
M.Nam Định – ĐTLA 3-1: Bạo lực lại tiếp diễn
Máu chảy trên khuôn mặt trắng trẻo của trọng tài Ngô Quốc Hưng. Cầu thủ 2 bên lao vào nhau túm ngực, túm cổ.
(TT&VH) - Máu chảy trên khuôn mặt trắng trẻo của trọng tài Ngô Quốc Hưng. Cầu thủ 2 bên lao vào nhau túm ngực, túm cổ. Từng cặp từng cặp một, Philip Okoro “đấu” với Danny David, Danh Ngọc và Phan Quý Hoàng Lâm cũng giáp lá cà. Họ chỉ còn thiếu tung ra những cú đấm và cú đạp. Sự can thiệp của trọng tài Ngô Quốc Hưng mới giúp cho sân Thiên Trường chiều qua không có cầu thủ nào bị đo ván. Nhưng chính khi xen vào giữa đám đông, để tách Danny ra khỏi Okoro, ông đã bị chảy máu phía trên mắt. Trong đám đông lộn xộn, có lẽ là tay của một cầu thủ đã đặt lên trán của trọng tài, khiến ông sau đó phải băng bó cẩn thận mới tiếp tục điều khiển trận đấu. Các thành viên trong BHL của Nam Định cũng phải tức tốc vào sân, để can thiệp, tránh cho trận đấu khỏi đổ vỡ, khi mà họ đang dẫn trước đối thủ 2 bàn cách biệt.
Cảnh xô xát trên
sân Thiên Trường chiều qua Sự việc bắt nguồn từ một pha va chạm giữa 2 cầu thủ ngoại, Danny của ĐTLA là người phạm lỗi và cũng chính cầu thủ này đã không kiểm soát được bản thân, có những hành động như châm mồi để các cầu thủ chủ nhà lao vào muốn ăn thua đủ. Ngay sau đó, trọng tài Ngô Quốc Hưng đã rút ra chiếc thẻ vàng thứ hai để truất quyền thi đấu của Danny. Danh Ngọc cũng nhận thẻ vàng từ tình huống lộn xộn, và sau đó nhận thẻ vàng thứ hai ở hiệp 2, để Nam Định cân bằng quân số với ĐTLA.Điều đáng nói, bạo lực bùng phát từ những tình huống không đáng để các cầu thủ phải nổi khùng. Nhưng có lẽ, như một phản ứng dây chuyền từ các vụ bạo lực xảy ra gần đây, và trận đấu hôm qua bị gián đoạn tới hơn chục phút.Xét về chuyên môn, Nam Định đã chơi trên chân so với ĐTLA được dẫn dắt bởi cựu trợ lý của Mourinho, ông Ricardo. Họ vươn lên dẫn trước với 2 bàn thắng từ khá sớm của cầu thủ trẻ Danh Ngọc. Số phận của trận đấu được định đoạt ngay đầu hiệp hai, khi Tài Em rút ngắn tỉ số xuống còn 2-1, rồi Lương Phúc ấn định chiến thắng 3-1 cho chủ sân Thiên Trường, giúp Nam Định có chiến thắng đầu tiên sau 8 vòng đấu, nhưng vẫn đứng cuối BXH.Trần Minh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN