thethaovanhoa.vn

Làn sóng Jazz đang lan tỏa

14/04/2010 14:51 GMT+7

Bằng sức cuốn hút trước, trong và sau đêm diễn Jazz với ca khúc Việt Nam hôm 12/4 vừa qua tại Nhà hát Lớn Hà Nội, NSƯT Quyền Văn Minh cùng dàn nhạcBig Band đã minh chứng có một dòng Jazz VN đã đi vào đời sống một cách sinh động và quyến rũ.

(TT&VH) - Bằng sức cuốn hút trước, trong và sau đêm diễn Jazz với ca khúc Việt Nam hôm 12/4 vừa qua tại Nhà hát Lớn Hà Nội, NSƯT Quyền Văn Minh cùng dàn nhạc (DN) Big Band đã minh chứng có một dòng Jazz VN, Jazz đã đi vào đời sống một cách sinh động và quyến rũ.

1. Thành lập từ 2000, đến 6/4/2009, Big Band mới đến được Nhà hát Lớn (NHL) trong chương trình Quyền Văn Minh và bạn bè với Jazz và ngay sau đó, 27/4, tiếp tục Cha - con và Jazz. Đêm nhạc Big Band 12/4 vừa qua đánh dấu 16 năm Quyền Văn Minh solo lần đầu tại Nhà hát Lớn như ước mong của mẹ anh, mà số mệnh đã mang bà đi 2 năm trước ngày điều ước thành sự thực.

Nhắc đến quá khứ để thấu tỏ, hành trình Jazz của Quyền Văn Minh cũng là hành trình cuộc đời anh, qua rất nhiều sóng gió, gian nan nhưng chưa bao giờ nghệ sĩ chùn bước. Mẹ anh, bà Nguyễn Thị Hưng (1930 - 1992) có chất giọng alto tuyệt vời, đã từ chối vào Đoàn ca nhạc để hy sinh cuộc đời nghệ thuật vì gia đình với 4 con nhỏ. Học nhạc, chơi thể thao tốn kém. Nhà nghèo, Quyền Văn Minh là con trưởng, phải tự học. Lời khuyên của mẹ và lựa chọn của anh – nhạc cụ kèn đã ứng nghiệm, bằng thành quả của Quyền Văn Minh và những tri kỷ âm nhạc, qua những gì cống hiến: “Những âm thanh từ trong hơi thở gần trái tim của nghệ sĩ chân chính sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống và chính bản thân mình”. 


Quyền Văn Minh (phải) và Hồ Quỳnh Hương. Ảnh Nguyễn Đình Toán
2. Ít tài trợ, Nhà hát Lớn không kín chỗ, Quyền Văn Minh và những người bạn vẫn thổi âm thanh tràn trề “thế giới” của họ và tất cả khán giả chăm chú đón nhận, hoà cảm điệu những làn sóng Jazz qua 16 điệu tác phẩm đa dạng.

Ở đêm nhạc này, sự biến tấu tiết giảm, các ca khúc nổi tiếng được chơi phong cách Jazz mà người nghe vẫn nhận thấy hồn tác phẩm qua sự mới mẻ của âm hưởng, phối khí, tiết tấu. Muốn Jazz gần gũi với cuộc sống, thành nhu cầu thưởng thức không thể thiếu, Quyền Văn Minh ý thức ca khúc luôn là truyền thống phổ biến trong nền âm nhạc VN. Anh dùng Big Band nhằm nâng những ca khúc thành tác phẩm biểu diễn có bề dày vạm vỡ, đa âm.

Và thế là, đam mê, kỹ thuật điêu luyện của bao năm học tập, rèn luyện, cùng chung tâm nguyện, họ tập từ 15/3 để có một đêm nhạc nhiều cảm xúc, mà sự phối hợp ăn ý, tung hứng và nhiệt huyết của 20 người đã tạo nên những hiệu quả tuyệt vời, kỳ biệt. Mở đầu bằng tiết tấu rộn rã của ba bộ ba thân thiết, những cây kèn kỳ cưụ: Quyền Văn Minh (1954) Hoàng Xuân Vượng (1950), Nguyễn Quốc Trường (1952) cùng Hùng Sơn, hát Hà Nội những công trình do Quốc Trương sáng tác, phối khí, chỉ huy: “Ta đi bên nhau xây đời. Thắm thiết, thắm thiết tiếng cười. Hà Nội còn mãi trong tim ta, như bản tình ca”.

Họ là những người Hà Nội, gắn bó bên nhau hơn 40 năm qua hành trình âm nhạc. Từ CD Những giai điệu dân gian VN với phong cách Jazz 10 năm trước đến nay, Quyền Văn Minh đã cùng khẳng định độ chín muồi của một tài năng thủ lĩnh biểu diễn, sáng tác, phối khí, chỉ huy. Anh phối khí 15/16 bài của đêm nhạc, và solo cùng DN hầu hết một tác phẩm. Quá trình sưu tập, nghiên cứu, cập nhập lịch sử Jazz thế giới đã đạt độ nhuyễn khi anh áp dụng các phong cách thể hiện để làm mới ca khúc đã quen.

Quan niệm “Jazz là của mọi người”, khách mời của Quyền Văn Minh, ngoài Hồ Quỳnh Hương và Như Quỳnh, là hai doanh nhân: cựu ca sĩ Đỗ Trọng Nghĩa (tập đoàn Al Fresco) giọng ténor với Thuyền và biển; Ngọc Tuấn (nhà hàng Maxim, Hải Phòng), từng học Nhạc viện TP.HCM, thổi bài Em ơi Hà Nội phố. Quyền Văn Minh - alto sax, “gừng già” trẻ trung, biến ảo qua cơn sóng đầu Hạ trắng (Trịnh Công Sơn), phối ballad, solo cùng DN. Ca sĩ CLB Jazz Như Quỳnh bị “chìm” trong DN. Cô không nổi bật được giọng hát qua Hoa sữa (Hồng Đăng), Ảo mộng chiều đông (sáng tác mới của Thành Mai). Trong khi đó, Hồ Quỳnh Hương, tóc nhuộm vàng và dung nhan đổi khác, tỏ ra dạn dày, qua Thu hoài niệm (Hà Dũng) được phối theo tiết tấu Swing. Tuy nhiên, cô hơi “cứng” điều mà một ca sĩ bản lĩnh làm chủ sân khấu phải nhảy với bài này.  

3. Chỉ với Quyền Văn Minh, ca sĩ VN mới được hát cùng với Big Band, VN còn chậm nhiều lắm. Thực tế này khiến chúng ta nhớ đến nữ hoàng nhạc nhẹ thập niên 80, Lệ Quyên (Nhà hát ca múa nhạc nhẹ TW) đã đoạt giải ở Tiệp Khắc với Mùa xuân gọi (Trần Tiến). Lệ Quyên là ca sĩ đầu tiên của VN hát với Big Band tại Praha, năm 1981.

Tiếng kèn trompette xé lòng của NS Hoàng Xuân Vượng - Một cõi đi về cho thấy phong độ của anh vẫn không thua chính anh 30 năm trước, cũng như Quốc Trường - cây trompette số 1 Hà Nội tung tẩy H’zen lên rẫy. Bài Cát bụi phối kiểu Accapella cổ điển cùng bộ saxo tạo nét mới bất ngờ.

Tất cả đều được phối hợp ăn ý hào hứng, Quyền Văn Minh chính là chủ lực, linh hồn của DN, với tiếng kèn hào hoa. Bộ hơi với 17 cây kèn saxo, trompette, trombone đã cuốn thành hơi lửa, thành gió mát, thành mây và những đợt sóng không muốn kết.

Ngày ngày, Quyền Văn Minh đi - về 3 nơi quen thuộc: ngôi nhà Nghi Tàm, Học viện âm nhạc quốc gia, Jazz Club. Ba điểm quen - thế chân vạc trong đời sống của người đàn ông 56 tuổi vẫn thanh xuân tâm hồn, chuyển động trong hơi thở Quyền Văn Minh. Hơi thở theo mọi nghĩa. Cây kèn là người tình mãi mãi, như anh nói: “Tình yêu với Jazz là vô biên, trên hết. Âm nhạc không thể thiếu. Thiếu là chết!”

Công chúng yêu nhạc đích thực, trong đó có bạn đời, người vợ Mỹ Debohra Alonso, fan ruột của anh, vẫn luôn tin, chờ đón những đỉnh sóng mới từ làn hơi tuyệt kỹ của Quyền Văn Minh. Làn hơi thổi cái đẹp bàng hoàng, từng làm tôi bật khóc.

Chương trình Jazz với ca khúc Việt Nam sẽ tiếp tục ra mắt tại Hải Phòng vào hôm nay, 14/4 và tại TP.HCM vào ngày 17/4 tới.

Vi Thùy Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN