thethaovanhoa.vn

20h30 ngày 24/4, Hertha – Schalke: Như một lời chia tay...

24/04/2010 10:14 GMT+7

Đã 26 vòng liên tiếp chôn chân ở vị trí đội sổ và lần lượt đối mặt với 3 đối thủ quá “nặng ký” trong chặng đường còn lại của mùa giải, hy vọng trụ hạng của Hertha Berlin cứ nhạt nhòa...

(TT&VH) - Đã 26 vòng liên tiếp chôn chân ở vị trí đội sổ, đang kém vị trí được đá play-off với khoảng cách 5 điểm và lần lượt phải đối mặt với 3 đối thủ quá “nặng ký” trong chặng đường ngắn ngủi còn lại của mùa giải, hy vọng trụ hạng của Hertha Berlin cứ nhạt nhòa theo thời gian...

Trong mùa giải này, đặc biệt là ở giai đoạn lượt về, đã có những lúc Hertha vùng lên mạnh mẽ, thắp lại hy vọng tiếp tục được góp mặt ở Bundesliga mùa tới. Đó là khi thầy trò Friedhelm Funkel kiếm được 5 điểm trong 3 trận sau kỳ nghỉ Đông, là lúc đội bóng thủ đô thu về đến 7 điểm cũng trong 3 trận cách đây chưa lâu, với những chiến thắng ấn tượng trước Wolfsburg và Cologne hay cầm chân Dortmund. Nhưng có lẽ, mệnh của Hertha chỉ đến đó, bởi thất bại trước Stuttgart, rồi trận hòa với Frankfurt đã dập tắt những hy vọng cuối cùng của đội bóng thủ đô. Không thể hoặc kiếm được quá ít điểm trước những đối thủ vừa phải, thì cơ hội nào để Hertha san bằng cách biệt khoảng cách về điểm số với các đội xếp trên khi lần lượt phải gặp Schalke, Leverkusen rồi Bayern?

Việc Hertha trụ hạng mùa này có thể được ví với hình ảnh "con voi chui qua lỗ kim"

26: Hertha Berlin đã trải qua 26 vòng liên tiếp chôn chân ở vị trí cuối bảng xếp hạng, kể từ khi họ sa chân vào đây sau vòng đấu thứ sáu ở mùa giải này.

 Cách biệt 5 điểm nói trên đã là một thử thách vô cùng nặng nề, cộng thêm vào các đối thủ dường như quá sức với Hertha, bản thân những cổ động viên lạc quan nhất của thủ đô Berlin cũng không còn tin rằng đội bóng thân yêu của họ sẽ trụ hạng. Trong trường hợp tốt nhất, Hertha cần phải có 6 điểm trước 3 vòng cuối và cầu mong cho ít nhất 2 trong số 4 đội ở nhóm phía trên không kiếm được quá 1 điểm ở 3 trận còn lại. Cả hai điều kiện đó đều rất khó xảy ra, đặc biệt là điều kiện đầu tiên, khi mà Schalke lẫn Bayern đều cần 3 điểm trọn vẹn để đua tranh chức vô địch còn Leverkusen cần chiến thắng để đòi lại tấm vé dự Champions League hiện đang tạm thời rơi vào tay Leverkusen. Suy đi tính lại, cuối cùng thì vẫn phải thừa nhận việc Hertha trụ hạng mùa này có thể được ví với hình ảnh con voi chui qua lỗ kim!


Cơ hội giành Đĩa bạc của Schalke đã sứt mẻ nghiêm trọng sau 2 thất bại liên tiếp trước Bayern và Hannover, nhưng thầy trò huấn luyện viên Felix Magath vẫn chưa chịu buông xuôi. Họ đang kém ngôi đầu bảng 2 điểm nhưng chưa phải đã hết hy vọng đăng quang khi mà Bayern còn phải trải mình trên mặt trận Champions League lẫn Cúp quốc gia. Một chiến thắng nữa trước Hertha sẽ giúp Schalke gây sức ép lên lên Bayern và một thất bại của đối thủ này hoàn toàn có thể dẫn đến một cuộc đảo ngôi ngoạn mục ở chặng nước rút ngay trước vạch đích của mùa giải. Vì lý do đó mà hẳn Schalke sẽ phải chơi thật tập trung ở Olympic, để tránh lặp lại kịch bản tồi tệ cách đây 2 tuần, thua 2-4 trên sân của Hannover - đội bóng cũng đang vùng vẫy trong cuộc chiến trụ hạng chẳng khác gì Hertha.

Có lẽ, đây sẽ là trận đấu cuối cùng của Hertha trên sân nhà mà họ còn đầy đủ tư cách của một đội bóng ở Bundesliga, bởi rất có thể khi gặp Bayern ở vòng cuối, đội bóng thủ đô đã chính thức thuộc về giải hạng Nhì. Cả mùa gây thất vọng, liệu Hertha có thể có một lời chia tay “đàng hoàng” với đông đảo cổ động viên Berlin?

+ Lực lượng
Hertha: Vắng Hubnik, Kringe (chấn thương)
Schalke: vắng Jones, Kenya (tập phục hồi)
    
+ Đội hình dự kiến
Hertha: Drobny - Piszczek, A. Friedrich, von Bergen, Kobiashvili - Lustenberger - Kacar, Cicero - Raffael - Ramos, Gekas.
Schalke: Neuer - Rafinha, Hoewedes, Bordon, Westermann - Matip - Kluge, Rakitic - Farfan, Kuranyi, Edu.


Đông Hà (Berlin, Đức)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN