Lại vừa mới có một quyết định sa thải – đề bạt, xung quanh chiếc ghế HLV trưởng CLB TP.HCM. Theo đó, Hoàng Bửu phải tạm lui lại, để đồng đội – đồng nghiệp trẻ Nguyên Chương lên thay.
(TT&VH) - Lại vừa mới có một quyết định sa thải – đề bạt, xung quanh chiếc ghế HLV trưởng CLB TP.HCM. Theo đó, Hoàng Bửu phải tạm lui lại, để đồng đội – đồng nghiệp trẻ Nguyên Chương lên thay. Để đội bóng không có tiếng là sống mòn, đó là một cách phổ thông nhất mà các CLB Việt Nam vẫn dùng. Được chăng hay chớ.
Ngó qua hoàn cảnh của NaviBank.SG vào thời điểm hiện tại, còn bi đát hơn người anh em. Nhưng tại sao người ta chưa có sự điều chuyển nào trong khu kỹ thuật?! Cũng chỉ là vài sự bổ sung trên danh nghĩa, ví như sự xuất hiện của HLV Tam Lang trong vai trò cố vấn kỹ thuật, chứ cái ghế của HLV Quang Bảo vẫn được bảo đảm.
HLV Vũ Quang Bảo được trên tin tưởng hay chỉ vì nếu ông
bị sa thải thì các cầu thủ cũng rã đám?
Sau trận thua B.BD, ông Bảo chắc nịch rằng: “Ông và quân của ông sẽ không đầu hàng khi còn nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo”. Thực tế, người ta chưa thay ông Bảo, là bởi vì sợ đội bóng sẽ vỡ (trong bối cảnh mà cái “bình” NaviBank.SG vẫn chứa “rượu” QK4), chứ niềm tin hay sự kiên nhẫn là thứ xa xỉ.
CLB TP.HCM với đại bản doanh bên Tân Thuận – Q7, từ hơn một năm qua đã trở thành ốc đảo, giữa cuộc sống bộn bề tấp nập của cái thành phố lớn nhất nước này. Nhưng, ngay cả khi không cần phải qua vài chiếc cầu như lộ trình về Tân Thuận, thì Trung tâm Công an TP.HCM (nơi NaviBank.SG thuê làm đại bản doanh tạm thời, với giá hơn 2 tỷ đồng/mùa giải – PV), cũng không khá hơn.
Rất khó để bắt gặp cảnh lãnh đạo HFF hay người đứng đầu Ngân hàng Nam Việt đến đây, gọi là thăm hỏi – động viên tinh thần chiến sỹ. Không hề săm soi, bởi đây không còn là chuyện riêng của NaviBank.SG hay HFF nữa. Nó liên quan đến vận mạng của bóng đá TP.HCM, mà bộ phận điều hành chỉ là những người đang tạm thời được gửi gắm niềm tin.
T.H