
17h00, SLNA - M.Nam Định: Chủ nhà quyết vào chung kết
Nhờ bốc được lá thăm may mắn, SLNA sẽ được chơi trận chung kết trên sân Vinh nếu như đội bóng xứ Nghệ thắng được M.Nam Định trận bán kết chiều nay.
(TT&VH) - Nhờ bốc được lá thăm may mắn, SLNA sẽ được chơi trận chung kết trên sân Vinh nếu như đội bóng xứ Nghệ thắng được M.Nam Định trận bán kết chiều nay. Và do đối thủ đến từ thành Nam không quá mặn mà với sân chơi “hạng hai” này nên đây là cơ hội tốt để thầy trò HLV Hữu Thắng hiện thực hóa giấc mơ “có thành tích” trong mùa giải đầu tiên sau quá trình thành lập mô hình Cty CP bóng đá.Sau nhiều tháng tạm trú trong khách sạn, toàn bộ cầu thủ BHL của SLNA đã có thể dọn về ngôi nhà mới của mình ở trụ sở trên đường Đào Tấn. Tất cả cơ sở vật chất phòng ốc đã được sửa chữa và lắp mới hoàn toàn theo tiêu chuẩn “4 sao”. Tất cả chỉ được thay đổi sau khi Cty CP bóng đá được thành lập với sự hậu thuẫn của Ngân hàng Bắc Á. Có thể nói, tài chính không còn là vấn đề phải “lăn tăn” với SLNA trong giai đoạn này. Nhưng cũng vì thế mà mà áp lực cần phải có thành tích để cho tương xứng với những khoản đầu tư nói trên cũng đang đè nặng lên đội bóng.
Do đó, sân chơi Cúp QG đã được BLĐ, BHL và các cầu thủ SLNA quan tâm hơn, và đặt mục tiêu nghiêm túc ngay từ khi giải đấu vừa khai cuộc để giải tỏa sức ép thành tích, vì ít ra đá trận chung kết đã là một thành công của SLNA mùa bóng năm nay.
Quyết tâm hơn,
mạnh hơn và lại được chơi trên sân nhà, SLNA sẽ dễ dàng vượt qua M.NĐ?
Trao đổi với TT&VH, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “SLNA sẽ chơi hết sức để vào chung kết, vì đây cũng là một nhiệm vụ của chúng tôi. Còn việc đoạt Cúp hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa, trong đó không thể không nói tới yếu tố may mắn. Đoạt Cúp và tham gia sân chơi ở tầm châu Á là niềm tự hào không chỉ với riêng đội bóng mà còn cả với toàn thể những người yêu mến và hâm mộ SLNA”. Về phần mình, lãnh đạo Ngân hàng Bắc Á cũng cho biết sẽ đầu tư chu đáo và sẽ cố gắng đáp ứng tốt nhất về mặt tài chính cho đội bóng.
Trở về sân Vinh với một tâm trạng khá hứng khởi sau khi có điểm ở cả Cao Lãnh lẫn Hàng Đẫy, các cầu thủ SLNA đang tỏ ra rất tự tin. Điều quan trọng hơn nữa, tại trận đấu chiều nay, BHL SLNA có thể tung ra sân đội hình mạnh nhất, không còn tình trạng “giữ bài” cho trận tái ngộ với chính M.Nam Định ở V-League vào tuần sau.
Về lực lượng, dù bị thiếu vắng hậu vệ trái Âu Văn Hoàn (2 thẻ vàng) và hậu vệ Lâm Tấn (chấn thương), nhưng HLV Hữu Thắng không quá lo lắng vì không thiếu phương án thay thế. Mấy trận gần đây, SLNA luôn xuất quân với 2 trung vệ là Huy Hoàng và Nguyễn Hoàng Helio, còn trung vệ Xuân Thắng dạt ra đá hậu vệ biên, và anh đã chơi tròn vai trong vị trí mới này để HLV Thắng “Mạch” có thêm nhiều lựa chọn trong việc bố trí đội hình. Chiều nay, nhiều khả năng SLNA cũng không thay đổi so cấu trúc đang thành công này.
Trên hàng công, Văn Quyến sẽ xuất trận ngay từ đầu để kết hợp với Vidovic sau nhiều tháng ngồi ngoài xem đồng đội thi đấu. Trao đổi với TT&VH, HLV Hữu Thắng cho biết “Quyến sẽ ra sân chiều nay, vì nếu cậu ấy đã bình phục hẳn chấn thương và đầy đủ thể lực thì sẽ đá chính. Quyến cần lấy lại cảm giác ghi bàn và đây là cơ hội để cậu ấy thể hiện phẩm chất tiền đạo của mình”.
Trái ngược với hình ảnh quyết tâm bên phía đội chủ nhà là sự hờ hững ra mặt với Cúp QG của các cầu thủ đến từ thành Nam. Bằng chứng là các học trò của HLV Nguyễn Ngọc Hảo không chút khí thế trong các buổi tập gần đây trên sân Vinh, nếu không nói thẳng là họ tập rất tẻ nhạt, rời rạc. Thậm chí, cầu thủ có thể thoải mái nô đùa, trêu chọc nhau trên sân cứ như thể, họ vào Vinh để… du lịch, vì mục tiêu và tâm trí họ đã để cả trong trận đấu kế tiếp với chính đối thủ SLNA trong lượt đấu V-League tuần sau.
Dự đoán: 3-1
Đại Nghĩa
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN