thethaovanhoa.vn

Patrice Evra động viên "đàn em"

16/04/2010 06:30 GMT+7

Patrice Evra tin rằng người đồng đội trẻ tuổi Rafael sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau khi hậu vệ người Brazil phải nhận chiếc thẻ đỏ khá ngớ ngẩn trong trận Tứ kết lượt về Champions League với Bayern Munich.

(TT&VH Online) - Patrice Evra tin rằng người đồng đội trẻ tuổi Rafael sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau khi hậu vệ người Brazil phải nhận chiếc thẻ đỏ khá ngớ ngẩn trong trận Tứ kết lượt về Champions League với Bayern Munich.

Rất nhiều người chỉ ra rằng chiếc thẻ đỏ mà Rafael phải nhận ngay đầu hiệp 2 trận Tứ kết lượt về với Bayern trên sân Old Trafford là nguyên nhân chính khiến M.U đánh mất quyền kiểm soát thế trận, qua đó để đội bóng nước Đức gỡ lại một bàn do công của Arjen Robben và giành quyền vào Bán kết do luật bàn thắng sân khách. Chưa hết, dư chấn của việc bị loại khỏi Champions League đã khiến M.U bị  Blackburn cầm chân trên sân Ewood Park tại Premier League và tụt lại 4 điểm so với đội đầu bảng Chelsea.


Evra (3) tin rằng Rafael (21) sẽ trở thành một trong những hậu vệ phải
xuất sắc nhất mà M.U từng sở hữu. Ảnh: Getty


Tuy vậy, hậu vệ trái của M.U, Patrice Evra cho rằng “tội đồ” Rafael sẽ trở nên mạnh mẽ và chơi tốt hơn sau sự cố này.

“Đó là một kinh nghiệm quý báu đối với Rafael và chắc chắn cậu ấy sẽ trở thành một cầu thủ giỏi hơn sau những gì đã xảy ra. Khi bạn tích lũy được nhiều kinh nghiệm, bạn sẽ ở một đẳng cấp khác. Nếu có nhiều kinh nghiệm hơn, có lẽ Rafael đã không làm như vậy (phạm lỗi với Ribery dẫn đến thẻ vàng thứ 2 – PV), nhưng tôi cũng không dám chắc, bởi có người vẫn mắc lỗi như vậy ở tuổi 32”, Evra cho biết.

“Tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đây chỉ là một phần trong quá trình phát triển của Rafael. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ trở thành một trong những hậu vệ phải xuất sắc nhất M.U mà từng có”, Evra động viên “đàn em”.


Khi đến M.U cách đây 5 năm, Evra nhiều tuổi hơn và cũng dày dạn kinh nghiệm hơn Rafael bây giờ, nhưng ban đầu hậu vệ người Pháp cũng đã gặp khá nhiều khó khăn trong việc thích nghi với môi trường thi đấu mới, và đó là lý do tại sao anh cảm thông với người đồng nghiệp trẻ.

“Tôi gia nhập M.U khi 24 tuổi và từng chơi cho ĐT Pháp cũng như thi đấu trong trận chung kết Champions League trong màu áo Monaco, nhưng 6 tháng đầu tiên ở đây thật không dễ dàng chút nào. Nhưng tôi đủ kinh nghiệm và phẩm chất để chơi tốt dần lên và chứng tỏ tại sao M.U lại đưa tôi về từ Monaco”, Evra bày tỏ.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN