
TĐCS.ĐT – SLNA 2 – 2: Tiếc đứt ruột
Người Đồng Tháp xuýt xoa rời sân, bứt tai tiếc nuối khi đội khách SLNA có bàn gỡ hòa ở phút đấu bù do công của tiền đạo Dalibor. Phải, cầm vàng lại để vàng rơi, thử hỏi sao không tiếc được.
Bàn thắng: Văn Ngân 35’, Được Em 49’ – Dalibor 16', 90’+3(TT&VH) - Người Đồng Tháp xuýt xoa rời sân, bứt tai tiếc nuối khi đội khách SLNA có bàn gỡ hòa ở phút đấu bù do công của tiền đạo Dalibor. Phải, cầm vàng lại để vàng rơi, thử hỏi sao không tiếc được.Nếu như Được Em tỏa sáng trở lại (dưới sự chứng kiến của HLV Henrique Calisto), bằng 1 bàn thắng và 1 đường chuyền thành bàn, thì ở đầu sân bên kia, Dalibor xứng đáng nhận những lời tán thưởng từ HLV Nguyễn Hữu Thắng, với cú đúp ghi được. Đầu tiên là cú đảo người qua cả hậu vệ (Văn Ngân) và thủ môn Tấn Trường, để sút vào lưới trống. Nhưng cú duỗi mu vào cuối trận, đóng đinh tỷ số 2 – 2, mới là đỉnh cao của bóng đá nghệ thuật.Dĩ độc trị độcĐể SLNA cầm hòa trên sân nhà, nhưng có thể nói TĐCS.ĐT đã thành công, ở 2 khía cạnh: chơi bóng và khiến đối thủ phải tôn trọng. Đây là điều không dễ thực hiện, trước lối đá rắn và rát sở trường của đội bóng xứ Nghệ. Tại Cao Lãnh chiều qua, tất cả đã được chứng kiến, cầu thủ Đồng Tháp không hề ngại lối đá quyết liệt có phần thái quá bên phía SLNA. Ngược lại, họ còn dùng chính sở trường của đối phương để trị đối phương.Cố rướn người cản phá, Lâm Tấn bị Felix Ajala gài và phải rời sân theo phương song song với mặt đất, khi chấn thường dây chằng đầu gối phải tái phát. Duy Khanh khiến Công Mạnh phải nhấc chân, tránh đòn. Văn Mộc, với cú kê người rất kín sau đó, buộc Mạnh “Chất” phải tập tễnh, bỏ ngang trận đấu khi SLNA đang bị dẫn 1 – 2. Bản thân đội trưởng Huy Hoàng cũng bị rướm máu ở mu bàn chân, còn Vidovic thì ra dấu thay người vì choáng váng, sau pha tranh chấp bóng bổng với Văn Ngân.
Cao Lãnh chiều
qua có đủ chất chuyên môn và cả những pha bóng “hành động” - Ảnh: Võ
Nguyễn Đó chỉ là những pha bóng đơn cử, khi cầu thủ của HLV Phạm Công Lộc vẫn có thừa thể lực, để nghiền nát bất cứ vị lữ hành nào, tại chảo lửa Cao Lãnh. Nhưng, chuyên môn của trận đấu mới là điều đáng nói. Sunday và Duy Khanh dễ dàng kiểm soát tuyến 2, và cung cấp mật độ bóng rất đều cho Được Em, Văn Mộc (2 cầu thủ chạy cánh), cũng như tiền đạo chủ lực Samson. Cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cho đội bóng xứ Tràm Chim (7 bàn), Samson, đã khiến hàng phòng ngự SLNA tan tác, với những pha đi bóng như xé gió. Trong khi, Được Em chơi nhàn nhã, cũng ghi bàn và kiến tạo thành bàn. SLNA gần như đã chấp nhận đại cục: thua tâm phục khẩu phục, nếu không có phút xuất thần của Dalibor.
“Bóng đá chỉ dành cho người dũng cảm”
Sau trận, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã phát biểu rất rành mạch như thế, khi phóng viên đặt câu hỏi về lối chơi rắn của cầu thủ SLNA. “Bóng đá, môn thể thao chỉ dành cho những người không biết đến sợ hãi. Chúng tôi chơi bóng và chúng tôi chiến đấu bằng sự quả cảm, để bảo vệ mình. TĐCS.ĐT hay bất cứ đội bóng nào cũng thế thôi, tức là đừng đổ hết tội lên đầu chúng tôi”, HLV trẻ tuổi này tiếp.
SLNA đến sân Cao Lãnh, mà không có đội hình mạnh nhất. Lẽ đương nhiên họ phải chơi đòn phủ đầu sở trưởng: áp sát và tung cước trước. Chỉ trong ít phút đầu trận, Trọng Hoàng 2 lần ra chân, rồi Lâm Tấn (người đá thay Xuân Thắng ở vị trí hậu vệ phải), Văn Bình, Đắc Khánh…, cũng rất tích cực ở những điểm nóng. Bằng mọi cách, không được phép để cầu thủ chủ nhà kiểm soát bóng. Nhưng, SLNA chỉ thành công ở 2/3 khoảng thời gian thi đấu chính, khi về cuối trận họ có dấu hiệu đuối sức. Dẫu vậy, 1 điểm mang về từ Đồng Tháp, đã là quá đạt, so với mục tiêu đề ra.
THẢO NGUYÊN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN