thethaovanhoa.vn

Những cầu thủ bị "ghét" ở giải ngoại hạng Anh

15/04/2010 18:51 GMT+7

Nhân dịp Sol Campbell trở lại sân White Haart Lane trong màu áo Arsenal, tờ Telegraph đã liệt kê ra danh sách những vật bị “ghét cay ghét đắng” trong bóng đá.

(TT&VH Online) - Nhân dịp Sol Campbell trở lại sân White Haart Lane trong màu áo Arsenal, tờ Telegraph đã liệt kê ra danh sách những nhân vật từng bị “ghét cay ghét đắng” với bóng đá ở xứ sở sương mù.

* Emmanuel Adebayor

Gia nhập Man City, tiền đạo người Togo đã gây ra khá nhiều rắc rối với đội bóng cũ Arsenal. Trong dịp gặp lại các đồng đội cũ lần đầu tiên, Adebayor đã có pha ăn mừng bàn thắng đầy khiêu khích cũng như cố tình đạp vào mặt Van Persie. Chắc chắn rằng Adebayor sẽ trở thành “vật tế thần” cho các cổ động viên Arsenal khi Man City hành quân tới Emirates trong tháng này.
 
Pha ăn mừng khiêu khích của Adebayor

* Paul Ince

Ince đã khiến các cổ động viên West Ham tức điên khi đồng ý gia nhập Man United. Tuy nhiên, khi mà thương vụ này vẫn chưa được hoàn thành, Ince còn xuất hiện trên mặt báo với chiếc áo đấu của “Quỷ Đỏ”. Trong lần đầu tiên quay trở lại sân Upton Park, các cổ động viên West Ham đã dành cho Ince những màn “chào đón” khá quyết liệt.

* Mo Johnston
 
Sau quãng thời gian thi đấu dưới dạng cho mượn ở Nantes từ CLB Parkhead, Johnson đã quay trở lại Scotland để ký hợp đồng với Celtic trong mùa bóng mới. Tuy nhiên, chỉ trong 11 giờ đồng hồ, Johnson đã thay đổi hoàn toàn quyết định của mình khi gia nhập Rangers. Tuy vậy, Johnson cũng không được chào đón ở đội bóng mới vì anh là người theo đạo Thiên Chúa.
 
* David Beckham
 
Từng là một trong những biểu tượng của giới trẻ Anh nhưng sau những gì gây ra ở World Cup 1998, Beckham đã trở thành “tội đồ” trong mắt nhiều cổ động viên xứ sở sương mù. Trong trận đấu giữa Man United và West Ham sau đó, các cổ động viên của “The Hammers” đã hát vang các bài hát chế nhạo Beckham cũng như cô vợ Victoria. Không dùng lại ở đó, họ còn giương cao những biểu ngữ dự đoán Brooklyn sau này sẽ chết vì căn bệnh ung thư.
 
 
* John Barnes
 
Dù là một tài năng kiệt xuất của Liverpool nhưng Barnes luôn chơi vô hồn trong màu áo đội tuyển. Được các cổ động viên của Tam Sư kỳ vọng rất cao nhưng Barnes chỉ mang lại cho họ sự thất vọng. Chính vì lẽ đó, Barnes luôn là mục tiêu để các cổ động viên theo đường lối cứng rắn la ó và chế nhạo mỗi khi tuyển Anh thi đấu không tốt.
 
* Gary Neville
 
Thủ quân G. Neville luôn chiếm một chỗ đứng khá vững chắc trong lòng cổ động viên Man United nhờ sự hy sinh của anh dành cho CLB. Tuy nhiên, với những cổ động viên của Liverpool, họ sẽ không bao giờ quên hành động ăn mừng quá quyết liệt của anh sau khi Rio ghi bàn vào lưới Reina trong mùa bóng 2006.

* Ashley Cole

Kể từ khi gia nhập Chelsea, các cổ động viên Arsenal đã gọi Ashley Cole với cái tên mới là “Cashley”. Do không được BLĐ Arsenal chấp thuận cho tăng lương, A.Cole đã nằng nặc đòi ra đi và anh cũng đã có những cuộc “đi đêm” với một số đại diện của Chelsea. Trong những lần hai đội bóng của thủ đô London chạm trán, A.Cole luôn là nhân vật bị các cổ động viên Arsenal phản ứng nhiều nhất.

* Eric Cantona
 
Cantona từng được cổ động viên Leeds tôn vinh như “Đấng cứu thế” khi đội bóng này giành danh hiệu vô địch năm 1992. Tuy nhiên, tình yêu của cổ động viên Leeds giành cho cầu thủ người Pháp bỗng chốc trở thành sự hận thù khi Cantona đồng ý gia nhập Man United. Kể từ đó, các trận đấu giữa M.U và Leeds luôn căng thẳng vì các cổ động viên của đội bóng chủ sân Ellan Road vẫn còn “ấm ức” việc HLV Ferguson nẫng Cantona.
 
* Sol Campbell
 
Cũng giống như Cantona, Campbell từng được các cổ động viên Tottenham quý mến. Tuy vậy, quyết định gia nhập đại kình địch Arsenal bỗng chốc khiến Campbell trở thành "Judas" với các cổ động viên Tottenham. Kể cả khi khoác áo Portsmouth trở lại sân White Haart Lane, Campbell vẫn bị cổ động viên Tottenham la ó và chế nhạo.
 
Campbell hứng chịu khá nhiều tiếng la ó của cổ động viên Tottenham

* Robbie Savage

Không giống như những cầu thủ khác, vốn chỉ là mục tiêu của một đội bóng, Savaga là mẫu cầu thủ mà ai cũng ghét. Có thể là do lối chơi xấu của Savage ở trên sân và cũng có thể là do những phát ngôn bừa bãi của cầu thủ này. Hiện cựu tiền vệ của Blackburn đang khoác áo Nottingham Forest, nhưng dù chơi ở giải hạng Nhất, Savage cũng bị các cổ động viên đội bóng khác la ó và chế giễu.
 
Anh Hiển (Theo Telegraph)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN