thethaovanhoa.vn

Như Ý: Xây dựng một hình ảnh ca sĩ “sạch”!

09/04/2010 12:59 GMT+7

8 năm với 4 album, cái tên Như Ý vẫn chưa thật sự tỏa sáng. Cô ca sĩ này cho biết đã từng có người ngỏ lời giúp nhưng cô từ chối. Cô muốn xây dựng cho mình một hình ảnh ca sĩ “sạch”, không có scandal.

(TT&VH) - Khác với một Như Ý mạnh mẽ, ấn tượng trên sân khấu biểu diễn, Như Ý của đời thường trước mắt tôi giản dị với áo thun, quần jean và trang điểm rất nhẹ nhàng. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu bằng album mới của Ý vừa được phát hành mang tên Tình em vẫn thế.

Từ chối lời đề nghị giúp đỡ

* 8 năm với 4 album, cái tên Như Ý vẫn chưa thật sự tỏa sáng, Ý có buồn không?

- Không, ngược lại là khác. Lúc trước Ý cũng có buồn nhưng bây giờ nghĩ lại Ý thấy mình nên tự hào về những gì mình đã có. Ý đã làm hết khả năng, đã cống hiến cho khán giả hết sức mình. Tất cả đều do một tay Như Ý làm nên. Ý làm việc không có quản lý, mọi mối quan hệ trước giờ đều do mình tự thân vận động gây dựng nên. Đến cả chuyện nhận show hay thậm chí cách đây vài hôm Ý gửi tặng album cho độc giả của nhạcsố.net đều do đích thân Ý làm. Một thân một mình hoạt động lẽ tất nhiên không thể so sánh được với những ca sĩ khác có cả một ê-kíp chuyên nghiệp hỗ trợ phía sau.

* Ý không tìm cho mình một quản lý sao?

- Ý có tìm nhưng vẫn chưa thấy.

* Vậy mà ngày xưa Ý từ chối lời đề nghị giúp đỡ của một người nổi tiếng mát tay trong việc lăng xê?

- Thời gian đầu ca hát, anh ấy có ngỏ lời giúp nhưng Ý đã từ chối. Ý luôn muốn xây dựng cho mình một hình ảnh ca sĩ “sạch”, không có scandal. Nếu như để tên một người khác xuất hiện bên cạnh tên của mình thì Ý chắc rằng mọi người sẽ không ai nghĩ đây là một mối quan hệ giúp đỡ đơn thuần. Với lại thời điểm đó Ý còn quá ít tuổi đời lẫn tuổi nghề, tự bản thân mình thấy sẽ không đứng vững nổi trước những dư luận như thế nên Ý đã từ chối.

* Đã khi nào Ý cảm thấy hối tiếc vì mình đã đánh mất một cơ hội lớn?

- Không có sự hối tiếc nào ở đây cả. Có thể một lời từ chối làm Ý mất cơ hội trở thành ngôi sao, nhưng đổi lại mọi thứ của Như Ý hôm này đều là do Như Ý tự tay làm nên. Ý tự hào về điều đó và luôn cho rằng mình đã quyết định đúng.

Luôn là người chủ động trong tình cảm

* Trong tình cảm Ý cũng là người mạnh mẽ và quyết đoán như thế?

- Có lẽ là vậy. Ý không muốn mình là một người yếu đuối, một người thất bại. Ý sợ sự đau khổ trong tình yêu. Ý luôn là người chủ động trong tình cảm. Khi bắt đầu một mối quan hệ Ý đều tìm hiểu rất kỹ. Ý luôn muốn có sự rõ ràng. Khi mà đã cảm thấy hiểu nhau thì mình tiến tới lâu dài, còn ngược lại thì nên nói rõ ra ngay từ đầu. Đã không đến được với nhau thì làm bạn vẫn là tốt nhất.

* Chủ động e rằng sẽ bị hiểu là dễ dãi?

- Có thể nhiều người không thích con gái chủ động trong tình cảm và nghĩ như thế nhưng đối với bản thân mình Ý cho rằng đó là sự cần thiết. Ý sợ sự đổ vỡ, thà mình chủ động nói ra tất cả còn hơn là người đau khổ. Còn dễ dãi thì không. Ý rất kén chọn trong chuyện tình cảm, nhưng đã yêu rồi là Ý yêu hết mình, dành tất cả cho người mình yêu.

17 tuổi, Như Ý đoạt giải Nhất Tiếng hát truyền hình Đồng Nai, sau đó một thân một mình lên thành phố và tiếp tục chinh phục được giải Tư Tiếng hát truyền hình TP.HCM (2002). 

Với chất giọng khỏe, đầy đặn và già dặn hơn với tuổi đời, Như Ý tự tin bước vào giới showbiz với những bước đầu tiên thuận lợi. Thế nhưng Như Ý lại khá chật vật trên con đường sự nghiệp thời gian sau đó nên dù đã phát hành Như Ý vol.1 (2005), Đừng quên (2007) nhưng tên tuổi của cô vẫn chưa tạo được ấn tượng lớn. Mãi đến khi phát hành vol.3 Một ngày anh đến (2009) cùng bài hit Anh có phải người đàn ông tốt - ca khúc do chính cô sáng tác - Như Ý mới được công chúng biết đến nhiều hơn.

Tiếp tục thành công của vol.3, đầu năm 2010, Như Ý phát hành vol.4 Tình em vẫn thế với nhiều thể loại âm nhạc như pop, R&B... để khẳng định thế mạnh đa phong cách trong giọng hát của mình.

* Giả sử nhé, một ngày nào đó, Ý thấy ảnh “nóng” của mình được “trưng” lên cho tất cả mọi người cùng xem. Lúc đó Ý có còn quan niệm “yêu là cho” nữa không?


- Ý thấy bây giờ suy nghĩ của mọi người cũng như xã hội đều đã thoáng hơn trước. Một khi đã yêu mà mình xác định người đó là người mình yêu thì Ý nghĩ không còn gì để mà mình phải luyến tiếc cả. Ý tin vào người mình yêu và sẽ luôn yêu hết mình. Còn chuyện ảnh “nóng” Ý chắc chắn sẽ không bao giờ có. Bản thân Ý luôn ý thức được chính bản thân mình, không bao giờ chụp những tấm hình như thế.

* Hơi tế nhị, nhưng có vẻ Ý không phải týp con gái thùy mị?

- Điều đó không sai. Ý cũng nhận thấy điều đó. Ý có một chút tính “đàn ông” trong người.

* Cô gái mạnh mẽ Như Ý có khi nào cảm thấy chán nản muốn buông xuôi chưa?

- Dù gì Ý vẫn là con gái, phải có lúc yếu đuối chứ. Có thời gian Ý cảm thấy mệt mỏi và rất chán nản tưởng chừng như không thể nào tiếp tục được nữa. Lúc đó Ý đang thực hiện album vol.2, một sản phẩm không hề đúng như ý của mình. Rồi cũng thời gian đó lại xảy ra những chuyện buồn trong cuộc sống nữa. Một lúc tất cả mọi thứ không như ý mình cùng đến. Ý đã rất chán nản và thật sự đã muốn bỏ cuộc rồi. Nhưng khi đi diễn nhìn thấy khán giả vẫn cần mình, vẫn yêu mến mình, Ý cảm nhận được bên cạnh mình vẫn còn những nguồn động viên rất lớn. Suốt một thời gian dài suy nghĩ, Ý đã quyết định tiếp tục công việc ca hát.

Mặt khác cũng phải thừa nhận rằng chính nhờ khoảng thời gian đó mà Ý sáng tác được “Anh có phải là người đàn ông tốt?”, một ca khúc rất được yêu thích trong vol.3 và vol.4 này, Ý cũng đã thực hiện video clip cho nó. Những thành công ít ỏi của vol.3 đã tiếp thêm cho Ý niềm tin và sức lực để đi tiếp. Khoảng thời gian sau này, có lẽ vì Ý không rơi vào trạng thái đó nữa nên chẳng viết được ca khúc nào cả.

* Phụ nữ mạnh mẽ phải chăng không đặt nặng chuyện chồng con?

- (Cười!) Sự thật là Ý luôn muốn có một gia đình nhỏ, có chồng, có con như bất cứ người phụ nữ Việt Nam nào khác. Nhưng nói thế không có nghĩa là Ý trong tương lai sẽ là một phụ nữ chỉ quanh quẩn trong nhà, chăm lo cho chồng con. Đó không phải là Ý. Dù sau này có gia đình thì Ý vẫn sẽ ra ngoài để làm việc, giao thiệp. Ý muốn trở thành một người phụ nữ vừa thành công trong xã hội nhưng cũng vừa tròn bổn phận với gia đình. Y tin la mình sẽ làm được.

* Với hình ảnh, phong cách, giọng hát của mình, Ý có nghĩ đến việc phát triển sự nghiệp ra ngoài nước không?

- Không dưới một lần Ý đã cộng tác với các trung tâm ca nhạc ở hải ngoại và nhận được phản hồi khá tốt. Chắc chắn là Ý vẫn sẽ ở Việt Nam và chỉ bay đi, bay về để lưu diễn mà thôi. Ở nơi đây, Ý còn gia đình, bạn bè, còn rất nhiều kỉ niệm. Với Ý, không nơi nào bằng quê hương mình.

Thành Tài
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN