
Phơi bày sự thật đau lòng của người đẹp Kim Kardashian
Ít tai có thể ngờ rằng một người xinh đẹp và nổi tiếng như Kim Kardashian lại phải chịu đựng cảnh bạo hành gia đình từ người chồng đầu tiên của cô, Damon Thomas.
(TT&VH Online) - Ít tai có thể ngờ rằng một người xinh đẹp và nổi tiếng như Kim Kardashian lại phải chịu đựng cảnh bạo hành gia đình từ người chồng đầu tiên của cô, Damon Thomas.
Trong giấy tờ li hôn của cặp đôi tại tòa vừa được phát hiện, ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ đã khẳng định việc chồng cô, một nhà sản xuất nhạc đã thường xuyên đánh đập và bắt nói rõ cô đã ở đâu trong ngày hôm đó.
Vào tháng 1 năm 2000, Kim lúc đó mới 19 tuổi đã cùng Thomas chạy trốn gia đình đến Las Vegas và kết hôn với nhau nhưng họ đã chia tay 3 năm sau đó. Tại thời điểm cả hai vừa kết hôn, Kim làm nhân viên bán hàng tại một shop quần áo có tên Body ở Los Angeles, nhưng ông chồng mới cưới ngay sau đó đã buộc cô phải nghỉ việc, đơn giản vì anh ta sợ vợ mình sẽ gặp gỡ bạn trai cũ ở đó.


Kim Kardashian vầ chồng cũ, Damon Thomas
Theo lời kể của Kim, Damon Thomas muốn cô phải ngoan ngoãn phục tùng, thậm chí còn yêu cầu cô nấu cho chồng ăn khi anh ta trở về nhà vào lúc 4h30 sáng. Người đẹp 29 tuổi cho biết Damon không để cô có thời gian bên cạnh gia đình và bạn bè, anh ta luôn tranh cãi tại những buổi họp mặt gia đình và cố gắng thuyết phục vợ rằng mẹ và chị gái cô là những người “xấu xa”.
Khủng khiếp hơn là Damon đưa tiền và bắt vợ phải phẫu thuật vì anh ta muốn Kim trở nên hoàn hảo.
Trong đơn li hôn, cựu người mẫu Playboy này bày tỏ: “Damon quyết định những gì chúng tôi làm và khi nào thì phải làm. Anh ta nói tôi không được rời khỏi nhà nếu chưa nói với anh ta là tôi đi đâu và đi đến khi nào. Anh ta cũng không cho tôi đi siêu thị một mình hay với bạn bè vì anh ta không muốn một người đàn ông khác có cơ hội tiếp cận tôi. Thậm chí anh ta không cho tôi đi ăn tối với những người bạn thời thơ ấu. Nếu Damon không có nhà, tôi phải gọi điện để xin phép trước khi đi đâu."

Thomas không cho phép Kim gần gũi gia đình Tuy nhiên, việc kiểm soát chỉ mới là bước đầu, sau mấy tháng kết hôn, Thomas chuyển sang dùng vũ lực với vợ mình. Kim kể rõ những lần mình bị bạo hành trong đơn: "Lần bạo hành đầu tiên xảy ra khi tôi và Thomas đi nhảy dù cùng ca sĩ Justin Timberlake. Anh ta đã đấm vào mặt tôi, đá tôi rơi xuống sàn nhà. Tôi va phải cái khung giường và chân sưng vù lên. Lần ngược đãi khác xảy ra tại chính nhà mẹ đẻ của tôi khi Thomas ghen với người mà tôi đang nhắn tin. Anh ta trở nên giận dữ và kết quả là gương mặt của tôi đầy vết bầm tím. Khi đó tôi đã định gọi cảnh sát nhưng vì sợ nên đã không làm vậy. Một lần khác cãi nhau ở nhà, anh ta nắm lấy cánh tay tôi và ném tôi vào chiếc gương ở bên phòng ngủ.”
Ngôi sao truyền hình thực tế cho biết ngay cả khi đã li hôn vào tháng 4 năm 2003, Thomas vẫn không “tha” cho cô. Nhà sản xuất nhạc này đã nổi cơn thịnh nộ khi Kim đang lấy lại một số vật dụng cá nhân của cô trong phòng tắm ở ngôi nhà mà họ đã từng sống chung.
“Anh ta chạy đến và xô tôi vào tường. Anh ta nắm cổ tôi lôi tôi đứng dậy và đe dọa bóp cổ tôi. Sau đó anh ta nắm lấy tóc tôi và bắt tôi ra ngoài. Anh ta đặt một tay lên lưng và xô tôi xuống cầu thang. Ở đầu cầu thang, anh ta lại đẩy tôi vào một phòng khác, làm cho đầu tôi va phải cửa phòng. Tôi đã cố đứng dậy và chạy ra khỏi đó”, Kim tiết lộ.
Hôn nhân giữa Kim và Thomas chính thức kết thúc vào tháng 2 năm 2004.
Kể từ khi li hôn, người đẹp có “vòng 3 khủng” đã hẹn hò vơi nhiều người trong đó có ca sĩ nhạc R&B, Ray J, cầu thủ bóng bầu dục Mỹ, Reggie Bush và cả tiền đạo ngôi sao của Real Madrid, Cristiano Ronaldo.
Cẩm Oanh (Tổng hợp)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN