
Sân Thiên Trường: Bỗng dưng thành điểm nóng!
Người ta đang nóng lòng muốn xem BTC sân Thiên Trường sẽ có ứng xử thế nào sau sự cố tấn công và hành hung phóng viên vừa rồi.
(TT&VH) - Xét về khía cạnh chuyên môn, cuộc chạm trán M.NĐ-HP.HN không thể được coi là tâm điểm của vòng 9 V-League 2010, và điều đó cũng thể hiện qua việc không có kênh truyền hình nào trực tiếp phát sóng trận này. Tuy nhiên, cuối tuần này, sân Thiên Trường lại được chú ý bởi một khía cạnh khác, khi người ta đang nóng lòng muốn xem BTC sân Thiên Trường sẽ có ứng xử thế nào sau sự cố tấn công và hành hung phóng viên vừa rồi.
Công bằng mà nói, trong số các sân bóng ở miền Bắc, Thiên Trường là sân mà các phóng viên ít được tạo điều kiện thuận lợi nhất để làm việc, vì khu vực báo chí được bố trí ở một vị trí rất khó quan sát diễn biến trận đấu và thường xuyên bị những người không phải là phóng viên “ngồi nhầm”. Và cộng với sự yếu kém về mặt chuyên môn của đội chủ nhà, chẳng mấy phóng viên muốn xem đá bóng ở đây, trừ phi nhiệm vụ bắt buộc phải như thế.
Sân Thiên Trường ngày càng trở nên mất an toàn, cả với cầu thủ
cũng như phóng viên. Ảnh: VSI
Thế nhưng, trong 2 mùa giải gần đây, sân Thiên Trường ít nhất đã có 3 lần khiến ban Kỷ luật phải đau đầu, đấy là vụ “ngón tay thối” của Danh Ngọc, vụ nhân viên sân Thiên Trường đuổi đánh cầu thủ HN T&T ở mùa bóng 2009, và vụ phóng viên Duy Bùi (báo Thể thao 24h) bị tấn công và huỷ hoại phương tiện hành nghề ở mùa giải năm nay.
Ngoài sân Lạch Tray, Thiên Trường cũng từng được biết tới như một chảo lửa vì sự hâm mộ đôi khi thành quá khích của CĐV thành Nam, nhưng từ nhiều năm nay, khi thành tích của M.NĐ đi xuống rõ rệt, chất lửa của sân Thiên Trường cũng chẳng còn, và sự cố nổi cộm nhất, nếu có thể gọi như thế, do khán giả Nam Định gây ra chỉ là những màn chửi bậy đồng thanh (nhưng cũng sớm kết thúc). Vì thế, dù M.NĐ có thắng, hoà hay thua trên sân nhà thì CĐV đội bóng này hầu như cũng chưa bao giờ gây ra vụ việc nào đáng tiếc.
Điểm lại những sự việc này thì có thể thấy, hoá ra mối rủi ro ở sân Thiên Trường lại đến từ một số cá nhân có trách nhiệm giữ gìn quy củ ở sân Thiên Trường, trong đó, Nguyễn Văn Dịp xứng đáng là cái tên “VIP của VIP”, khi anh này có vai trò nổi bật trong cả 2 vụ với CLB HN T&T cũng như phóng viên Duy Bùi.
Thật là nghịch lí, khi một sân bóng vốn chẳng phải là “điểm nóng” của V-League như Lạch Tray, nay lại trở thành “tâm điểm” chú ý của dư luận về cách hành xử phi luật của những người lẽ ra phải rất rõ luật. Bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam đã bước vào tuổi lên 10 còn tồn tại những chuyện như vậy, quả thật là không thể lí giải.
G.Huy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN