thethaovanhoa.vn

Nhân vật: Vẫn phải chờ Gerrard

22/04/2010 12:30 GMT+7

Mùa giải này, Gerrard không còn là chính mình, một thủ lĩnh về tinh thần cũng như của cả lối chơi của đội bóng. Nhưng Ở Vicente Calderon đêm nay, anh vẫn sẽ là niềm hy vọng số một của các liverpudlian.

(TT&VH) - Mùa giải này, Gerrard không còn là chính mình, một thủ lĩnh về tinh thần cũng như của cả lối chơi của đội bóng. Nhưng Ở Vicente Calderon đêm nay, anh vẫn sẽ là niềm hy vọng số một của các liverpudlian, trong những nỗ lực cuối cùng để cứu vớt cả một mùa giải.

Sự tỏa sáng của Gerrard trước West Ham trong trận đấu muộn của Premier League giống như một tia nắng le lói của buổi chiều tà, cố chống lại những ánh hoàng hôn buông xuống. Trong thời điểm mà Torres vắng mặt đến hết mùa, việc Gerrard thi đấu khởi sắc có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, vì ít ra nó khiến những fan hâm mộ cuồng nhiệt của họ có lý do để tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin. Cho dù Ngog đã ghi bàn khi được thay thế Torres, và Benayoun cũng lập công, chỉ có những ngôi sao lớn mới xứng đáng được kỳ vọng trong những thời khắc quyết định.


Gerrard vẫn sẽ là niềm hy vọng số một của các liverpudlian ở Vicente Calderon đêm nay, ảnh Getty
Premier League mùa này thực sự vứt đi đối với Liverpool cũng như cá nhân Gerrard, nhưng Europa League có thể sẽ khác. Chỉ trong hai trận đấu với Benfica, Gerrard là tác giả của ba đường kiến tạo thành bàn. Trước Lille, anh là người mở tỷ số từ cực sớm, còn trên sân Urziceni, chính Gerrard là người ấn định chiến thắng thuyết phục 3-1. Dường như ở đấu trường châu Âu, Liverpool đang tìm lại phong độ từng khiến họ có biệt danh Vua đá cúp. Còn trước những đối thủ không quá hiểu biết mình như ở Premier League, Gerrard có vẻ dễ đá hơn.

Tương lai bất ổn của Benitez tại Anfield, cũng như viễn cảnh không kém phần mịt mờ của Liverpool ở mùa giải tới khiến người ta lo ngại về khả năng giữ chân những trụ cột. Torres rời bỏ Vicente Calderon để tới Anfield là vì muốn được thi đấu ở Champions League, nên nếu như hè này anh ra đi thì đó cũng không phải một quyết định khó hiểu. Bản thân Gerrard dù vẫn được coi như biểu tượng về lòng trung thành cũng không thể chịu được cảnh đội bóng của mình bị tầm thường hóa vì thứ hạng và sự keo kiệt trên thị trường chuyển nhượng. Trong phát biểu gần nhất, anh tuyên bố Liverpool phải mua ba, hoặc 4 ngôi sao đẳng cấp nữa.

Nhưng trên sân đấu, chưa bao giờ Gerrard có những biểu hiện thiếu tích cực vì những chuyện ngoài lề. Cho dù những bước chạy có mỏi mệt do những chấn thương liên miên, anh vẫn xứng đáng là một thủ lĩnh của cả đội bởi nỗ lực không ngừng. Ngay cả khi mùa hè này Gerrard không còn ở Anfield, hãy tin rằng anh không bao giờ để muốn những ngày còn lại của mình lại trôi đi trong ảm đạm.

Và ở Madrid đêm nay, những Liverpudlian sẽ lại gọi tên anh...

Torres vẫn vô duyên tái ngộ

Tiền đạo người TBN dường như rất vô duyên với những lần chạm trán đội bóng cũ. Kể từ ngày Torres chia tay sân Calderon đến nay, Liverpool đã chạm trán Atletico Madrid đến 3 lần, nhưng chưa một lần nào, chân sút này vào sân.

Tại Champions League 2008/09, Liverpool và Atletico Madrid nằm cùng bảng D, và cả hai trận đấu lượt đi và về đều kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Tại Madrid, Liverpool đã xuất phát với đội hình 4-5-1 và đá cắm là Robbie Keane còn Torres thì vắng mặt do chấn thương gân khoeo nhận phải khi thi đấu cùng ĐT TBN ở vòng loại World Cup 2010. Ở trận ấy, chủ tịch Atletico Madrid Enrique Cerezo thậm chí đã mời Torres ngồi ghế VIP trên khán đài, nhưng anh từ chối. Hai tuần sau, khi trở về Anfield, Torres vẫn không kịp bình phục và tiếp tục phải ngồi ngoài để Keane, và Ngog thi đấu.

Hồi đầu mùa giải này, Liverpool và Atletico Madrid cũng thi đấu giao hữu với nhau một trận (Liverpool thua 1-2), nhưng Benitez không sử dụng Torres mà tạo cơ hội cho những cầu thủ khác. Nếu tính cả hai trận bán kết sắp tới thì Torres đã vắng mặt ở cả 5 lần tái ngộ Atletico Madrid.

PV

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN