Alexandre Pato chính là cái tên nhiều khả năng sẽ theo chân người đàn anh Kaka ra đi để đổi lại một khoản tiền lớn cho đội bóng của chủ tịch Silvio Berlusconi.
(TTVH Online) - Không kham nổi gánh nặng tài chính, Milan có thể tiếp tục bán đi những ngôi sao sáng nhất của mình. Alexandre Pato chính là cái tên nhiều khả năng sẽ theo chân "đàn anh" Kaka ra đi để đổi lại một khoản tiền lớn cho đội bóng của chủ tịch Silvio Berlusconi.
* Pato = Benzema + 30 triệu euro
Trong suốt thời gian qua, cái tên Pato liên tục được phía Real Madrid đánh tiếng hỏi mua. Bên cạnh sức trẻ, bản năng săn bàn của tiền đạo có biệt danh là "chú vịt" này chính là yếu tố thuyết phục ban lãnh đạo "Kền kền trắng" liên tiếp có những động thái bên bàn đàm phán nhằm đưa chân sút người Brazil gia nhập "Dải ngân hà 2.0". Mặc dù đã không ít lần từ chối bán tiền đạo 20 tuổi song trước những lời đề nghị liên tục của đội bóng Hoàng gia TBN, những người đứng đầu tại Milan đã bắt đầu "xiêu lòng".
Theo tin tức mới nhất từ tờ II Corriere dello Sport, hiện tại ban lãnh đạo của Milan đang chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo cho hai bên. Milan sẽ để Pato chuyển đến chơi cho Real Madrid với mức phí chuyển nhượng vào khoảng 55 triệu euro. Real có thể trả toàn bộ bằng tiền mặt song cũng có một phương án khác có thể làm hài lòng hai CLB. Theo đó, Pato sẽ tới sân Bernabeu nhưng đổi lại, Real sẽ phải trao Benzema cùng 30 triệu euro cho Milan theo chiều ngược lại. (theo định giá của Milan, Benzema chỉ đáng giá khoảng 25 triệu euro, thấp hơn 10 triệu so với thời điểm anh chuyển từ Lyon tới Real).

Bản kế hoạch này được đánh giá là "lợi cả đôi đường". Real đang cần có Pato để làm mới hàng công đang quá phụ thuộc vào Higuain, đồng thời đẩy được "kẻ thất bại" Benzema đi (đây là một chính sách không còn mới dưới triều đại Florentino Perez với những ngôi sao gây thất vọng). Về phía Milan, Benzema cũng không phải là mục tiêu quá mới khi những mùa bóng gần đây họ đã đặt chân sút này vào tầm ngắm khi anh còn khoác áo Lyon. Hơn thế nữa, với thêm 30 triệu euro đút túi, Berlusconi hoàn toàn không thể làm ngơ trước bản hợp đồng "béo bở" này.
* Vì tiền, người giỏi nhất sẽ phải ra đi
Nếu thương vụ trao đổi đình đám này thành công, có thể khẳng định Milan sẽ mất nốt ngôi sao được coi là sáng giá nhất trong đội hình hiện tại của họ. Tiền đạo được PCT Galliani đánh giá là"tương lai của đội bóng" hiện đang là chân sút hiệu quả nhất trong số các tiền đạo của Rossoneri với 15 bàn thắng trên tất cả các mặt trận (hơn Borriello 1 bàn). Vai trò quan trọng của "Chú vịt" được thể hiện qua việc Milan điêu đứng sau khi Pato liên tục dính chấn thương từ đầu năm 2010 và không có được nhiều đóng góp cho đội bóng.
Với kế hoạch bán Pato, một lần nữa Milan lại cho thấy họ đang chịu ảnh hưởng khá nhiều từ gánh nặng tài chính. Dù đã có được hơn 60 triệu euro từ việc bán đi ngôi sao sáng nhất Kaka cho Real Madrid trong mùa hè vừa qua nhưng cơn khủng hoảng tài chính của đội bóng áo Đỏ - đen vẫn chưa dừng lại. Trong bối cảnh những các nguồn thu đang dần hạn chế do cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm ngoái đem lại, cách duy nhất để có thêm tiền tăng cường lực lượng của Milan là sẽ tiếp tục bán cầu thủ.
Đổi cầu thủ tốt nhất và mang về những "hàng thải", vô hình trung Milan đang tự biến một "đế chế Đỏ - đen" hùng mạnh trở thành một CLB bình thường để các "đại gia" nhòm ngó. Bản hợp đồng thất bại mới nhất mang tên Huntelaar vẫn còn đó và chắc chắn BLĐ của Milan cũng nhận ra được những sai lầm. Sau Huntelaar, có thể sẽ là Benzema và nhiều những ngôi sao "xịt" khác sẽ gia nhập Rossoneri với cùng cách tương tự. Khi những khó khăn về tài chính tiếp tục chi phối, Milan sẽ buộc phải đánh cược vào những lựa chọn của mình.
Hằng Thu
Nếu không thành công với
thương vụ trao đổi giữa
Pato và Benzema, ban lãnh đạo Milan vẫn hoàn toàn tự tin có thể bán
chân sút
người Brazil với mức phí 55 triệu euro. Theo đó, sẽ có một phương án B
và đối
tác của Milan sẽ là Chelsea. Carlo Ancelotti vẫn chưa từ bỏ ý định đưa
cậu học
trò cũ về với sân Stamford Bridge. Theo một số tờ báo của Italia, Chủ
tịch
Berlusconi sẽ thực hiện thương vụ trao đổi với Chelsea bằng việc để Pato
tới
nước Anh và hậu vệ Ivanovic cùng một khoản tiền lớn sẽ tới Milan theo
chiều
ngược lại.