thethaovanhoa.vn

Phiếm mà không phiếm: Tự thui ý chí

17/04/2010 07:25 GMT+7

Giải vô địch quần vợt nam toàn quốc mở rộng (cup Tanimex 2010) kết thúc đã hơn tuần lễ, nhưng không ít người hâm mộ chân chính và cả các nhà tổ chức vẫn “lăn tăn” về chuyện nhiều tay vợt nội tự thui chột ý chí.

(TT&VH cuối tuần) - Giải vô địch quần vợt nam toàn quốc mở rộng (cup Tanimex 2010) kết thúc đã hơn tuần lễ, nhưng không ít người hâm mộ chân chính và cả các nhà tổ chức vẫn “lăn tăn” về chuyện nhiều tay vợt nội tự thui chột ý chí, bỏ cuộc giữa chừng làm người xem mất hứng. Tình trạng tồi tệ này đã xảy ra ở giải năm trước, nhưng năm nay không những không có dấu hiệu cải thiện, trái lại còn tồi tệ hơn khi ở tứ kết có tới 50% số trận bỏ cuộc với những lý do hổng… giống ai.

Trận Trần Thanh Hoàng - Đỗ Minh Quân, sau khi thua séc đầu 1- 6, séc 2 mới bị gác 0 - 1, Thanh Hoàng đã bỏ cuộc. Một trọng tài quốc gia cho biết, trước khi bỏ cuộc, Hoàng còn điện thoại hỏi ý kiến, xem mình bỏ cuộc có được nhận tiền bồi dưỡng trận đấu(!?). Khi được trả lời, giải này không có chế tài với VĐV bỏ cuộc, Thanh Hoàng lập tức “tung cờ trắng” ra lĩnh tiền cho khỏe (200 USD cho người bỏ cuộc).

Trận Lê Quốc Khánh - Nesa Artha (Indonesia), sau khi thua 1 - 6 ở séc đầu, séc sau Khánh thắng lại 6 - 4. Những tưởng được đà anh sẽ tiếp tục thẳng tiến vào bán kết. Nhưng thật bất ngờ khi bị dẫn 2 - 5 ở sec 3, thay vì còn nước còn tát, Khánh chấp nhận ký sổ lấy 200 USD dành cho kẻ bại trận. Một fan nữ vốn xem Khánh là thần tượng của mình. Sau khi chứng kiến cảnh thần tượng bỏ cuộc, chị bỏ ra ngoài uống cafe để giải nhiệt cơn tức và cho biết, thà Khánh cứ đánh tới cùng thua cũng được, chứ bỏ cuộc kiểu này, khiến sự ngưỡng mộ của mình dành cho anh bị xúc phạm.

Xưa nay, các VĐV quần vợt ta thường than rằng, do ít được thi đấu cọ xát nên khó tiến bộ. Nhưng khi người ta tổ chức giải tạo cơ hội cọ xát, nhất là chỉ mời các tay vợt Đông Nam Á trình độ không quá chênh lệch thì không ít VĐV lại quan tâm tới nhận tiền bồi dưỡng hơn là thi đấu học hỏi.

Ngược hẳn với 2 “điển hình” trên, trận bán kết giữa C.Rungkat (Indonesia) và P.Niroj (Thái Lan) đã thi đấu tới bò lê kéo càng theo đúng nghĩa, tay vợt P.Niroj cố đánh hết trận và kiệt sức phải đưa đi bệnh viện cấp cứu chứ nhất định không bỏ cuộc. Các tay vợt thua non của ta nghĩ gì về hình ảnh này?

Sau 2 mùa liên tiếp, hội chứng bỏ cuộc đã làm giảm uy tín của giải. Không ít người đặt vấn đề mùa tới BTC nên chăng có chế tài với những tay vợt thiếu ý chí? Chơi thể thao, chưa đấu đã nghĩ chuyện đầu hàng thì chờ tới mùa quýt cũng chả tiến bộ.

Đỗ Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN