thethaovanhoa.vn

Khủng hoảng ở Liverpool: Chủ Mỹ chính thức rao bán Liverpool

17/04/2010 12:02 GMT+7

Ngày 16/4, Tom Hicks và George Gillett đã chính thức rao bán Liverpool và chỉ định Chủ tịch hãng hàng không British Airways, Martin Broughton, làm người giám sát quá trình chuyển giao đội bóng.

(TT&VH) - Ngày 16/4, Tom Hicks và George Gillett đã chính thức rao bán Liverpool và chỉ định Chủ tịch hãng hàng không British Airways, Martin Broughton, làm người giám sát quá trình chuyển giao đội bóng.

Broughton đã được chỉ định làm Chủ tịch độc lập của Liverpool, một quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Ngoài ra, hãng tài chính Barclays Capital sẽ thay thế hai ngân hàng Rotchschild và Merrill Lynch để tìm kiếm nhà đầu tư mới. Như mong đợi, Hicks và Gillett xác nhận họ sẽ ra đi sau ba năm đầy tranh cãi nắm giữ Liverpool. Bộ đôi tài phiệt người Mỹ khẳng định họ “nhận được sự ủng hộ trọn vẹn từ các ngân hàng hiện giờ (các ngân hàng chủ nợ Royal Bank of Scotland và Wachovia) để thực hiện tiến trình chuyển giao CLB”.

Báo chí Anh cho biết Hicks và Gillett đã nhận được sự cho phép của các ngân hàng gia hạn khoản nợ của họ thêm 6 tháng. Ngoài ra, còn có thông tin về khoản đầu tư có thời hạn 3 năm trị giá 300 triệu bảng của ngân hàng Barclays vào Liverpool, nhưng hiện các quan chức ở Anfield phủ nhận thông tin nói trên. Các ông chủ người Mỹ luôn nhắc đi nhắc lại rằng họ muốn bán Liverpool với giá 500 triệu bảng và gần đây đã từ chối một đề nghị của The Rhone Group muốn mua lại 40% cổ phần đội bóng với giá 110 triệu bảng. Mặc dù có thông tin về nhiều bên muốn tham gia vào thương vụ mua lại Liverpool, tới thời điểm này, Rhone Group là đơn vị duy nhất đưa ra một đề nghị chính thức.


Liverpool sắp vào tay chủ sở hữu mới, ảnh Getty
Việc các ngân hàng chủ nợ RBS và Wachovia cho phép gia hạn nợ giúp đội bóng áo đỏ tránh được nguy cơ phải bán đi những tài sản trị giá nhất trong đội hình của họ như Fernando Torres hay Steven Gerrard vào mùa hè này. Theo như thỏa thuận gần nhất giữa CLB và RBS, Hicks cùng Gillett phải giảm các khoản nợ ở Liverpool hiện tại từ 237 triệu bảng xuống còn 100 triệu bảng vào trước tháng 7. Tuy nhiên, cho đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy Liverpool sẽ được đầu tư mạnh tay trong mùa chuyển nhượng tới, để giữ lại những nhân vật chủ chốt như HLV Rafael Benitez, Torres và Gerrard.

Ít ra, sự có mặt của Broughton đã kết thúc tình trạng tê liệt trong văn phòng ban lãnh đạo ở Anfield kể từ khi quan hệ giữa Hicks và Gillett đổ vỡ một năm sau khi họ mua lại đội bóng từ cổ đông lớn nhất trước kia, David Moores. Các quyết định lớn, như dự án về một sân vận động mới, các kế hoạch bán cổ phần và tuyển một giám đốc điều hành thay Rick Parry, đã bị hủy bỏ hoặc hoãn lại suốt từ cuối năm 2007. Trước kia, hai ông chủ người Mỹ thay phiên phủ quyết những quyết định của nhau. Giờ đây, ban quản trị gồm 5 người, Broughton, Hicks, Gillett, Christian Purslow và giám đốc thương mại Ian Ayre, sẽ có quyền bỏ phiếu về tương lai đội bóng.

Trong thời gian nắm quyền, các ông chủ ngườ Mỹ đã tăng được doanh thu và lợi nhuận cho CLB. Doanh thu thuần của Liverpool tăng 55% kể từ năm 2007. “Sở hữu CLB Liverpool trong ba năm qua là trải nghiệm rất hứng thú và đáng giá với chúng tôi và gia đình”, hai hông chủ người Mỹ, vố bị các CĐV áp đỏ chỉ trích dữ dội, tuyên bố. “Sau khi chứng kiến sự phát triển của đội bóng, giờ chúng tôi quyết định sẽ bán CLB cho những ông chủ muốn gắn bó và cam kết đưa đội bóng tới một đẳng cấp mới. Chúng tôi vui mừng vì Martin Broughton đã đồng ý đảm nhận cương vị chủ tịch, làm việc cùng với đội ngũ lãnh đạo xuất sắc ở CLB. Martin là một nhà kinh doanh đặc biệt tài năng và có danh tiếng trong giới của mình. Ông cũng là một CĐV bóng đá đích thực sẽ giám sát quá trình bán CLB vì lợi ích tối cao của đội bóng và các CĐV”.

Chủ tịch mới của Liverpool cũng tuyên bốn: “Tôi sẽ theo dõi quá trình bán lại CLB một các nghiêm túc, vì lợi ích của đội bóng và người hâm mộ. Liverpool là một trong những CLB vĩ đại nhất thế giới và mục tiêu của tôi là tìm những ông chủ mới có thể mua lại CLB để cải thiện tình hình tài chính và mang tới những thành công về thể thao”.

Juventus sẵn sàng trả lương Benitez 16 triệu bảng

Chủ tịch Juventus Jean-Claude Blanc và giám đốc Carlo Barel di Sant’Albano đã khẳng định sẽ trả HLV Rafael Benitez 4 triệu bảng mỗi mùa trong hợp đồng 4 năm và cung cấp ngân quỹ chuyển nhượng lên đến 70 triệu bảng nếu chiến lược gia người TBN chấp nhận rời Anfield tới Delle Alpi.

Thậm chí báo chí Ý còn đưa tin các mục tiêu chuyể nhượng đã được Benitez thảo luận với ban lãnh đạo Juventus, bao gồm tiền đạo của Wolfsburg Edin Dzeko và hậu vệ trái của Fiorentina Juan Manuel Vargas. Hợp đồng hiện tại của Benitez với Liverpool sẽ hết hạn vào năm 2014. Ngoài ra, ông còn một lựa chọn khác ở CLB cũ Real Madrid, bởi nhiều khả năng HLV Manuel Pellegrini sẽ bị sa thải vào cuối mùa này.

Nhưng Juventus tin rằng họ có thể thuyết phục Benitez đến Turin. Ngoài các đề nghị tài chính, Juventus hiện không mắc nợ và đang lên kế hoạch chuyển đến sân bóng mới vào năm 2011 sau khi đã mua được đất. Ngày 16/4, người đại diện của Benitez tuyên bố: “HLV Rafael Benitez muốn tiếp tục hoàn tất hợp đồng hiện giờ với Liverpool đến năm 2014, nhưng tình hình tài chính ở đội bóng hiện không tốt. Điều đó có thể ảnh hưởng đến tương lai CLB, và do đó, tương lai của Benitez”.

Nhiều khả năng, Benitez sẽ đến Juve vào mùa Hè này. BLĐ Liverpool từng có ý định sa thải Benitez nhưng tiềm lực tài chính của họ không đủ để đền bù cho HLV người Tây Ban, ước tính có thể lên đến 10 triệu bảng. Khi Juve tìm đến, phía Liverpool thậm chí còn có tiền đền bù từ đội bóng Italia.
 
Trần Trọng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN