
TĐCS.ĐT - HA.GL 1-0: Cái chết của con thiên nga
Phung phí quá nhiều đạn, HA.GL giống như con thiên nga đã quằn quạt đau đớn vì trúng phát đạn duy nhất của tay súng dự bị Anagun.
(TT&VH) - Phung phí quá nhiều đạn, HA.GL giống như con thiên nga đã quằn quạt đau đớn vì trúng phát đạn duy nhất của tay súng dự bị Anagun. Hôm qua, thầy trò ông Lộc đã chứng minh cho cả thiên hạ thấy, Cao Lãnh không chỉ có mỗi “đặc sản” nắng, mà còn có cả một đoàn quân thiện chiến. Phát súng thành công duy nhất của trận đấu được thực hiện ở phút 70, đó là pha bóng mà rất nhiều vị trí ở hàng phòng ngự của “Gỗ” đã đứng sai trị trí nên cú đá phạt góc của Được Em đi xuyên qua một rừng chân và như đặt trước mũi giày của Anagun (cầu thủ vào thay Felix phút 60) và chỉ cần một cú đặt lòng đơn giản, Shihavy đã phải vào lưới nhặt bóng.Phải thừa nhận rằng, hôm qua đội bóng của Kiatisak đã có một trận đấu khá hợp lí; sơ đồ 4-5-1 vận hành một cách trơn tru, nhờ sự cơ động của Anh Tuấn và Việt Cường ở hai cánh. Qúy Sửu và Thái Dương trẻ khỏe đã gánh thành công nhiệm vụ đánh chặn từ xa. Cũng chính vì thế, TĐCS.ĐT vốn chơi hừng hực lửa đã phải xuống nước sau những pha phản công sắc như dao cạo.
Từ cú
đá phạt của Được Em (trái), Anagun đã hạ gục “Gỗ”. Ảnh: Quang Nhựt. Hiệp 1 ít nhất có 3 tình huống đáng lẽ ra “Gỗ” phải ghi bàn. Đầu tiên là cú đá qua nách Tấn Trường của Văn Nhiên (24’), xui cho cầu thủ gốc Nam Định, Văn Ngân đã giải cứu kịp thời. Cũng một pha phản công, Evaldo đã làm xà ngang của Tấn Trường đã rung lên bần bật với cú lắc đầu điệu nghệ (xuất phát từ pha lật cánh của Vũ Anh Tuấn). Nhưng người khó nhắm mắt nhất đêm qua phải là Qúy Sửu. Đó là pha bóng, Sửu dư thời gian ngắm ngía, chỉnh sửa từng centimet, nhưng cuối cùng đứa con một thời của bóng đá Tháp mời lại sút bóng bay lên trời.Nói như Kiatisak, nếu HA.GL có được một bàn thắng thì trận đấu đã có những ngã rẽ khác. Tất nhiên, “Sắc” chẳng có lí do gì để ai oán những cầu thủ của mình; bởi hôm qua HA.GL đã cho thấy được tinh thần chiến đấu ngoan cường, đã vắt cạn những giọt mồ hôi cuối cùng của mình, nhưng tất cả vẫn chưa đủ. Cái HA.GL thiếu duy nhất là một chân sút cừ khôi, bởi Evaldo đang có dấu hiệu của sự quá tải (bằng chứng là anh đã phải rời sân ở phút 75 vì chấn thương tái phát). Nếu có thêm một chút nữa thì đó là những nụ cười của thần may mắnĐội quân của HLV Phạm Công Lộc, họ vẫn giữ được tư thế của một đội bóng không biết cúi đầu trước bất kì đại gia nào. Tôn chỉ tấn công dường như càng làm TĐCS.ĐT đáng sợ hơn. Hôm qua, Cao Lãnh không còn là chiếc lò “bát quái” sau những cơn mưa rào. Bởi vậy, khi “khẩu đại pháo” Samsam Kayode bị phong tỏa và cái chân trái ma thuật của Được Em không còn biết phù phép với trái bóng, chắc chắn đội bóng xứ Tháp Mười sẽ gặp không ít những khó khăn.Nhưng thôi, đó là câu chuyện của ngày mai, còn bây giờ xứ Tháp Mười đang vào hội, có lẽ thầy trò ông Lộc “cá lóc” sẽ chẳng dại gì mà kìm hãm sự sung sướng ấy.* Bàn thắng: Aganun 70’
ĐAM SAN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN