Vòng 9, giải hạng Nhất QG 2010: Sài Gòn “nóng” 39 độ...
16/04/2010 19:12 GMT+7
TP.HCM đang “sống mòn”, buồn thay vẫn chưa có động thái nào để cứu vãn đội bóng “thuần” Sài Gòn. Thế nên, đại bản doanh Tân Thuận (Q7) những ngày này, cầu thủ cứ thấy “nóng trong người”…
(TT&VH cuối tuần) - TP.HCM đang “sống mòn”, buồn thay vẫn chưa có động thái nào để cứu vãn đội bóng “thuần” Sài Gòn. Thế nên, đại bản doanh Tân Thuận (Q7) những ngày này, cầu thủ cứ thấy “nóng trong người”…
Bao giờ cho đến tháng 5?
Chán cũng phải, bởi thua cả một đội bóng yếu xìu như Viettel, thì còn gì để nói?! Càng đau hơn, khi thầy trò Bửu “voi” lại để thua 2 bàn trắng ngay tại sân Thống Nhất. Nhưng với những ai theo dõi trận đấu, kết quả ấy hoàn toàn không bất ngờ. Chiều thứ 7 tuần trước đội quân của Võ Hoàng Bửu chơi thứ bóng đá vật vờ như ma ám; hàng tiền đạo TP.HCM gần như biến mất; Đình Thế được “nhặt” về từ hạng Nhì chơi quá kém, còn Ngọc Tùng vẫn chưa chịu lớn… Hài hước nhất là cảnh, sau một hồi la hét khản cổ, đội trưởng Lưu Ngọc Hùng băng qua vạch vôi để sắm luôn vai tiền đạo.
Cũng phải thông cảm cho Bửu “voi”, bởi lực lượng TP.HCM vốn đã mỏng lại thiếu chất. Những phi vụ với B.Jonh, hay Uwanaka lại tan thành mây khói vì không tiền. Số Tây còn lại, đã không đóng góp gì, đội bóng Sài gòn lại còn mất của mới “mời” được Jackson về nước. Trong bối cảnh khó khăn, anh chàng “dư mỡ thừa cân” Mario lại chấn thương, phải về Argentina chữa trị. Bửu “voi” chỉ còn mỗi Bruno, nhưng nom chừng, chơi ở một đội bóng “3 không”: không tiền, không con người, không mục tiêu, cầu thủ người Brazil cũng đang chán nản lắm.
TP.HCM (trắng) sẽ tiếp tục gây thất vọng? Ảnh: Nhất Nguyên
Mọi thứ đang xấu đi, dù rằng TP.HCM đã có sự thay đổi ở “thượng tầng kiến trúc”. Đó là việc bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Kiên về thay cho ông Lương Trung Thê giữ chức Tổng GĐ Cty CP BĐ TMN.CSG. Ông Kiên có vẻ là người thương cầu thủ, trận nào đội thi đấu tốt ông móc tiền túi thưởng thêm. Biết thế, nhưng ông Kiên cũng như người tiền nhiệm, không có quyền hành để quyết định một vấn đề lớn lao. Chiều mai, đụng độ với Than QN, một đội bóng bậc trung, nhưng với tình cảnh hiện tại sẽ chẳng bất ngờ nếu TP.HCM sẽ lại ngã ngựa. TP.HCM vừa đá vừa ngóng tháng 5, quãng thời gian các sếp hứa hẹn sẽ có cuộc “tiểu cách mạng” mạnh mẽ về tiền bạc, lẫn con người. Nhưng chờ tới đó lâu lắm. Bình Định đi về phía mặt trời… Đâu là bộ mặt thật của Bình Định? Một câu hỏi vẫn chưa có lời giải, dù giải hạng Nhất đã đi qua được 8 vòng đấu. Đội bóng của HLV Dương Ngọc Hùng vẫn đang chơi trận xịt trận nổ. Họ có thể thua một đội bóng làng nhàng, nhưng đôi khi chơi như “lên đồng”, để quật ngã đối thủ cứng cựa nhất. TP.Cần Thơ là nạn nhân mới nhất của đội bóng đất Võ đấy thôi. Biết thế, song những ánh mắt hồ nghi vẫn đổ về thầy trò ông Hùng “cầy” trong chuyến hành quân xuống Miền tây để “thọ giáo” với An Giang. Đội bóng của Nhan Thiện Nhân đang quyết tâm ăn trọn 3 điểm để phục vụ cho công cuộc nhòm ngó tốp đầu. An Giang thường chơi khá hứng khởi trên sân nhà, vậy nên Bình Định sẽ chẳng dễ kiếm được điểm để rời Miền tây. H.Huế tiếp F.Tây Ninh trên sân nhà cũng là cặp đấu đáng chú ý. F.Tây Ninh đang bay cao khi có mặt ở tốp trên. Trong khi H.Huế cần phải thắng, không những để củng cố niềm tin nơi người hâm mộ và cũng là đường binh tối ưu hòng tăng thêm thu nhập từ những khoản thưởng. Nếu tiếp tục phong độ ổn định, HN.ACB sẽ không khó để lấy trọn 3 điểm, trên sân của đội bóng đang đứng bét bảng Đồng Nai. Trong khi đó, cuộc chiến của nhóm có nguy cơ “đi tàu ngược” sẽ không kém phần hấp dẫn. Viettel sẽ thừa thắng xông lên sau trận thắng oanh liệt trước TP.HCM, vì thế HN.Tiền Giang có thể sẽ phải tay trắng rời thủ đô. “Vua sân nhà” Quảng Nam cũng không muốn để vuột con mồi ngon như TDC.BD.
NAM ĐÀN
Lịch thi đấu vòng 9
15h30, sân Đồng Nai: Đồng Nai - HN.ACB 17h00, sân Thống Nhất: TP.HCM - Than QN 15h30, sân Mỹ Đình: Viettel - HN.Tiền Giang 15h30, sân Quảng Nam: Quảng Nam - TDC.BD 16h, sân Tự Do: H.Huế - F.Tây Ninh 15h30, sân An Giang - SQC.Bình Định