thethaovanhoa.vn

HN.T&T - SLNA 0 - 0: Cố thủ ở ngôi số 1

19/04/2010 09:45 GMT+7

HN.T&T đã không thể băng về phía trước, mà họ chỉ cố thủ trong ngôi vị số 1 đã chắc thuộc về mình ngay từ trước vòng 10, khi phải đương đầu với SLNA bắt đầu hồi phục.

(TT&VH) - HN.T&T đã không thể băng về phía trước, mà họ chỉ cố thủ trong ngôi vị số 1 đã chắc thuộc về mình ngay từ trước vòng 10, khi phải đương đầu với SLNA bắt đầu hồi phục.

Tỉ số 0-0 là một kết cục hợp lý, dù ai cũng có quyền tiếc nuối. Nếu như HLV Phan Thanh Hùng xuýt xoa 2 cú sút của Văn Quân ở trong hiệp hai khi đứng trong tư thế thuận lợi, bóng đều đi chệch khung gỗ; hay ôm đầu khi cú đệm lòng từ 7m lại nhẹ như phủi bụi và vọt xà của Sỹ Cường. HLV Hữu Thắng lại mất cả gần chục phút để căn vặn tại sao tiền đạo Mauro không sút hoặc chuyền sớm hơn cho Vidovic trong pha bóng 2 đánh 2 ở lúc cuối trận. SLNA cũng có những cơ hội khác nữa, nhưng không rõ ràng, vì các tiền đạo ngoại của họ quá cùn trong một buổi chiều mà các tiền vệ nội đã chơi kín kẽ và sáng tạo.


Tỉ số 0-0 là một kết cục hợp lý với SLNA lẫn HN.T&T

Hoàng Văn Bình, cầu thủ năm nay mới 21 tuổi đã chơi đúng với vóc dáng của một ông chủ giữa sân, làm lu mờ cả Hồng Minh, Duy Nam hay Benecio. Bình giúp cho tuyến giữa của SLNA cầm bóng chắc chắn rồi tỉa những đường bóng cho các cầu thủ phía trên, trong đó có Trọng Hoàng. Chỉ tiếc là Hoàng cũng thiếu chính xác và có lẽ vẫn chưa lấy lại được sức mạnh của một người được gọi với cái tên tục là Hoàng “bò”, nên SLNA không thể chuyển hóa được ưu thế thành các cơ hội chứ chưa nói tới bàn thắng.

Chiều qua, SLNA đá quyết liệt, vào bóng rất Sông Lam, nhưng đa phần đều hợp luật, để làm chùn chân một số cầu thủ bên HN T&T. Sỹ Cường tập tễnh ngay từ những phút đầu. Benecio bị đẩy ra rất xa vùng nguy hiểm. Francois hoàn toàn bị chia cắt. Chỉ có những đường bóng dài phóng lên, nhưng Huy Hoàng và Helio (cầu thủ ngoại nhập tịch) quá giỏi trong các pha băng cắt, ốp từ phía sau khiến cho cầu thủ người Mexico gốc Cameroon vô hại.

Thế trận ấy đáng ra SLNA phải chiến thắng, nhưng trong một trận đấu quyết định thì cả dàn cầu thủ ngoại của họ lại câm nín. Thực tế ấy khiến cho sự căn vặn tại sao Hữu Thắng không tung thêm ngoại binh vào sớm hơn, rồi chuyển sang đá 4-4-2 thay vì 4-4-1-1 trong phần lớn thời gian, có lẽ cũng bằng thừa, vì các vị trí dự bị ngoại ấy đều chỉ được cái khỏe.

Chỉ có một sự băn khoăn, rằng tại sao Văn Quyến không được trao cơ hội dù ai cũng tin là với một cú đi cắt mặt hậu vệ của Mauro mà là “thằng béo”, thì nó sẽ là bàn thắng, bởi 6 năm qua (trừ khi bị treo giò), Quyến đã ghi bàn không biết bao lần.

Phong Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN