thethaovanhoa.vn

HLV Mai Đức Chung: Giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi...

25/04/2010 06:42 GMT+7

Trong làng bóng đá VN, HLV Mai Đức Chung là người gần gũi, dễ mến, luôn hết mình trong công việc với tinh thần trách nhiệm cao. Sau khi rời Bình Dương, ông đã có những phút thư giãn khi dành cho TT&VH Cuối tuần cuộc trò chuyện.

(TT&VH cuối tuần) - Trong làng bóng đá VN, HLV Mai Đức Chung là người gần gũi, dễ mến, luôn hết mình trong công việc với tinh thần trách nhiệm cao. Sau khi rời Bình Dương, ông đã có những phút thư giãn khi dành cho TT&VH Cuối tuần cuộc trò chuyện.

* Thưa HLV Mai Đức Chung, ông cảm thấy thế nào sau khi chia tay với B.BD khá đột ngột?

- Tôi rất thanh thản vì cảm thấy mình dừng cuộc chơi đúng lúc. Thú thật, ban đầu tôi hơi ngỡ ngàng khi nhận tin mình sẽ bị thay, nhưng rồi tôi nghĩ đó là quy luật của bóng đá. Ở một vùng đất như Bình Dương, đòi hỏi của các cấp lãnh đạo, người hâm mộ rất cao. Thành tích trước mắt bao giờ cũng rất quan trọng, trong khi lực lượng của B.BD bắt đầu già cỗi, nhiều vị trí qua thời sung sức, rồi lại thi đấu trên nhiều mặt trận nên phong độ không đảm bảo. Bởi thế khi đội bóng không đạt được mục tiêu mong muốn, HLV trưởng phải chấp nhận ra đi.

* Nhưng có ý kiến cho rằng, ông bị thay thế là do xây dựng lối chơi có phần cứng ngắc, đôi lúc thận trọng đến mức cầu toàn?

- Tôi không quan tâm đến chuyện ai nhận xét thế nào. Tôi có phương pháp huấn luyện riêng của mình và từng gặt hái nhiều thành quả. Chẳng hạn đội tuyển U.23 vô địch Merdeka Cup hay đội tuyển nữ vô địch SEA Games. Điều tôi cần chính là hiệu quả xuất phát từ lối chơi có tổ chức chặt chẽ. Cái đó đâu có cứng ngắc, cũng đâu phải thụ động mà là lối đá có tính toán, chủ động được thế trận. Còn nói tôi thận trọng quá mức là không chính xác. Nhà cầm quân nào cũng phải biết người biết ta, tùy từng trận đấu cụ thể, tùy từng thời điểm, tùy cách chơi mà bố trí bảo đảm duy trì được nền tảng và kỷ luật đấu pháp của mình. Có nhiều trận tôi sắp đội hình có đến 4 tiền đạo, hoán chuyển liện tục thiên về tấn công, với mục đích phải ghi bàn nhanh để giải quyết sớm trận đấu, sao lại là thận trọng?


HLV Mai Đức Chung. Ảnh: Nhất Nguyên

* Nhiều người lại nói rằng, do ông quá hiền nên lối đá B.BD thiếu sự bùng nổ mạnh mẽ như dưới thời Lê Thụy Hải?

- Tôi không nghĩ vậy. Sống thiên về tình cảm là tính cách của tôi, nhưng tôi vẫn có nhiều quyết đoán trong thời gian dẫn dắt B.BD, cùng với đội bóng đi sâu vào đến bán kết AFC Cup một cách ngoạn mục. Những trận thắng Chonburi hay trận lượt đi thắng CLB Al Kamara của Syria sao lại không bùng nổ? Chỉ tiếc do lực lượng B.BD có giai đoạn nhiều vị trí bị chấn thương, thẻ phạt hay quá tải nên tôi buộc phải sử dụng một đội hình khung trong một số trận mà không thể xoay vòng giúp họ nghỉ ngơi, nên có lẽ vì vậy mà thành tích của đội chưa tốt.

* Trận tứ kết Cúp QG ở Pleiku, B.BD chơi không tệ. Nhưng sau trận có thông tin từ lãnh đạo Becamex đã đặt vấn đề về việc sử dụng người của ông khi bất ngờ chọn thủ môn còn rất thiếu kinh nghiệm Đặng Đình Đức bắt chính. Và đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại khi Đức bất lực trước cú sút phạt của Văn Trương cũng như không đỡ được quả 11m nào hết?

- Vào thời điểm đó, Minh Quang bị đau, còn Thế Anh có chút bất ổn nên tôi buộc lòng chọn Đức. Nếu vì chuyện Đức không hoàn thành nhiệm vụ mà bắt lỗi tôi thì có nặng quá không? Cả hiệp 2, B.BD dồn ép đối thủ nhưng chỉ ghi có 1 bàn là do thiếu may mắn nên dẫn đến ức chế tâm lý khi đá 11m. Còn quả đá phạt ghi bàn rất khó để nói thủ môn kém mà do nhiều yếu tố lắm, như hàng rào không chặt, thủ môn bị che tầm mắt... Tôi không bảo vệ mù quáng cho những gì mình đã chọn, nhưng tôi thấy nói về một trận thua như vậy là không công bằng với tôi.

* Sau khi rời B.BD, ngay lập tức ông được nhiều nơi mời và đã nhanh chóng ký hợp đồng với XM.HP làm GĐKT, nhưng 1 ngày sau ông lại rút lui. Vì sao?

- Đúng là tôi có nhận được vài lời mời. Ban đầu khi đồng ý với XM.HP, tôi nghĩ đơn giản là gần nhà sẽ thuận tiện cho tôi và sẽ có nhiều điều kiện hỗ trợ người bạn thân là anh Vương Tiến Dũng. Tôi đề nghị phía XM.HP là chỉ làm đúng công việc của mình chứ không tham gia vào bất kỳ việc nào khác. Nhưng sau trận đấu với K.KH, tôi nhận được tin có khả năng Dũng sẽ bị thay và tôi sẽ bị đặt vào chỗ của Dũng. Tôi không đồng ý với việc này vì đã quá thấm thía với việc Đặng Trần Chỉnh thay tôi ở B.BD và cảm thấy đây là chuyện thay thế không hay nên chủ động xin rút. May là phía XM.HP chấp nhận cho thanh lý hợp đồng.

* Ông sẽ tìm một CLB mới hay sẽ hợp tác với VFF dẫn dắt đội tuyển nữ trong tương lai?

- Vòng quay V-League quả là khắc nghiệt với HLV. Giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi bồi bổ lại sức khỏe và giữ cho cái đầu ổn định trở lại. Có thể tôi sẽ đóng vai trò cố vấn cho Tổng cục TDTT một số vấn đề về bóng đá với hy vọng sẽ dồn sức lực nhỏ nhoi của mình góp phần cải thiện hình ảnh bóng đá VN. Còn với bóng đá nữ, nếu cảm thấy khỏe, có thể tôi sẽ nhận lời với VFF, nhưng phải cuối năm. Còn VCK giải bóng đá nữ châu Á tháng 5 tới tại Trung Quốc vẫn để anh Vũ Bá Đông làm.

* Xin cám ơn ông.

Khang Thụy (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN