Phải đến vòng đấu thứ 8, M.Nam Định mới có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà trước ĐT.LA. TT&VH phỏng vấn ông Thái để nghe “tiếng lòng” M.Nam Định.

|
Trọng tài Quốc Hưng
tự làm mình chảy máu? Phút thứ 33, từ pha
va chạm của Danny (ĐT.LA) và Gaspard (M.NĐ), Danny bị trọng tài Quốc
Hưng rút thẻ vàng thứ 2 đuổi ra khỏi sân. Cầu thủ đội khách vây lấy
trọng tài phản ứng. Trong khi TT chưa kịp rút thẻ đỏ, Danny định tung
chưởng với Văn Thuận (M.NĐ). Danh Ngọc và Phillip lao đến xô đẩy, kéo
theo vô số cầu thủ 2 bên đòi ăn thua nhau. TT Ngô Quốc Hưng bỗng chảy
máu ở mặt. Ngay sau trận đấu, TT
Hưng đã báo cáo với Chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi rằng không có ai
đánh anh cả. Vết thương ở mặt do trong lúc TT Hưng can ngăn đám hỗn
loạn, một cầu thủ đã va vào tay trái của trọng tài, khiến dây khóa đồng
hồ đập vào mắt tạo thành vết xước chảy máu. Đúng là trong cảnh
huống hỗn loạn như thế, giả như cầu thủ nhân cơ hội ra đòn với TT Hưng
để giải tỏa bức xúc, cũng khó mà nhận dạng. Khi TT Hưng lý giải tự ông
làm chảy máu, thì HĐTT QG cũng phải tin thôi! |