thethaovanhoa.vn

Giải quần vợt Monte Carlo Masters: Chung kết xứ bò tót

18/04/2010 07:55 GMT+7

Thất bại trước Verdasco trong trận bán kết diễn ra tối qua đã chứng tỏ rằng một mình tay vợt người Serbia, Djokovic khó có thể cưỡng lại quyền lực xứ bò tót.

(TT&VH) - Nadal đã gọi, nhưng Djokovic không thể đáp lời. Thất bại trước Verdasco trong trận bán kết diễn ra tối qua đã chứng tỏ rằng một mình tay vợt người Serbia khó có thể cưỡng lại quyền lực xứ bò tót.

Đó hoàn toàn không phải một cú sốc, dù rằng cái cách mà Djokovic, hạt giống số một của giải, gục ngã là khó có thể chấp nhận. Tất cả những nỗ lực của "Nole" chỉ kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ trước khi anh gác vợt với tỷ số 2-6, 2-6. Rõ ràng trên mặt sân đất nện, Djokovic yếu hơn rất nhiều, mà biểu hiện rõ ràng nhất là một loạt những tình huống di chuyển thiếu hợp lý, cũng như những pha đánh bóng thiếu độ hiểm do không thể tính được độ nẩy của bóng.
 
Verdasco sẽ đối đầu với Nadal

Trận chung kết bây giờ là chuyện nội bộ của người TBN. Trước đó, ĐKVĐ Nadal cũng không mấy khó khăn để giành thắng lợi 6-2, 6-3 trước đồng hương Ferrer. Và với chiến thắng này, anh đang tiến sát mục tiêu giành 6 chức vô địch liên tiếp ở Monte Carlo. Nên nhớ rằng trong số 9 lần chạm trán trước đây, Nadal đã toàn thắng Verdasco. Một kịch bản tương tự sẽ lặp lại tối nay?

P.Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN