thethaovanhoa.vn

Tiền đạo & tiền mặt

02/05/2010 06:30 GMT+7

Sinh thời, ông Sáu Thành (nguyên Giám đốc Sở TDTT Đồng Tháp cũ) từng có một câu nói ghi vào lịch sử BĐVN: Tiền đạo không bằng tiền mặt.

(TT&VH cuối tuần) - Sinh thời, ông Sáu Thành (nguyên Giám đốc Sở TDTT Đồng Tháp cũ) từng có một câu nói ghi vào lịch sử BĐVN: Tiền đạo không bằng tiền mặt. Ý ông muốn nói rằng, với bóng đá nhiễu nhương như thời ấy, thắng thua quyết định trên bàn là chính, chứ không phải trên sân.

Ngày nay, khi bóng đá tiêu cực đã dần bị triệt tiêu, thì tiền mặt đóng vai trò thế nào?

Chẳng khó trả lời, nó vẫn quyết định quá lớn đến thành tích của mỗi đội bóng. Chính xác hơn, nó quyết định đến tinh thần cầu thủ, những nhân vật chính làm nên diện mạo đội bóng. Kể cả các ĐTQG, chưa đá giải nhưng yếu tố tiên quyết là phải thấy cửa thưởng bao nhiêu cho chức vô địch, hay lọt vào bán kết. Yếu tiền (đặc biệt thưởng), chắc chắn những đôi chân lẫn cái đầu binh sĩ sẽ mỏi mệt. Ngược lại, sẽ thấy cũng với cầu thủ cũ, năng lực cũ, đột nhiên chơi như lên đồng. Cuộc đua thưởng bất tận với những con số điên rồ là vì thế.


Thủ môn Silhavy và cầu thủ HA.GL bỏ túi 1 tỷ đồng sau chiến thắng trước SHB.ĐN vừa qua. Ảnh: Hữu Quý

Để đạt được thành tựu như mùa giải 2009, bầu Hiển phải đổ vào hai đội bóng 100 tỷ đồng. Riêng SHB.ĐN quỹ thưởng đội lên 14 tỷ, T&T.HN còn lớn hơn bởi ai cũng biết bầu Hiển luôn chi đậm cho đứa con ruột của mình sau mỗi chiến thắng.

HA.GL có trận thắng SHB.ĐN vừa rồi, các cầu thủ của họ cũng phải thừa nhận 1 tỷ đồng mà bầu Đức treo thưởng khiến họ phấn chấn lên hẳn, góp phần đá hay hơn, tự tin hơn. Giả như vòng đấu này, M.NĐ treo thưởng 1 tỷ đồng nếu hạ gục SLNA trên sân Vinh, rất có thể họ sẽ thắng. Nói thế để thấy sự lợi hại của đồng tiền, còn ai chẳng biết hai trận thắng vừa rồi thầy trò tướng Hảo cũng chỉ được thưởng 600 triệu đồng mà thôi.

Ở ta, khi ông chủ, hay cấp trên tung nhiều tiền, ngoài động viên tinh thần cũng có nghĩa sẽ là phương thức hữu hiệu nhất để ngăn chặn được không bị “thủng”. Ngay cả người của BTC giải cũng vậy. Không phải ngẫu nhiên mà cứ thời điểm căng thẳng, trọng tài lại được nâng cấp chế độ. Chính Chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi đến nay vẫn không dám khẳng định quân mình đã hết bị các đội dùng tiền “bắn thủng” hay chưa. Liệu trọng tài nào cũng đủ bản lĩnh để ngó lơ tiền tỷ, nếu như ông chủ đội bóng nào đó bảo hãy giúp ông ta thắng trận A, hay B?

Xem ra, khái niệm chỉ cần tiền mặt, vẫn nguyên ý nghĩa với bóng đá thời @.

NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN