Những nguồn tiền dường như vô tận đang đổ vào các CLB là cơ hội nhưng cũng là thử thách cho bóng đá VN trên con đường chuyên nghiệp. Nhạc sĩ Dương Thụ chia sẻ thẳng thắn những suy nghĩ về chủ đề này.
(TT&VH cuối tuần) - “Tiền không phải là vạn năng nhưng không có tiền thì vạn vật bất năng”, ông bầu Hoàng Mạnh Trường nói như thế khi bàn đến câu chuyện “tiền trong bóng đá” trong buổi chiều mà V.NB của ông bị phơi áo 4 bàn không gỡ trước “B.BD trên sân Gò Đậu. Những nguồn tiền dường như vô tận đang đổ vào các CLB là cơ hội nhưng cũng là thử thách cho bóng đá VN trên con đường chuyên nghiệp. Bởi không phải ai cũng biết cách “xài” tiền. Nhạc sĩ Dương Thụ chia sẻ thẳng thắn những suy nghĩ về chủ đề này.
* Diện mạo bóng đá VN thay đổi mạnh mẽ từ khi lên chuyên, trong đó “tiền” là nhân tố trọng yếu giúp các đội bóng thay da đổi thịt. Những hợp đồng kỷ lục về tiền bạc (khoản lót tay hàng “khủng” cho Công Vinh khi về T&T.HN, mức lương kỷ lục cho một HLV nội như ông Lê Thụy Hải… Hay nghèo như TĐCS. ĐT cũng chi đậm 5 tỷ đồng để giữ chân Tấn Trường đã không còn là cái gì “ghê gớm” ở V-League. Theo ông, thành công của một đội bóng có tỷ lệ thuận với số tiền đầu tư?
- Sao bạn lại hỏi như vậy? Bóng đá cũng như bao chuyện khác trên đời, cái quyết định mọi sự thành bại là ở người sử dụng tiền chứ không phải ở bản thân đồng tiền. Đầu tư đúng người, đúng việc, đúng lúc, đúng chỗ thì tiền lớn thành công phải lớn. Dĩ nhiên chuyện đời còn có may rủi, “người tính không bằng trời tính”, đổ một núi tiền vẫn có thể không có cái tỷ lệ thuận mà bạn nói, thậm chí có khi còn “thân bại danh liệt”.
Nhạc sĩ Dương Thụ
* Ông có nhận xét gì về cách “tiêu tiền” của các CLB bóng đá VN?
- Chúng ta sống bao cấp quen, tiêu tiền nhỏ và không hiểu tiền nên rất dễ dị ứng với đồng tiền, cách tiêu tiền và người có tiền. Tôi nghĩ HA.GL, ĐT.LA, SHB. ĐN, T&T.HN và cả V.NB nữa, chắc những thành công rất ấn tượng của các CLB kể trên là do họ biết tiêu tiền đấy. Cũng phải thôi vì ông chủ các CLB này là những nhà kinh doanh chuyên nghiệp chứ không phải là cán bộ thể thao đi làm kinh tế. Không thể hiểu họ một cách đơn giản và cũng không thể đùa với họ được. Tất nhiên do cá tính, có người phóng khoáng, có người kỹ tính, có người mạnh tay, có người thận trọng, song cái gì mà chẳng có hai mặt, nên lúc cái mặt trái nó phát huy tác dụng thì cũng khốn đốn đấy. Cứ xem ĐT.LA, hay HA.GL thì biết!
* Trong thời gian Công Vinh “du học”, có thông tin rằng cầu thủ VN là người có “trị giá” cao nhất trong đội hình Leixoes, nhưng thực tế là anh không cạnh tranh được một vị trí chính thức ở CLB Bồ Đào Nha. Ông suy nghĩ về việc này như thế nào? Phải chăng những cuộc “đua tiền” của các đại gia đang tạo ra những giá trị ảo về chất lượng V-League?
- Ồ thế à, bạn lấy thông tin ở đâu thế? Chuyện cầu thủ VN là người có giá trị cao nhất trong đội hình Leoxeis chắc là chuyện “cá tháng tư” đấy! Giá trị của một ngôi sao trong con mắt các ông bầu không hẳn chỉ là vấn đề chuyên môn. Một cầu thủ giỏi gấp đôi Công Vinh nhưng vì một lý do nào đó không được giới truyền thông để ý và không được Quả bóng vàng như Công Vinh thì chẳng ai mua anh ta với giá ngang bằng chứ nói gì đến chuyện gấp đôi. Kinh doanh bóng đá nó chuyên nghiệp lắm chứ không phải là chuyện “Đại hội thể dục thể thao toàn quốc đâu”. Người kinh doanh bỏ đồng tiền ra, họ suy nghĩ khác chúng ta.
Những cầu thủ được định giá cao (với VN thôi) đều là những người giỏi cả, nhưng họ có thành công hay không sau khi được mua về lại là một chuyện khác. Với mặt bằng giá lương tiền của ta hiện nay, lương HLV và cầu thủ ngôi sao so với đóng góp của họ cũng là hợp lý. Chỉ có điều với mức lương như thế liệu họ có chứng tỏ được giá trị hay có nhiều tiền quá bỗng dưng trở thành “người khác”? Đấy mới thật sự là một câu hỏi cần thiết.
* Và dường như các CLB của ta chỉ toàn “chi tiền” chứ vẫn chưa thu được lợi nhuận từ bóng đá?
- Lợi nhuận với chúng ta là tiền, với doanh nhân kinh doanh bóng đá không chỉ là tiền mà còn là giá trị quảng bá thương hiệu. Và với một số ông chủ còn là sự đóng góp của họ cho xã hội (ở đây là sự phát triển của bóng đá nước nhà, quảng bá hình ảnh của địa phương, ví dụ như nếu không có sự nổi đình đám của đội bóng V.NB thì liệu có ai để ý đến cái tỉnh Ninh Bình bé nhỏ và nghèo này không). Họ chi tiền bao nhiêu, thu về được bao nhiêu là điều tôi không biết. Nhưng nếu hiểu theo cái cách của tôi thì lợi nhuận từ bóng đá là có đấy chứ không phải “vẫn chưa thu được” như bạn nghĩ đâu.
* Cám ơn những chia sẻ của ông với Cà phê bóng đá. Hẹn gặp ông lần sau!
Cà phê bóng đá
|
“Bình loạn” với các fan đặc biệt của bóng đá Việt Nam... |