thethaovanhoa.vn

Quan điểm của tôi: Giặc trong nhà

20/04/2010 14:00 GMT+7

Mọi người chưng hửng khi HLV Mai Đức Chung tuyên bố chia tay đội bóng đất Cảng với lý do không thể cạn tình với người bạn già Vương Tiến Dũng.

(TT&VH) - Mọi người chưng hửng khi HLV Mai Đức Chung tuyên bố chia tay đội bóng đất Cảng  với lý do không thể cạn tình với người bạn già Vương Tiến Dũng. Những lời ông Chung nói chẳng khác gì tố cáo XM.HP chơi không đẹp với tướng Dũng, đã “thủ dao” để chờ ngày không xa sẽ vung tay trảm HLV họ Vương. Không biết tướng Dũng nghĩ gì, nhưng là người cả nghĩ và sống có trước có sau, vị HLV già này chắc buồn lắm.

Cứ sau mỗi cuộc trảm tướng, lại thấy mức độ phũ phàng ngày càng gia tăng. Đành rằng HLV nhận mức lương cao ngất, nên phải là người chịu trách nhiệm cao nhất khi đội bóng bê trễ, và nặng nhất là bị đuổi việc. Nhưng, thiếu gì cách để các ông chủ đối xử tử tế hơn, có tính nhân văn hơn, để những cuộc chia tay không đọng lại dư vị đắng chát.

XM.HP thì không lạ với cảnh trảm tướng phũ phàng, điển hình năm ngoái mới 3 vòng đấu, nguyên HLV ĐTQG A.Riedl đã bị “chém” ngang xương, ra đi không kèn không trống. Có điều, họ đối xử với HLV có tuổi và đã có thành tích về chuyên môn như Vương Tiến Dũng, thì đúng là tệ. Cứ như thể, họ quên bẵng cái lúc A.Riedl ra đi, đất Cảng  khủng hoảng tướng, để rồi phải đưa xe lên tận Thủ đô rước ông Dũng “béo” về nắm XM.HP. Họ quên rằng năm 2008, đội bóng tân binh đất Cảng thăng hoa cũng một phần nhờ ông Dũng. Nhìn lại những bức ảnh ông Dũng già sạm đi, cùng cầu thủ XM.HP và người hâm mộ chơi vơi trên sân Vinh có biến năm đó, mà ngao ngán cho cách ứng xử của những ông chủ bóng đá đất Cảng.


HLV Mai Đức Chung đã quyết định chia tay đội bóng đất Cảng

Cũng có thể hiểu thêm vì sao tướng bóng đá Hải Phòng thì nhiều và tài hoa vang tiếng cả nước, nhưng điểm chung là không trụ được ở ngay nơi chôn nhau cắt rốn. Nhà HLV Trần Văn Phúc chỉ cách sân Lạch Tray vài chục mét, nhưng ông vẫn không nhận lời, dù 2 năm qua không ít lần XM.HP ngỏ ý.

Cứ theo phản ứng tự nhiên, dù có ở lại tiếp tục dẫn dắt XM.HP thì HLV Vương Tiến Dũng cũng đã xao lòng, và khó mà đi trọn con đường với đội bóng áo đỏ.

Với HLV trưởng ở bóng đá VN, gặp được ông chủ ngoài có tiền, biết quả bóng “mấy múi” lại sống có tình nghĩa, sao mà hiếm thế. Với những HLV đứt gánh giữa đường, sẽ thanh thản nếu như họ thất bại do kém tài năng, nói nôm na là do “giặc ngoài”. Nhưng gãy ghế vì “thù trong”, vì ông chủ lẫn các phó tướng không ưa, thậm chí rình rập tìm cơ hội để hạ bệ HLV trưởng, thì khó mà thuyết phục dư luận. Nếu để ý, có thể thấy tân HLV nào mới tiếp quản di sản người đi trước, thường có chiến thắng mà chúng ta hay gọi theo kiểu “thay tướng đổi vận”.

V-League bây giờ, thiếu gì các đội bóng đang sở hữu “hai khối óc”, mà vẫn nát. Gạch chẳng hạn. HLV Công Minh học đủ bằng cấp, từng trợ lý và thụ giáo nhiều thầy giỏi bên cạnh Ricardo cựu trợ lý Mourinho. Người ta thử hỏi, Minh đã thực sự lăn xả cùng Ricardo cứu Gạch chưa? Tương tự, là trường hợp HLV Đặng Trần Chỉnh với Mai Đức Chung khi ông Chung “xe ca” chưa rời Gò Đậu …

“Rồng nước gặp nhau”, “minh quân - lương tướng” đấy là những mơ ước không chỉ tồn tại thời phong kiến, chiến trận. Bóng đá chuyên nghiệp kiểu VN, cứ đối xử với HLV cạn tình thế này thì chẳng trách họ phải “tiên hạ thủ vi cường” hay dùng như quái chiêu. Như ông Hải “lơ” có  xin nghỉ hay không, đến nay vẫn chưa ai lý giải được.

Kết cục, ông Hải đã cười nụ!

NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN