(TT&VH Online) -
Sau khi những hình ảnh của phiên bản iPhone thế hệ mới của “quả táo cắn dở” xuất hiện trên mạng và bị mổ xẻ, Apple đã phải chính thức lên tiếng yêu cầu trả lại về chính chủ.Trước hết chúng ta cùng nhìn lại quá trình dẫn đến việc iPhone HD bị rò rỉ ngoài ý muốn.
Sự việc bắt đầu vào ngày 18/3 vừa qua, sau khi chuyên gia phần mềm Gray Powell, 27 tuổi và làm việc tại bộ phận iPhone Baseband Software, uống bia và đã để quên một thiết bị làm thế giới công nghệ cho đến nay vẫn đang sôi sung sục. Nguyên nhân bởi đó là phiên bản mẫu được cho là iPhone HD.
Ngay sau đó, đã có người nhặt được chiếc iPhone mẫu này tại quán bar, nơi Gray Powell đã đánh rơi. Tuy nhiên, điều đáng nói lại ở chỗ, mọi việc sẽ không có gì xảy ra nếu như nhân viên của Apple quay trở lại lấy đồ vật. Nhưng đáng tiếc, Gray Powell đã quên luôn phiên bản mẫu tại quán bia tận vài ngày sau đó, và đó thực sự là sự kiện “động trời”.
iPhone HD bị rò rỉTheo các nguồn tin cho biết thì nguời nhặt được chiếc iPhone này đã cố liên lạc với Apple nhiều lần để trả lại nhưng không có ai quan tâm, hầu hết các nhân viên trực điện thoại đều cho rằng anh ta đang đùa giỡn.
Sự việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng khi sau đó phiên bản mẫu này lại được bán lại cho Nick Denton, chủ sở hữu trang công nghệ Gizmodo. Sau đó không cần phải bình luận nhiều chúng ta cũng đã biết cả thế giới công nghệ được “no nê” những hình ảnh của phiên bản này.
Theo Gizmodo, linh kiện bên trong có kích cỡ nhỏ hơn để nhường chỗ cho pin. Bo mạch chủ thiết kế dạng kín, rất khó để có thể mở được nên không xác định được bộ vi xử lý. Đồng thời, bên trong máy cũng được ngụy trang rất khéo, nhìn bề ngoài không khác gì một chiếc iPhone 3GS.
Trước những thông tin tràn lan trên mạng, Apple đã chính thức gửi thư đến Gizmodo khẳng định đó là mẫu điện thoại thuộc sở hữu của Apple và yêu cầu Gizmodo gửi trả lại thiết bị. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thông tin về chiếc iPhone HD bị đánh mất là phiên bản mới hoàn toàn chính xác.
Nội dung bức thư Apple gửi cho Gizmodo"
Chúng tôi được biết rằng Gizmodo đang sở hữu một thiết bị vốn thuộc về Apple. Mục đích của lá thư này là xin phép bạn hãy gởi lại nó cho Apple. Vui lòng cho biết địa điểm tôi có thể đến để lấy nó. Chúng tôi rất vui khi Gizmodo trả chiếc iPhone này lại cho Apple" - Trích nội dung bức thư Apple gửi Gizmodo.
Hiện Gizmodo đã khẳng định sẵn sàng trả lại cho chủ nhân thực sự của phiên bản họ mua được đồng thời mong Apple sẽ nhẹ tay với nhân viên Gray sau sự cố. Tuy nhiên, dù cho Gizmodo đã khẳng định sẽ trả lại phiên bản mẫu cho “quả táo cắn dở” thì toàn bộ chi tiết của chiếc di động được cho là phiên bản mới nhất của iPhone đã xuất hiện trên hầu hết các diễn đàn công nghệ thế giới. Đây có lẽ sẽ là một bài học rất lớn trong việc quản lý nhân viên của Apple.
Vũ Ngọc (Theo Techradar)