
Dư âm Cúp Bóng chuyền Hùng Vương: Đã có nhân tố mới
Là một trong những nội dung được triển khai trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương ngay trên đất Vua Hùng, Cúp BC Hùng Vương không để lại được dấu ấn như mong đợi, nhưng lại giới thiệu được một vài khuôn mặt trẻ có tiềm năng.
(TT&VH) - Là một trong những nội dung được triển khai trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương ngay trên đất Vua Hùng, Cúp BC Hùng Vương không để lại được dấu ấn như mong đợi, nhưng lại giới thiệu được một vài khuôn mặt trẻ có tiềm năng. Khi thiếu động lực thi đấuCho rằng sân chơi này là quá tải sau vòng 1 Giải đội mạnh, nhiều CLB đã vào cuộc với tâm trạng được chăng hay chớ, thi đấu thiếu nhiệt tình và người xem lại quá lèo tèo. Ngay việc ông TTK Liên đoàn do quá bận bịu mà chỉ xuất hiện đúng một lần vào ngày khai mạc và giao hoàn toàn mọi việc lại cho bộ phận chuyên viên mà không phải lúc nào cũng có ý thức trách nhiệm, đã làm cuộc chơi kém đi nhiều. Điều đó làm không ít trận đấu trở nên kém thuyết phục, không thiếu những pha bóng không khác bao nhiêu với sân chơi phong trào. Đội nữ Bộ Tư lệnh thông tin đã giành Cúp xứng đáng, song trong quá trình đi đến chiếc cup vô địch, họ từng chơi như những cầu thủ hạng Hai, đến nỗi nhiều khán giả sành điệu thắc mắc ngoài một Kim Huệ vừa bản lĩnh vừa có hiệu quả ra, 4 vị trí còn lại ở đội bóng này không xứng đáng lên tuyển.
Phạm Hữu Trường
(trái) là điểm sáng duy nhất của Cúp Hùng Vương. Ảnh: Chí Công Trong khi ấy, Truyền hình Vĩnh Long vẫn rất nỗ lực thi đấu và lấy giải Nhì, đúng như lời bình của kênh thể thao VTC3 “Họ là đội bóng rất khó chịu”, song chỉ vì rất khó chịu mà một đội bóng hết nhất rồi lại nhì một sân chơi thì chất lượng của chính sân chơi ấy rõ ràng đã đáng phải báo động mất rồi. Đội hạng Ba, Bình Điền-Long An hầu như trông đợi vào sức mạnh của ngoại binh Seni, chủ nhà Giấy Bãi Bằng chơi bóng vẫn “ngây thơ” và thuộc vào diện trung bình kém.Phía các đội nam, Hoàng Long-Long An vẫn tỏ ra mạnh nhất, nếu không cho mượn 2 mũi tấn công hàng đầu là Lê Quang Khánh và Nguyễn Trường Giang ở giải hạng Nhất đi thi đấu đến sát ngày khai mạc làm ảnh hưởng sức mạnh và nếu không thua rất khó hiểu 2-3 trước S.Biên Phòng (S.BP) sau khi dẫn đậm đà 2-0 (25-21, 25-12) có lẽ CLB này vẫn là vùng sáng duy nhất của giải nam.
Trong khi đó, 2 đội S.BP và Thể Công (TC) vẫn như cũ, ngoài một vài nhân tố mới như Phan Thanh Hưng (TC), bên cạnh là chủ công số 1 Đức Kiên-linh hồn của họ, còn nhà vô địch Tràng An Ninh Bình thiếu cả 2 “Chai” (các VĐV Thái Lan) song vấn đoạt cúp, cũng vì sự sa sút chung của sân chơi được tổ chức khá là cập rập như thế.Điểm sáng Dù chất lượng kém và nhiều sự cố về chuyên môn, Cup Hùng Vương đã là dịp tốt để một số đội bóng thử trình làng những gương mặt trẻ, thường mài đũng quần trên ghế dự bị. Những người này sẽ dần trưởng thành tùy mức độ và tùy vào cách sử dụng họ của các HLV. Phía TC, ngoài Lê Văn Phương (2)-lần này không đánh vì chấn thương, là Thanh Hưng. Cầu thủ này cao hơn 1m90, gầy guộc song đang tiến bộ rất nhanh, nhất là động tác chắn bóng, anh chàng sẽ trở nên tấm lá chắn rất tốt cho TC, thậm chí đủ sức lên tuyển sau một thời gian nữa nếu được chăm sóc tốt. Sân chơi nữ đã thấy các HLV tung vào 3 “chân dài” là Ly Linh (12-BTLTT), Ái Hoa (4) và Thúy Nga (2) cùng của Bình Điền Long An. Họ lần lượt cao 1m78 và 1m83, song có lẽ ngoài Ly Linh tỏ ra có triển vọng, 2 cô gái còn lại quá thiếu về thể lực và các động tác cơ bản, rất khó dự liệu cho tương lai. Rất may, Cúp Hùng Vương vẫn gạn lọc ra 1 gương mặt khả ái của giải nam, đó là mũi chủ công trẻ Phạm Hữu Trường của HL.LA. Hữu Trường vừa tròn 20 tuổi, sinh ra trong một gia đình nông dân ở Long An và đến với BC khá ngẫu nhiên do phong trào của địa phương. Anh cao 1m90, nặng 76kg, bật với đến 3m30 và tố chất rất tốt, thoạt nhìn thấy na ná như mũi chủ công Trương Văn Thành của Quân Đoàn 4 ngày nào. Tấn công xa và gần lưới khá chắc bóng với tầm bóng tốt, tâm lí tương đối vững vàng và có cả quả phát nhảy giàu uy lực. Hữu Trường được HLV Nguyễn Văn Hải tin tưởng, tung vào sân với thời lượng khá, kể cả những trận “đinh” và vì thế mà anh chàng tiến bộ rất nhanh. Đây là phát hiện ngọt ngào và là điểm sáng, gần như duy nhất của Cúp Hùng Vương nếu xét về nhân sự. Cup Hùng Vương đã khép lại, cũng chỉ vài ấn tượng như thế. Nguyễn Lưu
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN