thethaovanhoa.vn

Chuyện kì quặc ở Mỹ: Bầu người quá cố làm thị trưởng

16/04/2010 20:25 GMT+7

Những cư dân sống tại thị trấn Tracy City (Mỹ) đã làm một việc hết sức kì quặc là bầu cho một người đàn ông đã qua đời làm thị trưởng.

(TT&VH Online) - Người dân sống tại thị trấn Tracy City (Mỹ) đã làm một việc hết sức kì quặc là bầu cho một người đàn ông đã qua đời làm thị trưởng. 

Ông Carl Geary, 55 tuổi, đã tử vong đột ngột do bị đau tim cách đây 1 tháng khi đang tham gia vào quá trình tranh cử tại Tracy City thuộc tiểu bang Tennessee (Hoa Kỳ). Thế nhưng, một điều đáng ngạc nhiên là số phiếu mà ông giành được lại nhiều hơn gấp 3 lần so với đối thủ của mình. 

Tờ Daily Telegraph cho biết, vợ của ông Carl Geary, bà Susan Geary nói rằng bà không hề nhạc nhiên chút nào trước tình cảm mà những người dân tại đây giành cho ông chồng quá cố của bà.

Bà Susan Geary cho biết: “Ngày mà ông ấy ra đi, mọi người gọi điện tới chia buồn với tôi và họ nói rằng “Chúng tôi sẽ vẫn bỏ phiếu cho ông ấy”. 

Ông Geary, làm việc trong hội đồng địa phương, nổi tiếng với phong cách nói chuyện thẳng thắn. Ông giành được 285 phiếu trong cuộc bầu cử chức thị trưởng, nhiều hơn gấp 3 lần số phiếu của đối thủ cạnh tranh (chỉ được 85 phiếu). 

Theo lời của những chủ cửa hàng địa phương thì cuộc bỏ phiếu hết sức kỳ lạ tại  Tracy City nhằm phản đối bà thị trưởng đương thời, Barbara Brock. 

Chris Rogers, chủ nhà hàng Lunch Box cho biết: “Tôi biết Carl Geary đã qua đời. Điều này nghe có vẻ thật ngớ ngẩn, nhưng chúng tôi muốn chọn một người khác không phải bà ấy. Nếu tuần tới ông ấy vẫn nằm trong danh sách bầu cử, tôi sẽ vẫn bỏ phiếu cho ông ấy”. 

Bà Brock, người đã  tham gia chiến dịch vận động với những nỗ lực để làm đẹp cho Tracy City, tỏ ra rất “sốc”. Bà không ngờ là những người dân lại có thể phản đối bà bằng cách bầu cử cho một người đã chết. 

                                                                             Hà Hiền (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN