thethaovanhoa.vn

01h00 ngày 18/4, Espanyol[14] - Barca[1]: Bấp bênh derby

17/04/2010 12:31 GMT+7

Cách biệt là 13 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách về điểm là 46. Một bên đang ngự ở đỉnh cao và đã bắt đấu nói tới chức vô địch thứ 2 liên tiếp, bên kia vẫn đang chơi trò đi trên dây và chưa thể chắc chắn có trụ hạng được hay không

(TT&VH) -  Cách biệt là 13 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách về điểm là 46. Một bên đang ngự ở đỉnh cao và đã bắt đấu nói tới chức vô địch thứ 2 liên tiếp, bên kia vẫn đang chơi trò đi trên dây và chưa thể chắc chắn có trụ hạng được hay không. Một bên đã ghi được tới 80 bàn thắng, bên kia chỉ mới có 26 bàn, tức là không bằng thành tích của riêng Messi!. Một bên mới để thủng lưới 19 bàn, bên kia đã 40 lần bị bắn hạ. Cách biệt giữa họ là mênh mông như giữa Trời và Đất. Nhưng vì derby là derby, nên chẳng ai có thể nói trước bất kỳ điều gì.

Derby không khoảng cách

Nếu đặt lên bàn cân, Espanyol so với Barca chẳng là cái gì cả. Nhưng trong khuôn khổ trận derby, trong bầu không khí derby, trong những áp lực mà chỉ derby mới có thể tạo ra, tất cả những ranh giới, về tiền bạc, danh tiếng hay đẳng cấp, đều bị xóa nhòa. Chỉ còn lại trên sân là 22 đấu sỹ, và chiến thắng cuối cùng sẽ chỉ được trao cho những đấu sỹ nào có khả năng trụ lại đến những giây phút cuối cùng. Một vài thống kê nho nhỏ để thấy rằng hành động so sánh Barca và Espanyol trước thềm derby là vô nghĩa đến thế nào: Trong 75 lần đối đầu trên sân nhà của Espanyol trước đây, thành tích của Barca và Espanyol gần như là 50-50, với 25 trận thắng cho Espanyol, 26 trận thắng cho Barca và 24 trận hòa; 10 trận derby gần nhất, Espanyol thắng 3 trận, Barca cũng thắng 3 trận!


Nếu Barca thắng trận này, Xavi sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Barca
vươn tới cột mốc 200 trận thắng ở Liga, ảnh Getty
Hơn ai hết, thế hệ Barca hiện tại hiểu rõ những trận derby là khó lường đến thế nào. Mùa trước, Barca mạnh mẽ là thế, bách chiến bách thắng là vậy, nhưng cứ gặp Espanyol là đến cả một giây yên bình cũng không có. Lượt đi, dù được chơi hơn người cả hiệp 2, song phải mãi tới những phút cuối cùng Barca mới lội được ngược dòng nhờ pha lập công của Henry và bàn thắng gây tranh cãi từ chấm 11m của Messi. Nhưng đến trận lượt về, tận dụng tốt việc Barca mất người từ phút 38, Espanyol đã thắng lại Barca với đúng tỉ số 2-1 ngay tại Nou Camp, trong một trận đấu mà De la Pena đã dạy cho các hậu bối một bài học về tiqui-taca. Lượt đi mùa này cũng vậy. Không dồn ép được Espanyol, Barca đã phải dựa vào một pha ngã cực khéo của Xavi trong vòng cấm để quyết định trận đấu.

Và đừng quên, chính Espanyol đã khiến giấc mơ vô địch Liga 06-07 của Barca tan thành mây khói khi cầm hòa thầy trò Rijkaard 2-2 ngay tại Nou Camp, trong trận đấu mà Messi đã một lần nữa (sau cú solo trước Getafe) tái hiện hình ảnh của Maradona với pha ghi bàn bằng tay khiến thủ thành Kameni "tức ói máu".

Messi hay không Messi?

Bình thường, Guardiola vẫn hay sử dụng công thức Messi + Barca B cho những trận đấu diễn ra ngay trước loạt trận Champions League, và cho tới giờ, cách dùng người này của ông vẫn phát huy tác dụng. Tuy nhiên, so với thời điểm cách nay 10 ngày, khi Barca B + Messi đè bẹp Bilbao 4-1 ở Liga trước khi Barca A làm điều tương tự với Arsenal ở Champions League, sự khác biệt về hoàn cảnh là khá rõ ràng. Tiếp tục sử dụng những Bojan, Jeffren hay Jonathan ở Cornella để giữ sức các trụ cột cho trận đấu ở San Siro là rất mạo hiểm, bởi sân nhà hay sân khách với các cầu thủ trẻ là một sự khác biệt lớn. Nhưng trong một trận đấu mà độ quyết liệt luôn cao hơn bình thường như trận derby, tung ra đội hình mạnh nhất cũng có nghĩa là phải chấp nhận những rủi ro rất lớn về mặt lực lượng.

Tuy thế, vì mọi kết quả không tốt vào thời điểm này đều có thể dẫn tới sự gãy đổ mang tính hệ thống, Guardiola có lẽ sẽ phải chấp nhận mạo hiểm và sử dụng tất cả những người tốt nhất cho trận đấu ở Cornella. Hơn lúc nào hết, đây là lúc Guardiola cần cả Messi lẫn Xavi thể hiện được phong độ tốt nhất của họ, bởi trước hàng phòng ngự chơi rất rắn và rất "hiểu bài" Barca của Espanyol, chỉ cần một mắt xích bị lỗi là những mắt xích còn lại sẽ bị khóa chặt và cả hệ thống tấn công có thể sẽ rơi vào cảnh bế tắc. Barca đã rất may mắn khi cả Ivan de la Pena lẫn Raul Tamudo, tác giả của 2 cú đúp cho Espanyol ở Nou Camp trong 3 năm qua, đều không thể có mặt. Nhưng để cụ thể hóa được may mắn này, Barca có lẽ sẽ cần thêm những khoảnh khắc may mắn khác nữa.
 
Dự đoán: 1-2
 
 

Lực lượng

Espanyol: Thủ môn Kameni được xóa án. Hậu vệ David Garcia bị treo giò. Marquis, Javi Marquez chấn thương. Osvaldo trở lại sau án treo giò.

Barca: Abidal và Ibra tập luyện bình thường. Chỉ còn mỗi Iniesta chấn thương.

Đội hình dự kiến

Espanyol: Cristian - Chica, Pareja, Victor Ruiz, Didac - Moises, Baena - Luis Garcia, Verdu, Callejon - Osvaldo.

Barca: Valdes - Alves, Puyol, Pique, Maxwell - Busquets, Keita, Xavi - Henry, Bojan, Pedro.

0: Espanyol vẫn chưa phải nhận một bàn thua nào ở Cornella-El Prat từ khi lượt về khởi tranh. Trên sân nhà, họ đã thắng Bilbao (1-0), Sevilla, Deportivo (cùng 2-0), Atletico (3-0) và hòa 0-0 với Sporting Gijon và Villarreal. Tổng cộng, các thủ môn của Espanyol đã trải qua 551 phút không phải vào lưới nhặt bóng trên sân nhà.

27-26: Riêng một mình Messi đã ghi được nhiều bàn thắng hơn tổng số bàn thắng mà 11 cầu thủ có tên trong danh sách ghi bàn của Espanyol đã ghi được ở Liga mùa này. Pichichi của Espanyol là Osvaldo mới có 6 bàn. Tuy nhiên, Espanyol là một trong 5 đội, cùng với Gijon, Osasuna, Xerez và Villarreal, chưa bị tiền đạo người Argentina chọc thủng lưới mùa này.

200: Nếu Barca thắng trận này, Xavi sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Barca vươn tới cột mốc 200 trận thắng ở Liga. Migueli, cầu thủ chơi nhiều trận nhất ở Liga cho Barca (548 trận, hơn Xavi 29 trận), chỉ có 195 trận thắng. Amor và Puyol cùng có 190 trận.
 
V.Cường
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN