thethaovanhoa.vn

21h00 ngày 25/4, Burnley – Liverpool: Những nỗi lo dài hạn

25/04/2010 11:01 GMT+7

Burnley sẽ tiếp Liverpool trên sân nhà tối nay với ý thức rằng một thất bại sẽ chính thức đưa họ trở lại với Championship.

(TT&VH) - Burnley sẽ tiếp Liverpool trên sân nhà tối nay với ý thức rằng một thất bại sẽ chính thức đưa họ trở lại với Championship.

Sau khởi đầu hứa hẹn trong chiến dịch đầu tiên trong ba thập kỷ ở giải đấu hạng cao nhất nước Anh, Burnley hiện đang xếp thứ hai từ dưới lên khi mùa giải còn lại 3 trận. Tuy nhiên, trận đấu có ý nghĩa quyết định với đội bóng của HLV Brian Laws lại là cuộc đọ sức giữa West Ham và Wigan tại Upton Park tối thứ Bảy. Nếu West Ham có 3 điểm trong trận đấu đó, mọi nỗ lực của Burnley tối nay sẽ trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Dựa trên tình thế của đội bóng mà Gianfranco Zola đang dẫn dắt, nhiều khả năng Laws và các học trò sẽ chỉ còn chiến đấu vì danh dự khi đón tiếp Liverpool.

Hành trình đến Turf Moor giống như một cuộc dạo chơi với HLV Rafael Benitez cùng đội bóng của ông sau khi họ vừa hoàn tất hành trình hơn 2.000 cây số để gặp Atletico Madrid tại bán kết Europa League, trận đấu mà đội khách đã thua trận với tỷ số 0-1. Nếu như thất bại đó có thể được giải thích bằng sự vắng mặt của Torres và những mệt mỏi do chuyến đi kéo dài 23 tiếng đồng hồ thì tối nay ở Turf Moor, các CĐV áo đỏ khó có thể chấp nhận bất cứ lý do biện hộ nào nếu đội bóng của họ không giành trọn 3 điểm, khi Liverpool đang theo đuổi những hy vọng cuối cùng để chen chân vào nhóm bốn đội dẫn đầu khi mùa giải kết thúc.
 

Đội bóng vùng Merseyside, á quân mùa trước, hiện đang xếp thứ 7, cách tốp 4 đến 5 điểm tính trước vòng 36 và đá nhiều hơn 1 trận. Thế nên, chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc, dù thành tích khi xa nhà của Liverpool đang làm nhiều CĐV của họ lo lắng: chỉ có 4 bàn thắng trong 10 trận ở Premier League. Mặc dù không có chân sút số một Torres, những gì còn lại trên hàng công của đội khách vẫn là đủ để họ đánh bại đối thủ chơi phòng ngự tệ nhất ở Premier League: Burnley đã để thủng lưới 74 bàn sau 35 trận, nhiều hơn bất cứ đội nào. Nhiều khả năng Benitez sẽ sử dụng một đội hình tấn công trong trận đấu này với cặp tiền đạo Dirk Kuyt và David Ngog cùng bộ ba Ryan Babel-Steven Gerrard-Yossi Benayoun ngay phía sau để tạo đủ áp lực và dứt điểm đối phương ngay từ sớm, tránh một kịch bản dây dưa có thể khiến Liverpool lâm vào tình trạng bế tắc.

* Chiến thắng vẫn không đủ?

* Lực lượng:
Burnley: Carlisle và Nugent có thể vắng mặt.
Liverpool: Torres, Insua, Aurelio, Skrtel và Kelly chấn thương.
 
* Đội hình dự kiến
Burnley: Jensen - Mears, Duff, Cort, Fox - Eagles, Alexander, Cork, Elliot, Paterson - Fletcher.
Liverpool:Reina - Johnson, Carragher, Kyrgiakos, Agger - Mascherano, Lucas - Kuyt, Gerrard, Benayoun - Ngog.
 Tuy nhiên, ngay cả khi có đánh bại Burnley, sự lo lắng vẫn sẽ còn đeo đẳng các CĐV áo đỏ, không chỉ vì cơ hội xếp hạng 4 của Liverpool hết sức mong manh, mà còn bởi một tương lai xa hơn, khi không ai biết trước điều gi chờ đợi họ ở mùa giải tới. Trong ít nhất ba kỳ chuyển nhượng gần đây, Benitez đã mang về đội bóng nhiều tiền từ việc bán cầu thủ hơn là ngân quỹ ông được chi ra. Nhìn lại mùa giải này của họ, có nhiều điều đáng thất vọng, bị loại khỏi Champions League từ vòng bảng, chật vật để có vị trí thứ 4 tại Premier League, một danh sách dài những chấn thương, CLB bị rao bán, tin đồn về khả năng Benitez ra đi trong mùa hè. Tuy nhiên, điều gây ra những nỗi dằn vặt lớn nhất với các CĐV áo đỏ là họ đã không tăng cường đủ mạnh vào mùa hè, nguyên nhân dẫn đến tất cả nỗi buồn lúc này.

Mùa trước, Liverpool giành được điểm số cao nhất trong nhiều năm, chơi thứ bóng đá đẹp mắt nhất kể từ thời Kenny Dalglish và chỉ chút nữa thì đạt đến đỉnh cao. Thế nên, việc những ông chủ người Mỹ hoàn toàn phớt lờ yêu cầu tăng cường ngân sách chuyển nhượng của Benitez vào mùa hè là một “tội ác” với Anfield, điều khiến họ đang phải kết thúc mùa giải trong thất vọng. Manchester City đã bỏ ra hơn 200 triệu bảng và cũng chỉ trở thành một ứng viên cho vị trí thứ 4, một phần vì cách họ tiêu tiền, nhưng quan trọng hơn là bởi Liverpool đã sa sút thảm hại. Chỉ cần một phần tư khoản tiền đó cho đội bóng áo đỏ, họ chắc chắn sẽ lại có thể thách thức M.U và Chelsea ở mùa này.

Dẫu sao thì lúc này cũng đã có những tin tốt. Tân chủ tịch Martin Broughton đã tuyên bố ông sẽ tìm được những ông chủ mới “trong vài tháng nữa”. Hy vọng rằng khi đó Liverpool sẽ có được sự ủng hộ về tài chính như ở Chelsea và Man City. Khi đó, họ sẽ thực sự lấy lại những gì xứng đáng với truyền thống của Merseyside.

Dự đoán: 0-2

Trần Trọng
 

Hai trận còn lại: Villa tiếp tục mơ

Khi tất cả tin rằng họ đã buông xuôi, Aston Villa vươn lên mạnh mẽ và làm sống lại giấc mơ lọt vào tốp 4. Từ sau thất bại tan tác 1-7 ở Stamford Bridge của Chelsea, Villa đã thắng 3, hòa 1/4 trận, giành đến 10/12 điểm tối đa. Trận thua Chelsea cũng là thất bại duy nhất của Villa trong năm 2010.

Trong số các ƯCV cho chiếc vé thứ 4 dự Champions League mùa tới, Aston Villa có lịch thi đấu nhẹ thở nhất. Đêm nay là Birmingham, một trận derby thành phố Birmingham. HLV Martin O'Neill đã quá quen gặp đồng nghiệp Alex McLeish ở những trận derby. Thời còn ở Glasgow, họ từng gặp nhau đến 20 lần. Celtic của O'Neill tỏ ra vượt trội hơn và từng lập kỷ lục thắng 7 trận liên tiếp trước Rangers của McLeigsh. Trận lượt đi mùa này, Villa của O'Neill vẫn chiến thắng, với tỷ số 1-0. Kịch bản tương tự nhiều khả năng tái hiện đêm nay khi Villa đang đạt phong độ cao, được chơi trên sân nhà trong khi Birmingham đã sa sút thấy rõ thời gian qua, không biết đến chiến thắng trong 7 trận gần nhất (thua 3, hòa 4) và thua 6/7 trận sân khách gần đây.

* DỰ ĐOÁN CÙNG CHUYÊN GIA

Mark Lawrenson, BLV của BBC

18h00 Aston Villa - Birmingham 2-0

21h00 Everton - Fulham 2-0

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN