Nhiều bài báo đã đưa ra các ví dụ về cách làm, về ý thức của người dân tại một số quốc gia láng giềng của Việt Nam trong việc giữ gìn bảo vệ môi trường. Nhưng chẳng cần phải đi đâu xa, một vài tỉnh thành ở nước ta đã làm rất tốt việc bảo vệ môi trường.
(TT&VH) - Việc UBND TP.HN ra Quy định xử phạt vứt rác, đổ chất thải rắn không đúng nơi quy định với mức thấp nhất là 100.000 đồng, cao nhất là...15 triệu đồng được nhiều người dân đồng tình ủng hộ. Câu hỏi mà mọi người đặt ra là làm cách nào để xử phạt được đúng người đúng tội, các biện pháp xử lý kiên quyết đến đâu để vấn nạn trên không còn tồn tại, bảo vệ môi trường thủ đô của chúng ta đang chuẩn bị Đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Nhiều bài báo, nhiều người cũng đã đưa ra các bài học, các ví dụ về cách làm, về ý thức của người dân tại một số quốc gia láng giềng với Việt Nam như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản...trong việc giữ gìn bảo vệ môi trường. Nghĩ lại thì cũng đúng thôi, họ làm được như thế thì chắc chắn việc đầu tiên là pháp luật rất nghiêm khắc, sau nữa là việc giáo dục ý thức cộng đồng cho người dân rất tốt và cuối cùng là sự chấp hành của người dân rất nghiêm túc.
Công trình xây dựng ở Vũng Tàu không một hạt bụi.Dịp đầu năm vừa rồi, có dịp đi công tác tại một số thành phố các tỉnh phía Nam của nước ta, tôi thực sự kinh ngạc về vấn đề vệ sinh môi trường tại các thành phố trong đó. Hãy xem một số bức ảnh dưới đây để đánh giá.
Lối vào thành phố Vũng Tàu, nếu như không có cảnh dây điện căng dọc theo vỉa hè thì chẳng ai nghĩ đây là thành phố ở Việt Nam. Đường phố rất sạch, cây cảnh và hoa được xén cắt gọn gàng, đẹp mắt. Đây là ảnh chụp một công trình đang xây dựng chưa hoàn thiện trong thành phố này, chúng ta thấy bên ngoài không hề có cát bụi, vữa rơi vãi hay rác thải xây dựng. Mặt đường phố bên ngoài vẫn sạch đẹp. Còn đây là ảnh chụp hệ thống cáp treo núi Bà Đen, nhìn từ trên xuống không hề thấy có rác thải vương lại trên cây, dưới đường hệ thống cáp đi qua. Không giống như ở các khu vực khác như Yên Tử hay Chùa Hương.
Cáp treo ở núi Bà Đen không có hiện tượng xả rác.Vừa rồi, tôi lại có dịp đi dự một đám cưới trên thành phố Yên Bái. Dọc đường nghe mấy cậu em là tài xế hãng du lịch vừa đi vừa làm hướng dẫn viên vui đáo để. Cậu em tôi cho biết lối vào thành phố Hà Giang, thành phố Yên Bái hiện giờ đều có các trạm rửa xe, tất cả các xe ô tô các loại trước khi vào thành phố đều phải qua rửa xe sạch sẽ, thành phố thu phí mức 10.000 đồng/xe. Vì vậy trong thành phố rất sạch, không có hiện tượng xe lấm đầy bùn đi lại được. Một công đôi việc, chính quyền có được nguồn thu, mọi người được hưởng môi trường sạch sẽ, ai chẳng thích.
Đưa ra một số ví dụ trên để thấy rằng, đâu cần phải ra nước ngoài học tập, trong nước mình cũng đã có nhiều nơi tiến hành các biện pháp bảo vệ môi trường thành phố rồi đấy thôi và cũng rất hiệu quả. Còn tại sao lại làm được thì chúng ta phải đến tham quan và học hỏi, quan trọng là các cấp chính quyền phải thực sự kiên quyết, phải làm triệt để, làm đến nơi đến chốn thì chắc chắn sẽ có kết quả. Tôi nghĩ là như vậy.Thanh Vân (Công ty TNHH T&P)