để lại ấn tượng mạnh trong chúng tôi, đặc biệt là sự khâm phục về quy hoạch đô thị của Trung Quốc.

(TT&VH) - Ngạn ngữ xưa có câu “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Tôi vừa được đi thăm ba thành phố lớn của Trung Quốc là Thượng Hải, Thiên Tân và Bắc Kinh nên cũng nghiệm được nhiều điều.

Tôi đến Thượng Hải vào một chiều cuối Xuân, đúng dịp thành phố chuẩn bị mở cửa đón hàng triệu khách tới tham dự và tham quan Triển lãm Thượng hải 2010, với sự tham gia của 192 nước và 50 tổ chức quốc tế, trong đó có Việt Nam và ASEAN. Chủ đề chính của triển lãm là “ Vì thành phố tốt hơn, cuộc sống tốt hơn” (Better City, Better Life), với mục tiêu thể hiện những sáng kiến hay, công nghệ mới, chất liệu xây dựng thân thiện với môi trường, nhằm giảm thiếu khí thải cácbon để tạo điều kiện sống tốt hơn và môi trường đô thị dễ chịu hơn.

Bài học đầu tiên là khâu quảng bá Triển lãm rất tốt

Ngay tại sân bay, những tấm biển quảng cáo bằng điện tử về triển lãm đã thu hút sự chú ý của du khách. Dọc đường cao tốc, trên các tòa nhà, khách sạn, cửa hàng, cửa hiệu, thậm chí cả bao bì đựng hàng hóa đều có biểu tượng triển lãm. Biểu tượng in hình ảnh ba con người màu xanh nắm tay nhau, với hàng chữ “Expo 2010, Shanghai China” mang ý nghĩa bạn, tôi và anh ấy (hoặc chị ấy) cùng nắm tay nhau, như một gia đình lớn sống hòa đồng, hạnh phúc.

Toàn bộ khu vực triển lãm trải rộng trên diện tích 5,28 km2 dọc hai bên bờ sông Hoàng Phố. Khu triển lãm rộng như vậy và khâu kiểm soát an ninh rất nghiêm ngặt, nhưng không có cảnh khách phải xếp hàng chờ đợi lâu ở khu triển lãm. Mọi thủ tục kiểm tra được thực hiện cách khu triển lãm khoảng 1km. Sau đó khách được xe buýt “thân thiện với môi trường” mang biểu tượng của triển lãm chở vào khu vực sân, trước khi kiểm tra an ninh lần cuối để vào xem triển lãm. Ban tổ chức dự kiến sẽ đón khoảng 70 triệu lượt người tới tham quan triển lãm kéo dài trong 6 tháng (từ 1/5 đến 31/10/2010), trong đó có ít nhất 4 triệu khách nước ngoài. Trong ngày mở cửa thử đầu tiên hôm 21/4 đã có 200.000 lượt người tới tham quan.

Bài học trong quy hoạch đô thị

Trong thời gian tham dự Diễn đàn thông tin 10 + 3, đoàn đại biểu truyền thông chúng tôi còn được thăm các Trung tâm triển lãm quy hoạch đô thị Thượng Hải và Thiên Tân, thăm khu phố cổ ở Phố Tây, đường Nam Kinh (Thượng Hải), thăm tháp truyền hình Đông Phương Minh châu, du thuyền trên sông Hoàng Phố, thăm khu phố Mới ở Tân Hải (Thiên Tân), đi tàu cao tốc Thiên Tân – Bắc Kinh... Nơi nào cũng để lại ấn tượng mạnh trong chúng tôi, đặc biệt là sự khâm phục về quy hoạch đô thị của Trung Quốc.

Con sông Hoàng Phố chia đôi Thượng Hải thành khu Đông và khu Tây. Trong khi khu Đông vô số tòa nhà chọc trời rất hiện đại, có tòa nhà cao tới gần 500 mét, trên nóc thậm chí có mây bao phủ mỗi khi thời tiết xấu, thì khu Tây vẫn giữ nguyên kiến trúc cổ. Khu Đông (hay còn gọi là Phố Đông) vừa kỷ niệm 20 năm “khai thiên lập địa” hôm 18/4. Nhìn những tòa nhà hiện đại, hệ thống cầu vượt và đường hầm chằng chịt nối Phố Đông với phố Tây, đường sá rộng rãi, phẳng lì, giao thông tấp nập mà thông thoáng, không ai tưởng tượng được rằng cách đây 20 năm nơi đây chỉ là vùng đất nông nghiệp và những ngôi làng nghèo nàn. Trong hai thập niên qua, Phố Đông đã đẩy mạnh các kế hoạch cải cách và phát triển, làm thay đổi bộ mặt khu phố, làm nên dáng dấp hiện đại bậc nhất thế giới của Thượng Hải.

Khi tới Thiên Tân và Bắc Kinh cũng vậy, những khu phố được quy hoạch ngăn nắp, nhà cao đứng với nhà cao, nhà thấp đứng với nhà thấp, chứ không có kiểu so le chen lấn giữa “anh thấp và anh cao”. Điều đáng nói là dù nhiều vùng mới chỉ san lấp mặt bằng, nhưng cơ sở hạ tầng như đường sá đã được quy hoạch sẵn sàng. Những làn đường rộng rãi, phẳng lì, hàng nghìn cây con đã được trồng hai bên đường đang chờ đợi những khu phố mới mọc lên.

Bài học về sự tôn trọng môi trường

Một bài học nữa mà tôi cảm nhận được khi dạo chơi trong công viên Long Tan, gần khách sạn nơi chúng tôi ở Bắc Kinh là sự tôn trọng và ý thức bảo vệ môi trường. Công viên Long Tan rộng mênh mông, trong đó có hồ nước, rừng cây và đồi tự tạo. Mua một tấm vé 2 Nhân dân tệ (khoảng 6.000 đồng Việt Nam), người dân vào công viên để tận hưởng không khí trong lành, để tập thể dục, đi bách bộ, thả diều, ngắm hoa, đánh cầu lông và tập thể thao bằng các dụng cụ được lắp sẵn trong đó như máy chạy bộ, máy luyện cơ bắp. Tại một khu đồi tự tạo, các cụ già mang những lồng chim quý đến treo trên cây để chúng thi giọng hót.

Rời Long Tan, lòng tôi thầm ước sao những công viên ở đâu cũng sạch đẹp; hồ nước và cây xanh ở đâu cũng được bảo vệ , ch ăm chút để cho môi trường sống của chúng ta ngày càng tốt hơn.

Minh Lý
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN