thethaovanhoa.vn

15h30, SHB.Đà Nẵng- ĐT.LA (VTV3 trực tiếp): Lửa cháy chân thành

16/04/2010 09:00 GMT+7

ĐTLA đang xếp thứ 12, trước mắt sẽ là vũng lầy nếu như họ lại nhận thêm một trận thua nữa.

(TT&VH) - ĐTLA đang xếp thứ 12, trước mắt sẽ là vũng lầy nếu như họ lại nhận thêm một trận thua nữa.

Hậu quả của trận thua M.Nam Định vòng trước càng nặng nề hơn khi ĐT.LA chiều nay vắng hai vị trí quan trọng: Phan Quý Hoàng Lâm và tiền đạo Danny David. Lâm bị đình chỉ 2 trận trong khi David phải ngồi chơi xơi nước 3 trận.


Với một đội hình đã mỏng, lại bị mất người trong khi những trụ cột số có tuổi, số khác chấn thương càng làm đau đầu HLV Ricardo trong việc bố trí đội hình đối đầu với SHB.ĐN. Hãy nhìn đội hình ra sân của họ trong trận gặp M.Nam Định thì hiểu vì sao Gạch lại sa sút như thế. Filip, Hải Phong, Quốc Tuấn, Hoàng Lâm, Hoàng Thương, Thanh Cường, Antonio, Tài Em, Danny, Thanh Giang, Văn Khải.



ĐTLA trông chờ vào phép màu để thoát khỏi nguy cơ thất bại ở Chi Lăng - Ảnh:Quang Nhựt

HLV Ricardo chiều nay sẽ không còn sự lựa chọn nào khác, là  bố trí đội hình thiên về phòng ngự. Có  thể ông chỉ cắm một tiền đạo Antonio ở trên, để ưu tiên cho cho khu trung tuyến không bị đàn áp. Tiền đạo này vẫn là hy vọng lớn nhất có thể gây sóng gió trước khung thành thủ môn Võ Văn Hạnh, khi Tshamala chấn thương chưa hồi phục, Văn Khải, Thanh Bình năng lực ghi bàn quá kém. Khi Minh Phương không thể ra sân, thì tuyến giữa càng nặng nề hơn với Tài Em. Sức khỏe suy giảm khiến “Cu Mười” đá tròn vai đã là thành công. Ngoài Antonio, trận này, Gạch chỉ còn còn 2 ngoại binh lành lặn khác là thủ môn Filip và trung vệ Asman.

SHB.ĐN trận này đầy đủ tinh binh, trừ Thanh Phúc chấn thương chưa bình phục. Huỳnh Đức có quá nhiều sự lựa chọn trong việc bố trí lực lượng để hạ gục ĐT.LA; đội đã di chuyển vào Đà Nẵng và lao vào tập luyện ngay sau trận thua Nam Định để chuẩn bị cho trận đấu cốt tử chiều nay.


Trước một đối thủ đã bị đẩy vào ngõ cụt nên sức phản kháng sẽ ghê gớm hơn bình thường, sẽ là hợp lý nếu SHB.ĐN vẫn tung đội hình mạnh nhất để giải quyết trận đấu càng sớm càng tốt. Khi đó, những điều chỉnh nhân sự theo hướng có lợi được triển khai cũng chưa muộn.


Thông thường, Nicolas sẽ đá tiền vệ phải, chỗ  của Thanh Phúc. Bên kia, Quốc Anh chạy cánh. Trong trường hợp  đội gặp bế tắc, hai cầu thủ này thường xuyên  đổi chỗ cho nhau để tăng sự biến hóa.


Trong quá khứ, SHB.ĐN rất hưng phấn và máu ăn thua khi đụng độ với ĐT.LA. Kể cả những vị trí dự bị cũng thường làm nên bất ngờ lớn. Như năm 2006 tiền đạo ít ai biết đến như Trần Văn Hùng vào sân cũng gây đột biến với hai bàn thắng. Năm ngoái, trong trận thắng 4-0 dù thiếu đến 6 trụ cột là Merlo, Almeida, Quang Cường, Thanh Hưng, Thanh Phúc và Văn Hạnh, các vị trí dự bị cũng đã chơi xuất thần.


Trước một đối thủ đang bất ổn về chuyên môn lẫn tinh thần, đây là cơ hội để SHB.ĐN củng cố vị thế trên bảng xếp hạng. Lâu lắm mới trở về sân nhà trong khí thế dâng cao của khán giả sông Hàn, thầy trò Huỳnh Đức hẳn biết phải làm gì để khán giả thỏa được cơn khát đã gần 20 ngày chưa được đến Chi Lăng xem đội nhà đá.


Xem ra, tên tuổi của ông cựu trợ lý của Mourinho, Ricardo khó tránh cảnh bị chôn vùi ở Chi Lăng


Dự đoán: 2-0

HỮU QUÝ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN