thethaovanhoa.vn

“Người lái đò” Lưu Ngọc Hùng

23/04/2010 12:26 GMT+7

Nói như cụ Nguyễn Khuyến thì Lưu Ngọc Hùng đúng là kẻ dại, khi chối từ khoản lương lên đến 40 triệu đồng/tháng tại V.Ninh Bình để trở về TP.HCM và nhận khoản lương 26 triệu đồng/tháng.

(TT&VH) - “Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn, người đến chốn lao xao”.

Nói như cụ Nguyễn Khuyến thì Lưu Ngọc Hùng đúng là kẻ dại, khi chối từ khoản lương lên đến 40 triệu đồng/tháng tại V.Ninh Bình, hay là cục tiền 1,3 tỷ cộng thêm khoản lương hơn 30 triệu đồng HP.HN hứa hẹn, để trở về TP.HCM và nhận khoản lương 26 triệu đồng/tháng.

Đã có lúc người ta gọi Lưu Ngọc Hùng là “gã điên”, bởi trong thời buổi bóng đá “vị kim tiền”, lại bỏ V-League để trở về khoác áo một đội lè tè ở hạng Nhất. Biết là thế, nhưng ở đời cái gì cũng có giá của nó. Thực ra, không phải Hùng không mê tiền, anh trở lại Sài Gòn cũng có cái lí lẽ của riêng mình. Hùng  đi theo tiếng gọi của “thầy ruột” Đặng Trần Chỉnh. Thêm nữa, là những kế hoạch màu hồng theo đó Hùng sẽ được nhất nhiều thứ chứ không riêng gì chiếc băng đội trưởng. 


 Lưu Ngọc Hùng giờ có một vai trò lớn ở TP HCM

Nhưng rồi phút cuối, mọi để hoạch đổ ra sông ra biển, ông Chỉnh chạy về lại Bình Dương nơi vẫn còn hợp đồng. Với Hùng, ngoài cái tình với đội bóng từng bao bọc anh khi bước vào nghề, thì vẫn còn đó dấu đỏ và giấy trắng mực đen ràng ruộc.

Bây giờ ở TP.HCM, Lưu Ngọc Hùng chỉ dưới một người, nhưng đứng trên hàng chục người. Hùng “màu” được anh em tôn làm đại ca, là huynh đệ từ trong  phòng thay đồ cho đến… sân cỏ. Đi đâu làm gì anh Hùng đều là số 1.  


Với các sếp, khi Lưu Ngọc Hùng nói, đề bạt luôn được lắng nghe (dù lâu lâu mới hiểu). Thế nên, khi chưa ngồi nóng ghế, tân HLV trưởng Nguyên Chương đã giơ 2 tay đề cử đội trưởng Ngọc Hùng kiêm luôn chức HLV phó.


Tất nhiên, Hùng “màu” đủ khôn ngoan để chối từ cái chức “hữu danh vô thực” ấy. Hùng bảo sang giai đoạn 2, anh sẽ tìm về với một đội bóng ở V-League có tiềm lực hơn để thỏa chí tang bồng, chẳng hạn như sẽ xuôi về Bình Dương với thầy Chỉnh, hay HP.HN đội lúc vẫn khao khát có anh...


Trước khi phế Bửu, người ta thấy Hùng đã nối điện thoại với đầu cầu miền Bắc. Một số đồng nghiệp có chút” số má” của anh được mời mọc vào Nam chơi bóng, với lời hẹn về một cuộc cải tổ mùa sau. Nếu đúng như thế, Hùng sẽ chẳng đi đâu cả, chuyện đi khỏi TP.HCM có thể chỉ là những lời tuyên bố nhằm đánh vào tâm lí của lãnh đạo. Bởi hơn ai hết, những người đứng đầu CLB TP.HCM biết rằng, nếu có một ngày, “người lái đò” Lưu Ngọc Hùng buông tay chèo, có thể con thuyền TP.HCM sẽ ngã nghiêng, thậm chí chìm xuồng chứ chẳng chơi.


Đ.San
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN