Kết thúc trận HNT&T-B.Bình Dương, cả ông Mai Đức Chung lẫn ông Phan Thanh Hùng đều bước vào phòng họp báo với tâm trạng rất bình thản.
(TT&VH Online) – Vài phút sau bàn thắng của Gonzalo ấn định tỉ số 2-1 cho HN T&T trước Bình Dương, cả ông Mai Đức Chung lẫn ông Phan Thanh Hùng đều bước vào phòng họp báo với tâm trạng rất bình thản.
Trận đấu đã diễn ra sòng phẳng, đẹp mắt, ít va chạm, trọng tài đã điều hành tốt, vậy thì chẳng có gì để mà người trong cuộc “cáu”. Câu hỏi về sự đen đủi được giới truyền thông đặt ra với ông Mai Đức Chung, và ngược lại, yếu tố may mắn được nói đến nhiều với ông Phan Thanh Hùng.
Tâm trạng của hai “tướng” đều đã phản ánh được cục diện trên sân khi mà HN T&T đã thắng được ở phút 90 của trận đấu, thắng trong thế bị ép sân suốt cả hiệp 2. Gonzalo lại vào sân từ băng ghế dự bị, và lại ghi bàn đem về chiến thắng cho HN.T&T giống như điều anh làm được ở trận đấu với XM.HP trên sân Lạch Tray trước đó. Hết “gà son” Sỹ Cường lại đến Gonzalo, HN.T&T mùa này luôn có sự đồng hành của thần may mắn. Người ta càng thấy rõ hơn cái sự “may rủi” đó khi mà De Jesus vung chân cực mạnh cận thành đến 2 lần thì cả 2 lần bóng đều đập trúng cột dọc. Chưa kể đến việc B.Bình Dương còn có vô số pha dứt điểm của Anh Đức, Huỳnh Kesley, hay Philani nhưng đội khách đều không có thêm bàn thắng. Hàng phòng ngự của HN T&T đã bị đánh thủng ở hiệp 2, nhưng lưới của Hồng Sơn thì lại không rung lên lần nào.
De Jesus tiếc nuối sau 2 lần đưa bóng đập trúng cột dọc - Ảnh Uy Vũ
Ông Mai Đức Chung đã không đổ tại may mắn mà nói rằng HN.T&T xứng đáng với chiến thắng. Hiệp 1, đội bóng của ông Chung “xe ca” đã chơi chuyệch choạc với việc cả các cầu thủ trên hàng công như Huỳnh Kesley, Anh Đức và De Jesus cùng “dàn hàng ngang” chờ bóng. Hiệp 2, B.Bình Dương đã chơi tốt hơn với việc Anh Đức và De Jesus đá lùi xuống, phối hợp với hàng tiền vệ nhiều hơn. Khi Philani được tung vào sân, Bình Dương ép sân toàn diện, nhưng chỉ có được một bàn thắng của Huỳnh Kesley.
Ông Phan Thanh Hùng sau khi nở nụ cười chiến thắng đã nói rằng yếu tố may mắn luôn là một phần của bóng đá. HN.T&T thất thế hơn về cục diện trên sân trong hiệp 2, nhưng đội chủ nhà đã không bất lực chịu trận. Đối diện với sức công phá liên tiếp của đội bóng đất Gốm, cầu thủ HN T&T đã bình tĩnh hợp sức phong tỏa những mũi nhọn đang “sung” của đối phương rồi tổ chức đánh trả khi có bóng. Những pha đánh trả đó, dù yếu ớt, nhưng bàn thắng của Gonzalo đến ở những phút cuối cũng là hệ quả của việc HN T&T không cam chịu đứng yên cho đối thủ “đấm” tới tấp. Có lẽ, may mắn chỉ đến với kẻ nào dám dũng cảm đánh trả bên đang “tổng tấn công”, vây hãm mình một cách toàn diện. HN T&T dám làm, đã làm được điều đó, và 3 điểm là món quà xứng đáng dành cho nỗ lực của họ.
Niềm vui của các cầu thủ HN.T&T - Ảnh Uy Vũ
Sau 8 vòng đấu, đội bóng đại diện Thủ đô vẫn đang chễm chệ trên ngôi đầu bảng. SHB.Đà Nẵng và cả B.Bình Dương đều đã thất thủ trên sân Hàng Đẫy. Trước một XM.HP chơi tiểu xảo và bạo lực hay trước một sức ép khủng khiếp của Bình Dương, HN T&T vẫn đứng vững bằng một sự hợp lí và đoàn kết đáng được nhắc đến.
Để chiến thắng, và sau đó là để đua đến vô địch, người ta cần hay và cần cả may, mà HN T&T dường như đang có cả 2 điều đó.
Trần Uy Vũ