Chiều qua, HLV Đặng Trần Chỉnh đã có buổi làm việc đầu tiên, trên cương vị “cơ trưởng” của B.BD. Cầu thủ B.BD không bất ngờ về điều này, nhưng họ cảm thấy lạ lẫm và hụt hẫng, sau cuộc “cách mạng”.

|
Khi còn nắm TMN.CSG, HLV Đặng Trần Chỉnh rất thích món nhồi thể lực vào lúc gà gáy. Cầu thủ sau đó được ăn sáng, tắm giặt và tiếp tục buổi tập sáng. Đến chiều, sẽ là cữ thứ 3 trong ngày, và rất thường xuyên đó là các bài tập chiến thuật hoặc đối kháng – chia đôi đội hình. Nhưng ở B.BD, sẽ không có chuyện ngày tập 3 buổi như TMN.CSG của HLV Đặng Trần Chỉnh trước đây. Không phải vì mùa bóng đang diễn ra, mà B.BD ở một đẳng cấp khác, với rất nhiều các cầu thủ có số má, nên khó thể chấp nhận chuyện lạ như thế. |