
Sổ tay: Cố nhân xa rồi
Duy Quang, Việt Cường, Văn Pho sẽ có lần trở về Cao Lãnh thứ 2 trong đời, để chống lại các đồng đội, chống lại ông thầy, đội bóng cũ và chống lại khán giả nhà – những người đã từng sát cánh bên họ.
(TT&VH) - Duy Quang, Việt Cường, Văn Pho sẽ có lần trở về Cao Lãnh thứ 2 trong đời, để chống lại các đồng đội, chống lại ông thầy, đội bóng cũ và chống lại khán giả nhà – những người đã từng sát cánh bên họ.
Nói thế, không hoàn toàn nâng cao quan điểm. Đó là một phần của bóng đá chuyên nghiệp, với thực cảnh của những đứa con xa xứ. Thêm Quý Sửu và Anh Tuấn, gần nửa đội hình chính của HA.GL là người Đồng Tháp hoặc từng tỏa sáng trong màu áo TĐCS.ĐT (như Anh Tuấn chẳng hạn). Với Tuấn (gốc Gia Lai), sân Cao Lãnh chứa đựng những kỷ niệm vô cùng tốt đẹp.
Sân Cao Lãnh và TĐCS.ĐT từng lưu giữ những kỷ niệm rất đẹp
với Vũ Anh Tuấn (phải). Ảnh: VSI
Có những ký ức rất đặc biệt mỗi lần trở về. Gia đình Việt Cường, với người cha cũng từng là danh thủ bóng đá, Đoàn Văn Phát, sẽ đánh xe ở tận Tam Nông xuôi Cao Lãnh, xem thằng con út đá bóng. Út Cường giờ đã là đội trưởng của HA.GL rồi và chắc ông Phát sẽ không quên cầm theo vài cân chuột đồng – chuột rừng bắt được ở gần khu Tràm Chim, làm sẵn và đem lên cho con tẩm bổ. Nhà Sửu ở Hồng Ngự hay gia đình Quang, Pho… cũng thế. Nhưng, họ sẽ không ngồi chung với các CĐV Đồng Tháp cuồng nhiệt phía khán đài B nữa.
Nhân tài của bóng đá Đồng Tháp, trong quá khứ cũng như hiện tại, không hiếm. Không phải đến lứa của Cường, của Bình, mới thoát ly. Mà trước đó, những Trung Vĩnh, Quang Trãi, Văn Nghĩa, Duy Quang…, cũng đã ra đi theo tiếng gọi của danh vọng. Đồng Tháp gần đây còn xuất khẩu cả HLV, với Trần Công Minh đang làm trợ lý ở ĐT.LA và Phạm Anh Tuấn nắm Tây Ninh lọt vào tốp dẫn đầu giải hạng Nhất 2010…
HA.GL của Việt Cường, Quý Sửu…, đang ở thế cửa dưới, so với đội bóng quê hương. Họ sẽ chiến đấu và sẽ lại dễ dàng gục ngã ở chảo lửa Cao Lãnh, sân bóng mà hết thảy số họ đều đã hiểu từng centimet mặt cỏ, hệt như mùa giải năm ngoái?! Cái này còn phải chờ.
TÙY PHONG
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN