thethaovanhoa.vn

Hoà Phát Hà Nội: Trở lại với “giấc mơ con”

26/04/2010 15:01 GMT+7

Sau một thoáng mơ mộng đầu mùa, khi họ từng có mạch bất bại kéo dài 4 trận, HPHN lại trở về với một nhiệm vụ đã đeo bám họ kể từ khi khai sinh: chiến đấu trụ hạng.

(TT&VH) - Sau một thoáng mơ mộng đầu mùa, khi họ từng có mạch bất bại kéo dài 4 trận, HPHN lại trở về với một nhiệm vụ đã đeo bám họ kể từ khi khai sinh: chiến đấu trụ hạng.

Mua rất nhiều, nhưng…

HPHN mùa này mua sắm rất nhiều. Nhưng như bao mùa trước, họ chưa có cái diễm phúc được sở hữu những cầu thủ hàng hiệu. Nhất là cầu thủ nội. Trong những lần tập trung của ĐTQG hay U23, rất hiếm, hay nói cách khác là hầu như không có cầu thủ của HPHN. Tới đây khi ĐTQG tập trung đá giao hữu với Frankfurt, có lẽ không khác.


 HLV Nguyễn Thành Vinh phải chứng tỏ khả năng chèo lái của ông ở HPHN - Ảnh:QK

Ngoại binh thì thường thường bậc trung, nói đơn cử như trường hợp tiền vệ Ronald Martin, một cầu thủ dạt từ CLB qua CLB khác, và chưa từng được đánh giá cao, giờ lại là trụ cột ở đội. Không hẳn vì Martin đã được nhập tịch, mà còn bởi các ngoại binh khác ở đội hiện thời đều có vấn đề, kể cả Timothy và Eduardo.

HLV Nguyễn Thành Vinh, khi trao đổi với phóng viên TT&VH trong buổi tập của HPHN tại sân Hàng Đẫy sáng qua, cũng thẳng thắn thừa nhận, ngoại binh mình có trong tay chỉ ở mức “trung bình khá” và CLB đang xúc tiến, thông qua môi giới, tìm kiếm nguồn ngoại binh có chất lượng tốt hơn.

Bắt đầu hú còi báo động

Vị trí thứ 8 trên BXH với 11 điểm, 3 trận thắng, 2 trận hoà, 4 trận thua, đạt 11 điểm sau 9 vòng đấu, đặc biệt là phong độ thi đấu không tốt thời gian gần đây, HPHN có vẻ như đang bộc lộ những điểm yếu của mình sau giai đoạn đầu mùa có phần thăng hoa. Đó là điểm yếu cố hữu thường thấy ở những “ma mới” (dù HPHN đã từng đá chuyên nghiệp vài mùa), thường đóng vai ngựa ô chặng đầu và rùa già chặng nước rút.

Với chỉ vỏn vẹn 5 điểm nhiều hơn CLB đội sổ là N.Sài Gòn (11 so với 6), lại vừa trải qua hai trận thua liên tiếp, người hâm mộ có quyền lo lắng cho tình hình hiện tại của HPHN nhất là khi ở vòng đấu sắp tới họ sẽ phải tiếp một SHB.Đà Nẵng đang đóng vai “ông kẹ” ở V-League. Sâu xa hơn, HPHN có “tiền sử bệnh án” lên rồi xuống, xuống rồi lên… không chỉ một lần.

Ở HPHN giờ đây đang phải chịu những sức ép rất lớn, từ kết quả không thuận lợi cho tới lịch thi đấu còn lại ở lượt đi giống như ai đó đặt trước mặt họ các ngọn núi.
 
Cuối tuần này, HPHN sẽ phải đối đầu với SHB.ĐN, rồi lại đi sân khách gặp SLNA. Cơ hội kiếm điểm của họ chỉ rõ nét hơn chút khi được gặp ĐTLA ở sân nhà, nhưng ngay sau đấy lại phải hành quân tới Nha Trang để làm khách trước Khánh Hòa. Lịch thi đấu ấy, nếu HPHN kiếm được 4 điểm, có lẽ cũng là một thành tích đáng kể.

Hy vọng là sự thoải mái ở buổi tập cuối tuần qua sẽ giúp các cầu thủ sẽ có trạng thái tinh thần tốt, giống như HLV Nguyễn Thành Vinh lạc quan nhận định.

P.V

Trọng tài, một cuộc chiến không phải HPHN tưởng tượng ra?

Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng HLV Nguyễn Thành Vinh dường như vẫn chưa thôi bức xúc với công tác trọng tài trong những trận HPHN đá trên sân khách như ở trận gặp Navibank Sài Gòn trên sân Thống Nhất, hay gần đây nhất là trận gặp M.Nam Định trên sân Thiên Trường.  Ông cho biết, quan điểm nhất quán của HPHN là làm bóng đá “sạch”, đường đường chính chính, không vay ai và không nợ ai cả nhưng thói đời thường là như thế - “hoa thường hay héo cỏ thường tươi”.



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN