thethaovanhoa.vn

Nadal: "Tôi muốn tận hưởng phút giây này"

19/04/2010 11:26 GMT+7

Khi anh nhìn vào chiếc cúp VĐ giải Monte Carlo 2010, đó không chỉ là cảm giác hạnh phúc của một người chiến thắng bình thường. Đôi mắt rạng ngời niềm vui của Nadal nói lên nhiều điều hơn thế.

(TT&VH Online) - Khi anh nhìn vào chiếc cúp VĐ giải Monte Carlo 2010, đó không chỉ là cảm giác hạnh phúc của một người chiến thắng bình thường. Đôi mắt rạng ngời niềm vui của Nadal nói lên nhiều điều hơn thế. 11 tháng thiếu danh hiệu nhưng lại thừa những chấn thương, Nadal đã trải qua những thời khắc khó khăn thực sự. Nhưng anh không gục ngã và chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ về một ngày trở lại. Hãy nghe hạt giống số 3 thế giới trải lòng trên tờ AS sau chiến thắng ngọt ngào ở Công Quốc Monaco.

*Rafa, nhìn anh thật xúc động sau khi kết thúc trận chung kết ở Monte Carlo, thậm chí anh đã khóc. Anh nghĩ gì  trong đầu lúc đó?

-Tôi đã chiến thắng rất nhiều. Đã nỗ lực rất nhiều. Tôi đã trải qua nhiều thời khắc khó khăn. Sau chấn thương đầu gối ở mùa giải trước lại đến chấn thương ở bụng. Vào cuối năm 2009, mặc dù đã vào bán kết và chung kết ở một số giải đấu nhưng tôi vẫn không cảm thấy sẵn sàng để giành chiến thắng trong những giải đấu quan trọng trước những đối thủ lớn. Tất cả những điều đó đều xuất hiện trong đầu tôi sau trận chung kết ở Monte Carlo.


Nadal: "Tôi muốn tận hưởng phút giây này", ảnh Getty
*Anh có xem lại lịch đấu của mình trong năm nay để tránh gặp phải những vấn đề đã nảy sinh với anh trong năm 2009?

-Ồ, tôi sẽ xem. Nhưng không, bây giờ tôi chỉ muốn tận hưởng giây phút này. Một chiến thắng hết sức quan trọng và nó làm tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đây là một ngày đầy cảm xúc với tôi. Tôi vẫn chưa biết...rồi chúng ta sẽ xem.

*6 lần liên tiếp VĐ giải Monte Carlo, anh chỉ còn kém kỷ lục 7 lần VĐ các giải Masters Series của Agassi  một danh hiệu nữa thôi. Anh cảm thấy thế nào?

-Đây là một giấc mơ. Thật không thể tin được. Giành chức VĐ ở Monte Carlo lần đầu tiên đã là một giấc mơ với tôi. Sau đó tôi bắt đầu đánh bại Federer. Đó cũng là điều gì đó mà tôi không dám mơ vì tôi không nghĩ mình là ứng viên chiến thắng. Những chiến thắng đó để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhưng chiến thắng này thực sự là đặc biệt, rất đặc biệt, vì tất cả những thời khắc khó khăn mà tôi đã trài qua trong năm qua.

*Bên cạnh chiến thắng ở Monte Carlo và ý nghĩa của nó đối với anh thì Rafa, anh có cảm thấy là mình đã trở lại phong độ cao nhất hay chưa?

-Tôi đã trở lại phong độ cao nhất từ ngày đầu tiên của năm nay khi tôi giành chiến thắng ở Abu Dabi. Sau đó tôi chơi ở Doha với một phong độ khó tin. Đó là một trong những giải đấu tốt nhất của tôi. Năm 2009, có những ngày tôi giành chiến thắng nhưng chơi tồi hơn thế.
 
HT (Theo AS)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN