Mặc dù đã lọt vào CK cúp FA, và giành vé dự Europa League (do Chelsea chọn Champions League), song điều nghiệt ngã với Portsmouth là họ lại không thể góp mặt ở đấu trường châu Âu.
(TT&VH)
- Nghèo không phải cái tội, nhưng đã nghèo thì phải chịu thiệt. Mặc dù đã lọt
vào chung kết cúp FA, và giành vé dự Europa League (do Chelsea
chọn Champions League), song điều nghiệt ngã với Portsmouth là họ lại không thể góp mặt ở đấu
trường châu Âu vì không thể đáp ứng được điều kiện tài chính của UEFA.
Thực
ra, đây là viễn cảnh mà những quan chức bóng đá của Portsmouth đã lường trước, song không thể
cưỡng lại được. Với món nợ lên đến hơn 100 triệu bảng (154 triệu USD), đội bóng
vừa bị rớt hạng này đã vi phạm vào quy định đảm bảo về tài chính với các đối
tượng dự Europa League. Trong phát biểu mới nhất ngày hôm qua, đại diện của FA
và Premier League cũng thẳng thừng tuyên bố họ sẽ không đứng ra bảo hộ cho Portsmouth nữa. Hạn chót
để Portsmouth
nộp đơn cam đoan về tình trạng tài chính với UEFA là ngày 31/5, nhưng đội bóng
con nhà nghèo này hoàn toàn không có khả năng ấy.
HLV Avram Grant ở Portsmouth, ảnh Getty
Nỗi
buồn của Portsmouth lại là niềm vui của Liverpool. Suất tham dự Europa League đó sẽ được trao cho
đội bóng xếp thứ 7 ở Premier League mùa giải này. Hiện Liverpool đang đứng ở vị
trí đó, và như vậy, họ sẽ không còn phải chịu đựng sức ép lớn trong việc phải
vượt qua Aston Villa nữa.