thethaovanhoa.vn

Cuộc đua giành vị trí thứ Tư: Chưa tìm ra người xứng đáng

27/04/2010 13:08 GMT+7

Khi ba vị trí đầu tiên coi như đã thuộc về Real Madrid, Barca và Valencia, cuộc đua vào top 4 ở Liga giờ đây thực chất chỉ còn là cuộc đua vào vị trí thứ Tư, suất dự Champions League qua đường sơ loại.

(TT&VH) - Khi ba vị trí đầu tiên coi như đã thuộc về Real Madrid, Barca và Valencia, cuộc đua vào top 4 ở Liga giờ đây thực chất chỉ còn là cuộc đua vào vị trí thứ Tư, suất dự Champions League qua đường sơ loại. Liên quan tới cuộc đua này có một tin vui và một tin buồn. Tin vui là thành phần tham gia cuộc đua này khá đông, nên nó hứa hẹn sẽ căng thẳng và kịch tính cho tới những vòng đấu cuối cùng. Tin buồn, cũng liên quan tới việc thành phần tham dự quá đông, là chất lượng của các tay đua không được cao cho lắm, mà việc một đội mất nửa mùa trầy trật như Villarreal giờ vẫn được quyền mơ Champions League là minh chứng rõ ràng nhất.

Thực ra, tất cả sự lộn xộn lúc này để bắt nguồn từ cái tên Sevilla. Chính vì đội bóng xứ Andalucia ấy sa sút quá nhanh (kém cùng kỳ mùa trước tới 6 điểm) nên những đội bóng như Mallorca, vốn chỉ dựa vào sức mạnh sân nhà, hay Villarreal, chỉ bắt đầu chơi ổn định từ giai đoạn lượt về, mới có cơ hội mà mơ mộng. Điều tệ hại nhất là những hệ lụy từ cuộc đua năm nay. Nếu mùa này Mallorca mà đoạt vé dự Champions League, thì họ sẽ có thể vỗ ngực mà bảo rằng chỉ cần đá tốt trên sân nhà là đủ. Tương tự, Getafe hay Villarreal cũng sẽ được dịp gật gù "đúng là chẳng đi đâu mà vội" nếu họ cán đích ở vị trí thứ 4.

Mallorca (áo đỏ) để mất điểm đáng tiếc ngay trên sân nhà, ảnh Reuters
Một vấn đề có thể khiến những người yêu Liga sầu lòng là trong cuộc đua vào vị trí thứ 4, sự căng thẳng không đồng nghĩa với chất lượng. Nếu ở các giải đấu khác, những ứng viên dự Cúp châu Âu đang tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất để bứt lên, thì ở Liga lại đang xảy ra tình trạng ngược lại, khi những Mallorca, Sevilla cứ bình chân như vại và thảnh thơi vứt đi những lợi thế của mình. Mallorca vừa bỏ lỡ cơ hội tách tốp khi để cho một đội bóng đang vật lộn trụ hạng là Malaga cầm hòa ngay trên sân nhà ONO thì chỉ ít lâu sau, lại tới lượt Sevilla để cơ hội vượt mặt đội bóng xứ Đảo trôi qua khi thua ngược Getafe 3-4 dù đã 2 lần vươn lên dẫn trước.

Ở thời điểm hiện tại, chỉ có Getafe và Villarreal phần nào thể hiện được phong thái của một đội đang mơ tới trời Âu. Đội bóng ngoại ô Madrid đã thắng 4, hòa 1 trong 6 trận gần nhất, trong khi "Tàu ngầm Vàng", sau cuộc lội ngược dòng trước Racing, cũng đã có được chiến thắng thứ 5 trong 6 trận gần nhất. Tuy nhiên, vấn đề như đã nói ở trên là hai đội bóng này xuất phát quá chậm, nên khoảng cách 6 điểm (với Getafe) và 4 điểm (với Villarreal) so với top 4 hiện tại có thể là quá nhiều khi giải chỉ còn 4 vòng. Mà cũng chẳng ai biết họ có ngã ngựa ở ngay vòng kế tiếp hay không, bởi trong một mùa giải điên rồ đến phát chán này, chuyện (tồi tệ) gì cũng có thể xảy ra.

Canales lại ghi bàn đẹp

Trong trận đấu với Villarreal, tiền vệ trẻ Sergio Canales lại khiến người ta phải nhắc đến mình khi ghi một bàn thắng rất đẹp vào lưới Diego Lopez. Trong tình huống dẫn tới bàn thắng ấy, Canales đã có hai pha tâng bóng rồi hãm bằng ngực trong vòng vây của các hậu vệ Villarreal trước khi thoát ra rồi xoay người tung cú sút cực mạnh khiến Diego Lopez không kịp phản ứng. Tiếc rằng bàn thắng ấy không đủ giúp Racing có được 1 điểm. Một chuyện không vui nữa cũng xảy đến với Canales ở trận này là Oscar Serrano, người anh lớn trong đội của cậu, đã dính chấn thượng nặng và sẽ phải nghỉ từ 6 đến 8 tháng.

ONO thành chiến trường

ONO, từ chỗ là pháo đài bất khả xâm phạm của Mallorca, đã bị biến thành một bãi chiến trường nham nhở chỉ sau 1 trận đấu. Chuyện đội chủ nhà Mallorca bị Malaga cầm hòa (trận hòa đầu tiên ở ONO) chỉ là phụ. Đáng nói hơn cả là là những lùm xùm liên quan tới mối quan hệ giữa các cầu thủ có mặt trên sân. Đầu tiên là việc thủ môn Munua của Malaga và Aouate của Mallorca học theo Bridge và Terry từ chối bắt tay nhau do vẫn chưa ai tha thứ cho ai sau vụ ẩu đả cách nay 2 năm khi cả 2 còn khoác áo Deportivo. Sau đó là chuyện Aduriz và Keita đánh nhau ngay giữa trận tiền. Điều đáng buồn là cả hai đều là những người khoác áo Mallorca.

Kết quả vòng 34

Barcelona-Xerez 3-1

Zaragoza-Real Madrid 1-2

Valencia-Deportivo 1-0

Racing-Villarreal 1-2

Almeria-Espanyol 0-1

Mallorca-Malaga 1-1

Gijon-Valladolid 0-2

Atletico-Tenerife 3-1

Getafe-Sevilla 4-3

Bilbao-Osasuna Đá muộn

Lịch vòng 35

Thứ Bảy, 1/5, 23h00: Tenerife-Racing, Deportivo-Zaragoza, Valladolid-Getafe, Malaga-Gijon, Xerez-Almeria.

Chủ nhật, 2/5, 01h00: Espanyol-Valencia; 03h00: Villarreal-Barca; 22h00: Sevilla-Atletico.

Thứ Hai, 3/5, 00h00: Real Madrid-Osasuna; 02h00: Bilbao-Mallorca.
 

Lam giang

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN