
Megastar Nam Định: “Đấm không khí” để trụ hạng
Bất cứ ai ở Nam Định cũng hô “phải trụ hạng”. Nhưng có lẽ, cái mà họ có thể và sẵn sàng làm lại chỉ là nắm chặt tay lại và đấm vào không khí, dù trong tay đang có rất nhiều tiền.
(TT&VH) - Bất cứ ai ở Nam Định cũng hô “phải trụ hạng”. Nhưng có lẽ, cái mà họ có thể và sẵn sàng làm lại chỉ là nắm chặt tay lại và đấm vào không khí, dù trong tay đang có rất nhiều tiền.
Không ai tiếp đạn cho địch
Nam Định đã thử việc chừng 5 cầu thủ, cả một tiền đạo từng đá ở LA Galaxy (Mỹ), nhưng thất bại. Theo đánh giá của chủ tịch CLB Nguyễn Hưng Thái, chuyên môn của các “ông Tây” này quá kém, khó có thể hy vọng vào điều gì. Ông Thái cũng bảo, bây giờ để tìm được một cầu thủ ngoại ưng ý không hề dễ. Lơ ngơ vớ phải hàng “dởm” thì càng “chết”. Nam Định sẽ thử thêm, có thể là hàng chục trường hợp nữa, nhưng thành công là rất mong manh.
Và ngay cả khi Nam Đinh có thể sắm được ngoại binh biết đá bóng theo đúng nghĩa đen của từ này, thì họ vẫn có cả một khoảng trống ở lực lượng cầu thủ nội.
Nam Định (áo vàng) chiều mai sẽ tiếp ĐTLA với đội hình trẻ và sứt mẻ - Ảnh: VSI Nhưng mua nội khó hơn mua Tây. Có một cách dễ dàng hơn, và nhiều đảm bảo, là mượn quân từ các CLB khác. Nhưng có ai sẵn sàng tiếp đạn cho Nam Định để họ quay súng trở lại, khi mà cuộc cạnh tranh giờ là sống còn và ngay cả với HAGL, đội bóng rất thân với họ trước đây, giờ đã “thân ai người ấy lo”, liên tục đè bẹp Nam Định bằng những cơn mưa bàn thắng.
Cũng có một thực tế là khá nhiều cầu thủ khi được ướm lời để về Nam Định đã lắc đầu nguây nguẩy từ chối, vì nhiều lý do khác nhau. Một đội bóng trụ hạng. Một đội bóng đã từng nợ nần. Một đội bóng tương lai không rõ ràng (chuyển giao hay không), kiểu vẫn bao cấp và ngấp nghé muốn làm doanh nghiệp. Tất cả đều là rào cản.
Chối từ cũng là tự sát
Cách nay ít ngày, đề cập với chủ tịch Nguyễn Hưng Thái, thấy ông Thái than rất thật: “Cầu thủ nội giờ, biết mua ở đâu ra?”. Thực ra, cũng có những cầu thủ mà Nam Định có thể đưa về, cũng có những người để ngỏ khả năng, như những người Nam Định đang chơi bóng ở các CLB khác nhau. Như trung vệ Thanh Tùng đang thất sủng ở Bình Dương chẳng hạn. Ngọc Lung ở V.Ninh Bình bắt đầu quen với ghế dự bị…
Thế nhưng hơi lạ, có vẻ như Nam Định lại tỏ ra không mấy mặn mà với phương án này. Hỏi một lãnh đạo đội bóng thành Nam, ông này nói: “Bọn nó (cầu thủ Nam Định hiện tại, sinh năm) 90, 91 thật, nhưng thi đấu còn “nhiệt” hơn. Đội đang khó khăn thật đấy, nhưng có cái mừng là các em nó không bị “đổ”, tinh thần vẫn rất tốt. Bí quá, thì đành dựa vào nội lực để trụ hạng”.
Ra vậy, Nam Định không muốn dựa vào những cầu thủ đã bỏ CLB ra đi mới đây. Sự tự ái đôi khi cũng tốt, nhưng cũng có trường hợp, sự tự ái vặt có thể làm hỏng cơ đồ. Bóng đá chuyên nghiệp không nhìn nhận tất cả các vụ rời quê hương là những cuộc chạy trốn.
Không mua được ngoại binh xuất chúng, không có được viện binh là cầu thủ nội cho giai đoạn hai, đội bóng thành Nam có lẽ chỉ đấm không khí, hô khẩu hiệu trụ hạng.
Vĩnh Xuân
|
Megastar, nhà tài trợ, chi 20 tỉ mùa này cho M.NĐ, đang rất lo lắng, việc rớt hạng của CLB sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của tập đoàn. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoàng Long đã không ít lần nói tới nói lui về chuyện này. |
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN