Kể từ khi UEFA chính thức đổi tên Cúp C1 châu Âu thành Champions League mùa bóng 1991-1992, đã có những thay đổi có tính bước ngoặt đối với giải đấu danh giá nhất cựu lục địa. Champions League đã trở thành một cỗ máy kiếm tiền thực sự
(TT&VH) - Kể từ khi UEFA chính thức đổi tên Cúp C1 châu Âu thành
Champions League mùa bóng 1991-1992, đã có những thay đổi có tính bước ngoặt đối
với giải đấu danh giá nhất cựu lục địa. Champions League đã trở thành một cỗ
máy kiếm tiền thực sự, khi UEFA chấp nhận để cả các đội không vô địch quốc gia
tham dự giải (từ năm 1997). Cũng từ đó tới nay, một lời nguyền đã xuất hiện
trên vương miện của các ông Vua châu Âu: Chưa ai bảo vệ thành công được chức vô
địch.
Kể từ năm 1991, mùa giải Sao Đỏ Belgrade đặt dấu ấn đầu
tiên, duy nhất, và... cuối cùng của mình ở châu Âu, đã 19 mùa bóng trôi qua với
những khoảnh khắc kỳ lạ nhất của bóng đá thế giới. Người hâm mộ đã được thưởng
thức mọi thứ có thể xem là điên rồ nhất, từ cú vươn mình bão táp của Borussia
Dortmund trước Juve năm 97, tới cuộc lật đổ kinh hoàng của Man Utd tại Nou Camp
năm 99, sự trở lại đáng kinh ngạc của Porto tại Gelsenkirchen năm 2004, rồi cả
đêm Istanbul huyền diệu của Liverpool năm 2005. Người ta nói, ở Champions
League điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng dĩ nhiên, vẫn có 1 loại trừ duy nhất:
Lời nguyền thất bại cho những nhà vô địch.
Guardiola có một giấc mơ: phá bỏ lời nguyền của lịch sử..., ảnh Getty
Với việc kể từ 2005, 3 quốc gia Tây Ban Nha, Anh và Italia
được quyền có tới 12 đại diện tham dự đã khiến tính cạnh tranh của Champions
League cao lên đáng kể. Tuy nhiên, thực tế đã có 3 đội bóng từng tới rất gần
ngưỡng cửa phá bỏ lời nguyền định mệnh dành cho những nhà ĐKVĐ. Đó là Milan năm 95, khi họ thua Ajax
0-1 ở Vienna.
Là Juve năm 97, khi cả nước Đức ủng hộ Dortmund ở
Munich. Và gần
đây nhất là Man Utd năm 2009, đội bóng đã bị hạ bệ bởi Barca.
Những ví dụ trên cho thấy, những nhà vô địch không hẳn đã
luôn chơi tệ ở mùa giải tiếp theo. Tuy nhiên, vẫn có 1 bí ẩn nào đó cản bước họ
đạt đỉnh vinh quang năm thứ 2 liên tiếp, khác hẳn với thời kỳ trước năm 91. Đã
có người lý giải nó như một định mệnh mang tính chu kỳ, khi những đội bước lên
đỉnh cao thường có xu hướng đi xuống về sự tập trung, và không kiểm soát được sự
tự mãn. Nhưng điều đó không hoàn toàn chính xác. Đã có rất nhiều nhà ĐKVĐ tuyên
bố làm tất cả để phá bỏ cái dớp của Champions League. Tuy nhiên, bên cạnh sự xuống
dốc ở những thời điểm quyết định, vận đen lại luôn đồng hành với họ trên đường
cập bến đỉnh cao. Thượng đế đã hơi khắt khe trong vấn đề này? Bạn có thể không
tin. Nhưng đừng phủ nhận, may mắn vẫn luôn là một phần không thể thiếu trên
vương miện Champions League.
* Giờ tới
lượt Barca?
Sau khi thầy trò Pep Guardiola giành cú ăn 6 ở mùa trước, rất
nhiều cule đã tin rằng một đội hình như vậy đủ sức phá bỏ mọi giới hạn. Nhận định
này hoàn toàn có cơ sở. Một năm sau chiến thắng tại Roma, những ngôi sao trẻ xứ
Catalan đã có thêm 1 mùa bóng để trưởng thành, đã có thêm rất nhiều trận chiến
để rèn giũa bản lĩnh, và cũng sở hữu không ít cơ hội để nằm vận mệnh trong tay.
“Lời nguyền trên vương miện” đã không chế ngự được họ, cũng không khiến họ mảy
may sợ hãi, trước khi hành quân tới San Siro. Nhưng bóng ma đã hiện hữu. Nhiều
người đã tin rằng, việc ghi 2 bàn ở Nou Camplà
chuyện như cơm bữa với Barca. Có điều, không ai có thể phủ nhận, kể từ bàn thắng
của Iniesta tại Stamford Bridge năm trước, chưa bao giờ Barca lại tới gần thất
bại đến thế. Chỉ sau 90 phút, Inter của Mourinho đã không chỉ giáng một đòn mạnh
vào tinh thần của những nhà ĐKVĐ, họ còn hứa hẹn một trận lượt về sẽ cực kỳ khó
khăn cho Pep.
Với sức bật từ tài năng và tinh thần, có thể Barca sẽ không
cần tới phép màu để lật ngược tình thế. Nhưng trái lại, họ sẽ cần những nỗ lực
phi thường để có mặt tại Bernabeu. Lời nguyền quỷ quái từ quá khứ vẫn đang là nỗi
ám ảnh có thật, và nếu Barca của Pep là nạn nhân tiếp theo, cũng chẳng ai ngạc
nhiên.
Không ngạc nhiên mà là tiếc nuối. Bởi nếu như mọi kỷ lục
sinh ra là để bị phá, nếu như mọi mật mã đều chứa đựng lời giải, nếu như những
quy luật bất di bất dịch luôn bị thách thức bởi tuổi trẻ, nếu như những điều
không thể luôn bị đánh bại bởi sự sáng tạo, thì tại sao lại không phải là họ,
Barcelona?