
CĐV Man City tấn công anh trai cầu thủ của Man United
Anh trai của Mame Biram Diouf, cầu thủ đang khoác áo Manchester United, đã bị tấn công phía bên ngoài SVĐ Eastlands sau trận derby Man "xanh" - Man "đỏ" vào thứ Bảy vừa qua.
(TT&VH Online) - Anh trai của Mame Biram Diouf, cầu thủ đang khoác áo Manchester United, đã bị tấn công phía bên ngoài SVĐ Eastlands vào thứ Bảy vừa qua.Abdul Biram Diouf, 28 tuổi đã bị đấm đá và ném vào một bụi cây bởi một nhóm CĐV Manchester City khi anh này rời sân vận động Eastlands sau khi chứng kiến Man “đỏ” hạ Man “xanh” 1-0 với bàn thắng được ghi ở phút 90+3.Hiện vẫn chưa rõ là những kẻ tấn công Abdul có biết rõ nhân vật này là anh trai của Mame Biram Diouf hay không và không ai bị bắt vì có liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên đáng chú ý ở đây là trong lúc bị tấn công Abdul đang mặc chiếc áo đấu của Manchester của em trai trong trận chung kết Carling Cup và chiếc áo có ghi họ của cầu thủ này ở phía sau.
Anh trai của Mame Biram Diouf đã bị fan Man City tấn công
Tối 17/4, đại diện của tiền đạo Mame Biram Diouf, Jim Solbakken cho biết: “Đã có một tai nạn sau trận đấu. Anh ấy đã bị đánh lén từ phía sau bởi một số CĐV Man City khi đang đi ra khỏi SVĐ. Thật may là không cần sự trợ giúp của y tế nhưng anh ấy đã chịu những vết thương rất nặng."
Đây là tai nạn thứ 3 trong những trận derby thành Manchester mùa giải này. Vào hồi tháng 1, cũng đã có sự va chạm giữa Carlos Tevez và Gary Neville trong trận bán kết Carling Cup và sau đó là trường hợp tiền vệ của Man “xanh”, Craig Bellamy bị tấn công bởi đồng xu và chai nước từ phía khán giả trên sân Old Trafford.Trận derby diễn ra hôm thứ Bảy đã gây nên bất ngờ khi ở phút bù giờ thứ 3, Paul Scholes lập công giúp “Quỷ đỏ” rút ngắn khoảng cách về điểm số với đội đầu bảng Chelsea. 
Bellamy hứng chịu "trận đòn" chai và dồng xu Tuy nhiên những gì diễn ra bên ngoài sân cỏ đã làm cho cuộc so tài của các đội bóng ở Manchester mất đi hình ảnh đẹp vốn có của nó. Tình trạng mất trật tự đã từng ảnh hưởng đến chiến thắng của Man City trong khuôn khổ Carling Cup ở sân Eastlands hồi tháng 1 và sự hỗn loạn gần đây nhất trong cuộc đối đầu giữa hai nửa "xanh-đỏ" của thành Manchester cũng buộc cảnh sát phải bắt giữ 20 người. Được biết, một nhóm CĐV trong đám đông đã gần xô đổ hàng rào bảo vệ của lực lượng cảnh sát, còn một số khác thì thậm chí còn ném phân ngựa vào nhau. Tình trạng náo động cũng diễn ra ở ngoại ô Manchester vào buổi tối hôm đó. Sau khi vụ việc trên bị lên án, có CĐV thậm chí còn buộc tội cảnh sát Manchester vì không giữ CĐV của Man United ở bên trong sân cho đến khi những con đường bên ngoài SVĐ Eastlands vắng bóng người để tránh va chạm giữa "những cái đầu nóng".Cẩm Oanh (Tổng hợp)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN