thethaovanhoa.vn

XMHP - HPHN 2-0: Xoa dịu nỗi đau Lạch Tray

12/04/2010 10:30 GMT+7

XM Hải Phòng đã chấm dứt được chuỗi trận bết bát với chiến thắng không thể thuyết phục hơn trước HP HN. Một trận thắng để xoa dịu nỗi đau của người hâm mộ đất Cảng sau những lần thua tức tưởi trước đại diện Thủ đô.

(TT&VH) - XM Hải Phòng đã chấm dứt được chuỗi trận bết bát với chiến thắng không thể thuyết phục hơn trước HP HN. Một trận thắng để xoa dịu nỗi đau của người hâm mộ đất Cảng sau những lần thua tức tưởi trước đại diện Thủ đô.

HP HN đá với tinh thần tử thủ khi bố trí một đội hình thấp, chỉ cắm một  mình Timothy trên phía trên,  phần còn lại tập trung  vào nhiệm vụ đánh chặn đối phuơng. Đá chắc, rát tập trung quân số đông  nhất bên phần sân nhà, đội bóng của HLV Thành Vinh đã khiến cho XM Hải Phòng gặp rất nhiều khó khăn, không thể triển khai lối chơi theo cách của mình. Phút 15, đội chủ nhà suýt nữa bị dính đòn hồi mã thương khi trung vệ John Krause băng lên đánh đầu từ đường chuyền bên cánh trái của Thanh Trung. Cả hàng thủ XM Hải Phòng chỉ còn biết đứng nhìn, nhưng thật may, thủ thành Quang Huy xuất thần bay người cản phá.

Ngay sau tình huống này, đội khách hào hứng lên tấn công. Đó cũng là cái bẫy mà XM Hải Phòng giăng ra, phút 21, một pha phản công sắc nét xuất phát từ đôi chân của tiền vệ trung tâm Aniekan, Hoàng Max nhả bóng cho Đức Thắng từ cánh phải băng lên, tạt chuẩn xác vào trong để Ngọc Thanh dứt điểm cận thành mở tỷ số cho XM Hải Phòng.


Leandro (phải) khi không còn là “côn đồ”, lại là một thiên thần với các siêu phẩm

Cởi bỏ được tâm lý, XM Hải Phòng đá như lên đồng. Phút 28, nhạc trưởng Leandro tạo nên một kiệt tác khi có pha xử lý khéo léo trước vòng cấm, sút chìm vào góc xa làm bó tay thủ môn Justin Myers.  Chưa hết, ngay sau đó 2 phút Hoàng Max thiếu chút nữa làm chảo lửa Lạch Tray nổ tung khi có pha thoát xuống khôn ngoan, dứt điểm khá căng, bóng chạm chân 1 hậu vệ bên phía HP HN đổi hướng, nhưng may cho đội khách, Myers tỉnh táo đổ người đúng hướng.

Sang hiệp 2, XM Hải Phòng chủ động hãm nhịp độ trận đấu. Điều đó cũng đồng nghĩa, HP HN có cơ hội rút ngắn tỷ số. Phút  49, Timothy nhả bóng lại tuyến 2 để Phan Lê Issac băng lên dứt điểm, đáng tiếc cú sút căng của tiền vệ này lại đi đúng vị trí thủ môn Quang Huy. Quyết tâm có được bàn thắng nhưng phải nói rằng, với hàng công chỉ có mỗi Timothy, đội khách đã không tạo được sức ép về phía khung thành XM Hải Phòng. Các tiền vệ biên như Thanh Trung, Văn Vinh không phát huy được khả năng của mình khiến cho đồng đội Timothy liên tục rơi vào cảnh đói bóng, phải dạt ra hai biên tự tạo cơ hội. Một cánh én chẳng thể đọ được với hàng thủ thi đấu rất kỷ luật của XM Hải Phòng. Thế nên HP HN liên tục rơi vào tình trạng bất lực với nhiệm vụ tìm bàn thắng.

Trong khi hàng công cùn, hàng thủ của HP HN đã bộc lộ rất nhiều hạn chế để cho các chân sút XM Hải Phòng quấy đảo. Như tình huống ở phút 60 và 65, Đình Hưng thiếu chút nữa đã đốt lưới nhà khi cản phá đường chuyền từ cánh trái của Đức Thắng. Hay Ngọc Tú và John Krause phối hợp không tốt để lọt Ngọc Thanh lẻn xuống, may mà cú đánh đầu của Thanh "khùng" không chính xác từ khoản cách 5m sau đường chuyền của Leandro.

Thua và chấp nhận để đối thủ lấy trọn 3 điểm, HP HN cho thấy họ khi không còn may mắn, đích thực là một tân binh vừa thăng hạng.

Tân Thanh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN