thethaovanhoa.vn

V-League 2010: Khoảng lặng màu xanh

26/04/2010 06:41 GMT+7

Sau vòng 9, phần lớn các đội bóng chuyên nghiệp lẫn hạng Nhất được nghỉ đến nửa tháng mới tiếp tục chinh chiến vòng 10 trừ một số đội phải đá hai trận bán kết Cúp QG vào chiều 24/5.

(TT&VH cuối tuần) - Sau vòng 9, phần lớn các đội bóng chuyên nghiệp lẫn hạng Nhất được nghỉ đến nửa tháng mới tiếp tục chinh chiến vòng 10, trừ một số đội phải đá hai trận bán kết Cúp QG vào chiều 24/5, riêng B.BD cùng SHB.ĐN còn phải đá loạt trận cuối cùng AFC Cup trong bối cảnh đã lọt vào vòng 1/16. Một khoảng lặng có thể gọi là màu xanh, màu hy vọng nửa tháng nghỉ sẽ khiến những phiền muộn đã tồn tại từ khi bóng lăn đến nay cải thiện hơn, theo hướng tích cực.

Siết lại ốc vít

Ông nhớ phải xem kỹ lại cái hợp đồng với XM.HP kẻo đi theo vết xe của tôi ở Thể Công năm ngoái. Tôi nhận lời giữ chức Giám đốc kỹ thuật Thể Công đã không để ý điều khoản phải làm HLV trưởng khi cần thiết, đến bây giờ vẫn hối tiếc”. Đấy là lời khuyên của HLV Lê Thụy Hải với chiến hữu Mai Đức Chung, khiến ông Chung phải tức tốc xem lại hợp đồng, để đi đến quyết định không đầu quân cho bóng đá đất Cảng.

Ông Hải “lơ” bây giờ ngoài chuyên môn, xứng đáng được liệt vào hạng cao thủ trong việc chiếm tiện lợi trước các ông chủ lắm tiền, xứng đáng để không chỉ ông Chung “xe ca” cần tham mưu trước quyết định hệ trọng đến sự nghiệp cầm quân.

Chính ông Hải đã có động thái khiến dư luận lẫn lãnh đạo V.NB không biết đâu mà lần. Chỉ biết rằng sau thông tin xin từ chức, đội bóng cố đô Hoa lư đã chơi tử tế hơn, giải được hạn khiến cái ghế ông Hải không gãy thật.

Đấy là cái chất của Hải “lơ”. Ngay hôm sau, ông Hải đã đưa đội bóng vào Đà Nẵng cho chuyến tập huấn dài kỳ. Ông Hải quyết chọn mảnh đất khá vượng, và thuần như Đà Nẵng, để cầu thủ thực sự có nửa tháng bổ ích. Ông Hải hiểu ghế mình chỉ mới tạm yên, phía trước còn nhiều chông gai, trong quãng nghỉ này thực sự quý giá để củng cố vị thế ông cũng như đội bóng đất Hoa Lư.

Không chỉ riêng V.NB, hẳn các HLV, các đội cũng mừng húm khi có thời gian không ngắn để siết lại ốc vít cho cái ghế thuyền trưởng, cho đội bóng của mình. Dịp nghỉ 30/4, 1/5 này không ám ảnh cầu thủ sẽ mất sức, bị ì như giữa lượt đi lượt về, Tết Nguyên đán, EURO hay World Cup.

Nạp lại nhiên liệu, căn chỉnh những khiếm khuyết trong hệ thống chiến thuật, trong tổ chức ở mỗi đội bóng, là điều các CLB sẽ phải chạy đua với thời gian. Những đội bóng nằm trong nhóm đèn đỏ càng phải vắt chân lên cổ. Như N.SG đang ráo riết tuyển quân, cải tổ đội bóng. Đội bóng của HLV Nguyễn Ngọc Hảo cũng vậy, sau 2 trận thắng liên tiếp càng cần phải củng cố đà thăng tiến. Cựu vương ĐT.LA, HA.GL sẽ phải “mưu” thế nào để thoát ra khủng hoảng. LS.TH sau trận thua V.NB đối diện nguy cơ ngay. Có lẽ trong 10 năm V-League, mùa giải năm nay được số đông đánh giá nghiệt ngã, áp lực nhất, trong điều kiện nhà nhà đầu tư mạnh.

VFF có vá… niềm tin ?

Sức nóng ghê gớm khiến chưa bao giờ giải chỉ mới diễn ra 9 vòng, đã có dấu hiệu bể như năm nay. Cứ gọi là đụng đâu vỡ đến đấy. Bạo lực sân cỏ, khán đài hoành hành. Ngoài thiếu sự mạnh tay ở những quyết định kỷ luật, còn có sự tiếp tay của chính người BTC, như trọng tài thiếu can đảm trong việc xử lý nặng tay với những pha bóng triệt hạ, Ban kỷ luật đánh mất sự chủ động. Tóm lại, có thể thấy bộ phận hành pháp luôn bị đẩy vào thế lúng túng bởi sự bất ổn của những văn bản pháp quy không bắt kịp thực tiễn. Nguy hại hơn, đã thấy sự thỏa hiệp với những sự cố tiêu cực gây bức xúc dư luận.


Với hành động thế này Công Vinh đã tự hạ bệ mình Ảnh: Lê Phi Hải

Điển hình, vụ Công Vinh vái trọng tài được bẻ cong, người ta thấy rõ ràng đại diện cho cuộc chơi (Ban kỷ luật và Ban giải quyết khiếu nại) cũng không hòa thuận gì. Người của sân Thiên Trường hành xử với nhà báo như phạm nhân, trong khi VFF thiếu động thái quyết liệt trong việc trả sự việc đúng bản chất của nó. Hậu câu chuyện phóng viên Duy Bùi bị hành hung, là một sự im lặng đến đáng sợ của những người gây ra hậu quả. Sân Hải Phòng bị xử lý quá nhẹ sau bao nhiêu lần vi phạm quy chế.

Tất cả những bất cập có tính hệ thống trên đã khiến cho niềm tin về một mùa giải được hô khẩu hiệu chuyên nghiệp đích thực, về năng lực của VFF nhiệm kỳ VI đang suy giảm nghiêm trọng. Sẽ rất buồn, nếu như uy tín của một tổ chức xã hội có hiệu ứng mạnh như VFF lại bị ảnh hưởng bởi một vài cá nhân nào đó.

Vẫn chưa thấy bất cứ một động thái nào VFF sẽ nhân nửa tháng nghỉ này để tổ chức “vá” niềm tin sau hàng loạt vấn đề nổi cộm 9 vòng đấu vừa qua. Chỉ khi họ chứng minh sẽ sửa sai bằng những hành động cụ thể, cầu thị, không chỉ trong đợt nghỉ dài này, chừng đó niềm tin của người hâm mộ mới có đất bén rễ.

Thôi thì cứ hy vọng khoảng lặng tới sẽ mang màu hy vọng.

NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN