
15h30, M.Nam Định – ĐTLA: Trời thương trợ lý Mourinho
ĐTLA hôm nay cũng như suốt mấy năm rồi, vẫn loay hoay về lực lượng. Nhưng cựu trợ lý của Mourinho vẫn có rất nhiều cơ hội để kiếm chiến thắng đầu tay. Vì ở V-League 2010, không còn đội bóng nào “ngon ăn” hơn M.Nam Định.
(TT&VH) - Không có Minh Phương, còn Tài Em bị nghi ngờ về phong độ, ĐTLA hôm nay cũng như suốt mấy năm rồi, vẫn loay hoay về lực lượng. Nhưng cựu trợ lý của Mourinho vẫn có rất nhiều cơ hội để kiếm chiến thắng đầu tay. Vì ở V-League 2010, không còn đội bóng nào “ngon ăn” hơn M.Nam Định. Phạm Văn Quý là ai, có lẽ rất ít người hâm mộ trên cả nước biết. Một trung vệ rất trẻ, mới chỉ đôi mươi, lại mùa đầu đá V-League, cũng không thuộc diện thần đồng, “vô danh” là đương nhiên. Nhưng sự thiếu vắng của một Văn Quý (số 5) ở Nam Định vì thẻ phạt, cũng ngang ngửa với việc ĐTLA vắng Minh Phương (có thể nghỉ hết mùa vì chấn thương). Vì Nam Định trong thời khủng hoảng lực lượng, là đội bóng “thiếu niên”, thì Văn Quý đã là một trụ cột khi phía sau không có ai “lớn” hơn trung vệ mặt búng ra sữa ấy.
HLV Ricardo liệu
có nắm được cơ hội khi M.Nam Định quá non - Ảnh:Khang Huy ĐTLA cuối tuần trước đã thua K.Khánh Hòa ngay tại Long An, và cũng ở đấy, họ từng thua LS Thanh Hóa. Có một điểm chung, dù 2 trận đấu là do 2 HLV khác nhau cầm quân (Ricardo mới chỉ nắm quyền từ vòng 7), là ĐTLA đều tấn công trên sân nhà. Tấn công, nhưng họ lại không đủ lực để phá vỡ hàng thủ của đối phương, không đủ sắc để tận dụng các cơ hội, nên bị trừng phạt. Ricardo tự nhận ông là môn đồ của bóng đá tấn công. Rất say mê với những lý thuyết và các ý tưởng học được từ ngày làm “trinh sát”-chuyên theo dõi đối thủ cho Mourinho khi cả 2 ở Porto, Ricardo cũng muốn giúp ĐTLA long lanh hơn. Nhưng đây lại là thời điểm mà ĐTLA cần chiến thắng, chứ không phải lúc ảo tưởng. Một chút tính toán có thể giúp đội bóng từng vô địch V-League 2 năm chiếm thế tiện lợi trước M.Nam Định. Đội bóng thành Nam luôn tấn công và đôi khi đá rất có nét, nhưng khi chưa ghi được bàn thì hàng thủ lại để thua những bàn “không có trong bóng đá” (lời HLV Ngọc Hảo”. Chỉ cần ĐTLA nhớ lại bài phản công tủ của ông Calisto ngày trước, chứ không cần phải những triết lý cao siêu của Mourinho, chắc cũng đủ để chiến thắng chiều nay.Dự đoán: 1-2
Thời Thiên
|
Phong độ
M.NĐ
28/02/10
M.NĐ-Navibank.SG 1-2
07/03/10
HN.T&T-M.NĐ 2-0
14/03/10
V.NB-M.NĐ 2-0
21/03/10
M.NĐ-K.KH 0-1
04/04/10
HA.GL-M.NĐ 5-0
ĐT.LA
28/02/10
ĐT.LA-HN.T&T 2-0
07/03/10
B.BD-ĐT.LA 0-1
14/03/10
XM.HP-ĐT.LA 2-0
21/03/10
ĐT.LA-LS.TH 0-1
04/04/10
ĐT.LA-K.KH 0-0
Đối đầu
21/06/09
ĐT.LA-M.NĐ 1-0
08/03/09
M.NĐ-ĐT.LA 1-1
06/08/08
M.NĐ-ĐT.LA 1-3
24/03/08
ĐT.LA-M.NĐ 2-1
16/09/07
M.NĐ-ĐT.LA 1-2
|
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN