thethaovanhoa.vn

Raul chấn thương, nghỉ tới hết mùa: Bắt đầu ở La Romareda, kết thúc ở La Romareda?

27/04/2010 12:35 GMT+7

Vẻ mặt bồn chồn bất an của Raul khi anh phải rời sân vì chấn thương giữa chừng trận đấu với Real Zaragoza cho thấy dường như tiền đạo mang áo số 7 của Real Madrid đã linh cảm được điều gì đó chẳng lành với sự nghiệp của mình.

(TT&VH) -  Vẻ mặt bồn chồn bất an của Raul khi anh phải rời sân vì chấn thương giữa chừng trận đấu với Real Zaragoza cho thấy dường như tiền đạo mang áo số 7 của Real Madrid đã linh cảm được điều gì đó chẳng lành với sự nghiệp của mình. Và quả thực, kết quả kiểm tra y tế sau trận nói rằng chấn thương mắt cá của Raul sẽ khiến anh phải nghỉ chơi ít nhất 4 tuần, nghĩa là mùa giải coi như đã kết thúc với "số 7". Câu hỏi là: Liệu trận đấu ở La Romareda có phải là trận đấu cuối cùng của Raul trong màu áo Trắng?

Lý do đặt ra câu hỏi trên là vì cách nay mấy ngày, Raul có tiết lộ với báo giới rằng anh đang cân nhắc một cách nghiêm túc khả năng rời sân Bernabeu vào cuối mùa này "để được tiếp tục chơi bóng". Những ai quen biết Raul đủ lâu đều hiểu rằng đó là một lời nói xuất phát từ tận đáy lòng anh, chứ không phải là một động thái hờn dỗi hay gây sức ép để được ra sân nhiều hơn. Raul vẫn rất yêu Real Madrid, và có lẽ đến hết đời này tình yêu ấy của anh vẫn không phai nhạt, nhưng anh còn có một tình yêu khách mãnh liệt không kém, đó là tình yêu với trái bóng tròn. Ở tuổi 32, khát khao được ra sân, chơi bóng, ghi bàn và chiến thắng trong Raul vẫn còn rất lớn, và anh tin giờ vẫn chưa phải là thời điểm để "dưỡng già", điều anh đang phải miễn cưỡng làm ở Bernabeu.


Mùa giải đã kết thúc với Raul Gonzalez
Nhưng nếu ý định của Raul là nghiêm túc và anh quyết tâm thực hiện nó bất chấp điều gì xảy ra vào cuối mùa, thế có nghĩa là anh đã chơi trận cuối cùng trong màu áo Trắng. Chấn thương mà Raul gặp phải ngay trước khi ghi bàn thắng mở tỉ số của trận đấu với Zaragoza không nhẹ như anh và các CĐV của Real Madrid đã hi vọng, và nó sẽ khiến anh phải mất ít nhất là 4 tuần để có thể chơi bóng trở lại. Thông báo của các bác sỹ ở Bernabeu coi như đã đặt dấu chấm hết cho bản tổng kết mùa giải của Raul, bởi Liga 09-10 chỉ kéo dài đến 16/5, nghĩa là sau đây chỉ hơn 3 tuần nữa. "Cậu ấy là một chiến binh, nên cậu ấy sẽ sớm trở lại mạnh mẽ hơn trước". Không ai nghi ngờ những gì bác sỹ Carlos Diez đã ghi trong báo cáo. Vấn đề là trở lại đâu?

Nếu không có gì thay đổi, đến thời điểm Raul bình phục chấn thương, rất có thể anh đã là người của một đội bóng khác (thật không thể đoán được đó sẽ là đội nào). Sẽ là cực kỳ đáng tiếc nếu "số 7" phải chia tay Real Madrid theo cách ấy. Sau những gì đã làm trong màu áo Trắng, tiền đạo đang sở hữu một loạt kỷ lục của Real Madrid xứng đáng được trực tiếp nói lời chia tay với các CĐV, trong trận đấu cuối cùng của mùa giải ở Bernabeu (gặp Bilbao vào ngày 9/5). Nghĩa là dưới tư cách của một cầu thủ, chứ không phải dưới tư cách của một vị "khách mời", quần áo là lượt và trước trận ra sân vỗ tay vài cái lấy lệ như cái cách Van Nistelrooy tạm biệt Bernabeu hồi mùa Đông. "Sinh ra" là một kẻ mang quần đùi áo số, thì "chết đi" cũng phải là một kẻ mang quần đùi áo số.

Chúa Trời sao mà khéo sắp đặt! Ngay khi vừa nghe Raul nhắc tới chuyện chia tay Bernabeu, Ngài đã cho anh kịp bình phục chấn thương ngay trước chuyến đi tới Aragon. Ngài đã "cho" Van der Vaaart chấn thương để Raul được vào sân khi thời gian trận đấu còn dài. Rồi Ngài lại "hóa thân" thành thủ môn Roberto của Zaragoza để cản phá 2 pha dứt điểm cực khó liên tiếp từ Higuain và Ronaldo tạo điều kiện cho Raul ghi bàn dễ dàng vào lưới trống, trong thời điểm Benzema ở bên ngoài đường piste đã sẵn sàng vào thay anh. Ở La Romareda, trong một ngày cuối tháng 10 của 16 năm về trước, Raul đã chơi trận đấu đầu tiên của anh ở Liga. Và lại chính La Romareda là nơi Raul chơi trận đấu cuối cùng và ghi bàn thắng cuối cùng trong màu áo Trắng. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay tất cả đều là ý Chúa?

Van der Vaart cũng nghỉ hết mùa

Mùa giải cũng coi như đã khép lại với Van der Vaart, người đã phải rời sân ở phút 14 để nhường chỗ cho Raul. Kết quả kiểm tra sau trận cho thấy Van der Vaart có một vết rách trên bắp chân trái, và với chấn thương kiểu này, thời gian hồi phục là khoảng 3 tuần. Tuy nhiên, theo bác sỹ Diez thì VDV vẫn còn cơ hội chơi trận đấu cuối cùng của mùa giải trên sân của Malaga nếu quá trình hồi phục của anh diễn ra tích cực.
 
V.Cường
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN